Kiều bào trẻ trào dâng cảm xúc biết ơn, tự hào
Là một trong những kiều bào tham gia đội hình hợp luyện diễu binh, PGS.TS Trần Lê Hưng (34 tuổi, giảng viên Đại học Gustave Eiffel, Cộng hòa Pháp, đại biểu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác 2025) chia sẻ: Là công dân Việt Nam đang làm việc tại Pháp, mỗi khi Tết Độc lập 2/9 đến thì tôi luôn cảm nhận được sự tự hào khi là con dân một quốc gia độc lập, được tự do di chuyển, sinh sống, làm việc trên thế giới và được nước Việt Nam ta bảo hộ chặt chẽ.
Anh hiểu rằng, để có được điều này thì 80 năm qua đã ghi dấu chặng đường lịch sử, gian nan đầy thử thách của dân tộc Việt Nam, khi chúng ta trải qua các cuộc chiến tranh vệ quốc và cùng nhau xây dựng, phát triển kinh tế. Biết bao nhiêu người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, để cho thế hệ sau được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, ấm no và hạnh phúc.
![]() |
Khối kiều bào gồm 55 kiều bào tiêu biểu |
“Đây cũng là thời điểm mà mỗi người dân Việt Nam thể hiện sự biết ơn, tri ân, kính trọng thế hệ đi trước, đã hy sinh tuổi thanh xuân, xương máu của mình và lịch sử Việt Nam là bản anh hùng ca bất diệt về tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, đùm bọc và yêu nước. Theo dõi sự thay đổi đất nước, một rừng cờ hoa trong nắng thu Hà Nội, cùng những hò reo, cổ vũ người dân cho tôi hiểu hơn sự gắn kết, tinh thần yêu nước nồng nàn của người Việt”, GS.TS Trần Lê Hưng nói.
![]() |
Theo GS.TS Trần Lê Hưng, điều này là minh chứng rõ rệt nhất cho sự phát triển bền vững của xã hội, hạnh phúc của nhân dân và cũng là lời khẳng định đanh thép với thế giới rằng: Đảng ta là Đảng cầm quyền, là một Đảng của dân, do dân và vì dân.
Người Việt Nam ở trong và ngoài nước luôn vững chắc niềm tin tuyệt đối và đi theo Đảng, tự hào có Đảng dẫn đường, chỉ lối. Tinh thần đoàn kết, gắn bó, keo sơn của người dân Việt Nam cũng làm thấm thía hơn tình đồng bào, được "đi giữa lòng nhân dân" là một vinh dự mà không phải ai cũng có.
![]() |
PGS.TS Trần Lê Hưng (34 tuổi, giảng viên Đại học Gustave Eiffel, Cộng hòa Pháp, đại biểu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác 2025) |
"Khi hòa mình vào khối diễu hành, tôi cảm thấy vô cùng tự hào và trào dâng sự xúc động, biết ơn những thế hệ cha anh ta đi trước, đã đóng góp cho nền độc lập của dân tộc và ý thức hơn nữa được vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền của mỗi cá nhân khi là công dân Việt Nam và mong muốn được góp phần đưa Việt Nam ta tiến bước.
Tôi cũng cảm nhận rõ, người Việt Nam ở nước ngoài luôn đồng hành cùng đồng bào trong nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng là cầu nối đưa Việt Nam ra với thế giới và mang thế giới đến với Việt Nam, sẵn sàng cùng nhau tiến bước để đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ kính yêu từng mong muốn", GS.TS Trần Lê Hưng chia sẻ.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

“Thế hệ độc lập 4.0” tiếp lửa từ mùa thu lịch sử

Sắc đỏ và trái tim người trẻ hòa chung nhịp đập

Áo xanh tình nguyện, nhịp tim trẻ trong ngày hội lớn của dân tộc

“Áo xanh” hối hả, xuyên đêm hỗ trợ Nhân dân mừng Quốc khánh

Đoàn thanh niên hỗ trợ trao quà Quốc khánh 2/9 cho người dân

Viết tiếp khát vọng từ những giới hạn

8.800 tình nguyện viên Thủ đô tất bật trước giờ G đại lễ A80

Tuổi trẻ Phú Xuyên hỗ trợ người dân nhận quà Tết Độc lập

Khát vọng tuổi trẻ: Viết tiếp bản hùng ca dân tộc
