Tag

Không ngừng sáng tạo vì những học trò thân yêu

Nhịp sống trẻ 12/11/2022 17:58
aa
TTTĐ - Yêu trò, yêu nghề đã trở thành động lực để chị Nguyễn Thị Bích Hồng, giáo viên, Tổng phụ trách Đội trường THCS Hữu Lũng (Lạng Sơn) vượt qua thử thách, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những nỗ lực của chị được ghi nhận bằng danh hiệu “Tổng phụ trách Đội tiêu biểu” toàn quốc và hai lần nhận bằng khen của Trung ương Đoàn.
Học trò Thái Bình tỏa sáng tại “Ngôi sao Dân ca”

Tâm huyết, trách nhiệm

Tốt nghiệp trường Sư phạm, nơi đầu tiên chị Hồng đến nhận công tác là trường PTCS1 xã Hòa Thắng (huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) là xã đặc biệt khó khăn. Chỉ 6 tháng tập sự ở đây nhưng đủ để chị thấu hiểu những khó khăn học trò miền núi gặp phải. Đó cũng là khoảng thời gian thử thách đầu tiên của một giáo viên mới ra trường.

Hết thời gian tập sự, chị Hồng chuyển công tác đến trường THCS Sơn Hà, giáp trung tâm thị trấn Hữu Lũng. Đây cũng là ngôi trường chị mong ước được về công tác từ lâu, bởi ở đây có những người thân thiết với chị từ khi còn bé xíu và nhất là có cô Lê Thị Thái Hòa, giáo viên dạy văn giỏi, hiền lành tốt bụng yêu thương học sinh hết mực. “Từ khi mình là học sinh lớp 9 đã rất ngưỡng mộ cô Lê Thị Thái Hòa. Cô cũng là người truyền lửa để mình nỗ lực trở thành một giáo viên và luôn hết lòng vì học trò”, chị Hồng chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Bích Hồng cùng các học trò
Chị Nguyễn Thị Bích Hồng cùng các học trò

Bằng tình yêu nồng cháy với nghề lại thành thạo kỹ năng nghiệp vụ nên dù là giáo viên mới nhưng chị Hồng không gặp khó khăn trong công tác giảng day. Tuy nhiên, khoảng thời gian này chị phải kiêm nghiệm thêm công tác chủ nhiệm, dạy lịch sử, thể dục là những môn vốn không được đào tạo.

Với khả năng MC, múa hát, viết kịck và dàn dựng chương trình tốt chị Hồng thường xuyên được phòng Giáo dục & Đào tạo và các ban ngành trong huyện tin tưởng lựa chọn dẫn dắt đội tuyển tham gia các hội thi và đạt nhiều giải thưởng cao từ trung ương đến tỉnh, huyện. Cũng vì thế, chị được nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ làm Tổng phụ trách Đội trường THCS Sơn Hà.

“Là một giáo viên âm nhạc mình có rất nhiều lợi thế khi tham gia các hoạt động phong trào. Tuy nhiên, làm công tác Đội đòi hỏi nhiều yếu tố nhất là về kỹ năng, nghiệp vụ. Vì thế, khi nhận nhiệm vụ mình rất lo lắng”, chị Hồng cho biết.

Để khắc phục hạn chế, chị Hồng chủ động tìm tỏi, học hỏi từ sách, báo và đồng nghiệp từ cách đánh trống, đội hình đội ngũ đến làm sổ sách. Tình yêu nghề, yêu trò tiếp tục là động lực để chị vượt qua khó khăn, có nhiều sáng kiến trong dạy học cũng như làm công tác Đội.

Chị Nguyễn Thị Bích Hồng
Chị Nguyễn Thị Bích Hồng

Chị mạnh dạn xây dựng, đổi mới nội dung “Giờ chào cờ đầu tuần" vừa đảm bảo quy định phần nghi lễ vừa tạo hứng thú cho học sinh. Sau ba tháng áp dụng hình thức mới, giờ chào cờ đầu tuần không còn khô cứng máy móc như trước mà phong phú về hình thức và lồng ghép nhiều nội dung tuyên truyền. Đặc biệt, mô hình phát huy tính sáng tạo của học sinh tạo ra các sản phẩm ấn tượng gồm các tiết mục nhảy, múa, trò chơi, tiểu phẩm… Mô hình đã được Hội đồng Đội tỉnh Lạng Sơn xếp loại giỏi và áp dụng rộng rãi trong toàn tỉnh.

“Phòng tư vấn tâm lý”, “Vườn hoa hạnh phúc”

Với những thành tích đã đạt được, chị Hồng trở thành một trong những gương mặt ưu tú tham dự “Liên hoan giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi toàn quốc” , được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng chứng nhận “Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tiêu biểu cấp quốc gia”, Trung ương Đoàn tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014-2015.

Không ngừng sáng tạo vì những học trò thân yêu

Năm 2016, chị Hồng là giáo viên Tổng phụ trách Đội duy nhất đại diện cho toàn tỉnh tham dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh tại Hà Nội và được Trung ương Đoàn tặng bằng khen. Không tự mãn với những thành tích đã đạt được, chị Hồng tiếp tục nỗ lực trong mọi công tác, nhất là khi được điều chuyển về làm việc tại trường THCS thị trấn Hữu Lũng, ngôi trường điểm của huyện với truyền thống 47 năm xây dựng và trưởng thành.

Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong hoạt động Đội, chị Hồng xây dựng công trình măng non "Phòng truyền thống Đội và phòng tư vấn tâm lý học đường" sạch đẹp khang trang. Công trình được xây dựng nguồn quỹ kế hoạch nhỏ của Liên đội (thông qua việc bán giấy vụn). Công trình hoàn thành không chỉ tạo nơi sinh hoạt truyền thống cho học sinh mà còn kịp thời tư vấn, gỡ rối, chăm sóc và bảo vệ thiếu niên nhi đồng.

Một buổi sinh hoạt của học sinh trường THCS Hữu Lũng
Một buổi sinh hoạt của học sinh trường THCS Hữu Lũng

Nhằm tạo môi trường học tập tốt hơn cho học sinh, năm học 2022-2023, chị Hồng tham mưu và nhận được sự nhất trí của Ban Giám hiệu nhà trường xây dựng công trình măng non "Vườn hoa hạnh phúc". Công trình góp phần làm cho khuôn viên nhà trường thêm sáng, xanh, sạch đẹp, đáp ứng tiêu chí về mô hình “Trường học hạnh phúc” do Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn ban hành.

Gần 20 năm gắn bó với nghề dạy học, niềm tự hào của chị Hồng là thấy từng lứa học trò trưởng thành và trở thành người có ích cho xã hội. Những khó khăn, vất vả chị đã trải qua khi vượt cả quãng đường lầy lội, bị ngã xe... vào nhà học sinh nghèo vận động đi học… đã được đền đáp bằng chính nụ cười và ý chí quyết tâm vươn lên của các em.

"Để có được những thành tích trên, mình đã nhận được hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo cũng như Ban Giám hiệu các nhà trường và người bạn thân thiết Triệu Thị Thương. Đó là động lực để thời gian tới, mình tiếp tục nỗ lực, phát huy vai trò của giáo viên làm Tổng phụ trách Đội góp phần cùng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đưa trường THCS thị trấn Hữu Lũng đạt chuẩn Quốc gia cấp độ 2, giữ vững ngọn cờ đầu trong phong trào dạy và học", chị Hồng tâm sự.

Nguyễn Dũng

Đọc thêm

Từ bức tường cũ đến góc trời mơ ước cho đàn em Thanh niên tình nguyện

Từ bức tường cũ đến góc trời mơ ước cho đàn em

TTTĐ - Từ một bức tường xám màu thời gian, khu tập thể H9, khu dân cư số 2, phường Thanh Liệt (TP Hà Nội) đã “thay áo mới” rực rỡ sắc màu và tiếng cười trẻ thơ. Công trình thanh niên “Sân chơi thiếu nhi – Tranh tường bích họa” không chỉ đem đến một không gian vui chơi an toàn, bổ ích cho các em nhỏ, mà còn thổi vào cộng đồng niềm vui, sự gắn kết và tình yêu quê hương qua từng nét vẽ.
“Tôi yêu Tổ quốc tôi” vang ở Nhật, hòa nhịp trái tim tuổi trẻ Góc nhìn trẻ

“Tôi yêu Tổ quốc tôi” vang ở Nhật, hòa nhịp trái tim tuổi trẻ

TTTĐ - Từ những con phố rực rỡ ở Osaka đến nhịp sống sôi động của Tokyo (Nhật Bản), tiếng Quốc ca Việt Nam vang lên, hòa trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc và nụ cười rạng rỡ của những người trẻ. Lần đầu tiên, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” vượt khỏi biên giới, mang theo tình yêu quê hương và khát vọng cống hiến của thanh niên Việt tới cộng đồng xa xứ, để dù cách xa nhưng trái tim vẫn đập cùng nhịp tự hào dân tộc.
Hơn 1.300 họa sĩ nhí cùng viết nên “Ước mơ và sáng tạo” Nhịp sống trẻ

Hơn 1.300 họa sĩ nhí cùng viết nên “Ước mơ và sáng tạo”

TTTĐ - Sáng 10/8, Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức Hội thi Mỹ thuật Thiếu nhi Thành phố Hà Nội mở rộng năm 2025 với chủ đề: “Cung Thiếu nhi Hà Nội - 70 năm hành trình Ước mơ và sáng tạo”. Đây không chỉ là nơi các em thể hiện tài năng hội họa mà còn là dịp để nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và khám phá những giá trị văn hóa của Thủ đô.
Về vùng lũ Sơn La trao yêu thương, sẻ chia khó khăn Thanh niên tình nguyện

Về vùng lũ Sơn La trao yêu thương, sẻ chia khó khăn

TTTĐ - Trận mưa lũ vừa qua đã rút nhưng trên những con đường đất sạt lở, vết tích của cơn thiên tai vẫn hằn sâu tại một số xã ở Sơn La. Những mái nhà bị cuốn trôi, ruộng nương ngập bùn đất, ánh mắt người dân vẫn còn in dấu nỗi lo toan. Trong khó khăn ấy, những tấm áo xanh tình nguyện lại xuất hiện, mang theo hơi ấm sẻ chia và niềm tin vượt qua gian khó.
Công nghệ và sắc xanh hòa nhịp trên con đường làng Thanh niên tình nguyện

Công nghệ và sắc xanh hòa nhịp trên con đường làng

TTTĐ - Tại thôn Giang Triều, xã Ứng Hòa, TP Hà Nội, một tuyến đường mới được khoác lên mình “chiếc áo” khác hẳn: Sáng hơn, xanh hơn và… thông minh hơn. Đó không chỉ là sự đổi thay về cảnh quan, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ địa phương. Mô hình “Tuyến đường số, xanh, thông minh” do Đoàn Thanh niên xã Ứng Hòa khởi xướng, với kinh phí 24 triệu đồng, đã trở thành điểm nhấn tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Góp sức trẻ, đồng hành cùng Nhân dân xây dựng chính quyền số Nhịp sống trẻ

Góp sức trẻ, đồng hành cùng Nhân dân xây dựng chính quyền số

TTTĐ - Trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số, Đoàn Thanh niên xã Bát tràng đã và đang thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thông qua những hoạt động thiết thực, mang lại lợi ích rõ rệt cho cộng đồng.
Thành đoàn Hà Nội giành giải Nhất Hội thi Tin học trẻ toàn quốc Góc nhìn trẻ

Thành đoàn Hà Nội giành giải Nhất Hội thi Tin học trẻ toàn quốc

TTTĐ - Ngày 10/8, Trung ương Đoàn tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXI, năm 2025, tại thành phố Huế. Tham dự chương trình có Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết; đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Tin học Việt Nam.
“Đường đua trí tuệ” – Sân chơi bổ ích mùa hè cho bạn trẻ Gương mặt trẻ

“Đường đua trí tuệ” – Sân chơi bổ ích mùa hè cho bạn trẻ

TTTĐ - Vừa qua, Đoàn Thanh niên xã Thanh Trì, TP Hà Nội tổ chức cuộc thi “Đường đua trí tuệ”, một hoạt động thiết thực trong chuỗi chương trình hè năm 2025, nhằm khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện và học tập sáng tạo trong lực lượng đoàn viên, thanh thiếu nhi.
Tiếng hát thiếu nhi hòa nhịp vào bản giao hưởng tình yêu Tổ quốc Góc nhìn trẻ

Tiếng hát thiếu nhi hòa nhịp vào bản giao hưởng tình yêu Tổ quốc

TTTĐ - Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang, mỗi điệu múa, lời ca, tiếng hát của các em thiếu nhi vang lên hòa nhịp vào bản giao hưởng của tình yêu Tổ quốc, của niềm tin và khát vọng dân tộc.
Tân cử nhân bước tiếp hành trình “Tài – Tâm – Chính” Gương mặt trẻ

Tân cử nhân bước tiếp hành trình “Tài – Tâm – Chính”

TTTĐ - “Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là hành trình chúng ta đang đi". Câu nói giản dị nhưng đầy ý nghĩa ấy đã mở đầu bài phát biểu của bạn Dương Diệu Linh, tân cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng, khóa 59 Học viện Tài chính, đại diện cho 3.742 tân cử nhân hệ chính quy niên khóa 2021-2025 trong Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp diễn ra ngày 9/8.
Xem thêm