Kỳ 2: Xót xa hài nhi bị chối bỏ sau “phán quyết” của phòng khám
| Kỳ 1: Lợi dụng tiến bộ y khoa “tiếp tay” lựa chọn giới tính |
Bi kịch sau mỗi lần thai nghén
Thực tế đáng buồn là ở thời đại văn minh và coi trọng quyền con người, vẫn còn không ít gia đình sẵn sàng chấm dứt thai kỳ chỉ vì đứa trẻ trong bụng là con gái. Sau những tờ phiếu siêu âm, kết quả xét nghiệm là nước mắt và một quyết định lạnh lùng.
Nhiều người phụ nữ bị cuốn vào áp lực sinh con trai để “nối dõi”, để làm vừa lòng chồng hay gia đình chồng, đến mức họ xem việc phá thai là cách duy nhất để “gìn giữ hạnh phúc gia đình".
![]() |
| Các tình nguyện viên thu gom xác thai nhi bị "bỏ rơi " tại các phòng khám nạo hút thai "chui" |
Những lời tâm sự của các sản phụ giấu tên chia sẻ trong các hội nhóm “sinh con theo ý muốn" trên mạng xã hội phần nào đã diễn tả thực trạng đáng buồn đó trong cuộc sống hôn nhân thời hiện đại.
Không ít người kể rằng, khi mang thai đến lần thứ 3 và lựa chọn xét nghiệm giới tính sớm, bác sĩ gửi lại kết quả “bé gái”, trái tim họ như thắt lại - không phải vì thất vọng với đứa con mà vì biết mình sắp phải lựa chọn điều tàn nhẫn nhất của một người mẹ. Trong khi đó, những chị em chia sẻ kết quả “bé trai” được đông đảo mọi người trong hội nhóm “chúc mừng" và “xin vía"…
Ở các phòng khám “chui”, việc bỏ thai do giới tính vẫn diễn ra âm thầm, chỉ cần chi phí vài triệu đồng là một sinh linh đã bị tước mất quyền được sống. Những đứa trẻ chưa kịp cất tiếng khóc hóa thành con số vô tri trong sổ thống kê y tế.
Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 300.000 - 400.000 ca phá thai, trong đó phá thai ở lứa tuổi vị thành niên chiếm tỷ lệ lớn ngoài ra là các ca phá thai do lựa chọn giới tính, “vỡ kế hoạch"... Cũng theo Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), trung bình mỗi năm nước ta có gần 46.000 thai nhi gái bị tước đi cơ hội chào đời chỉ vì không mang giới tính như mong muốn của gia đình.
Đằng sau đó là vô vàn nỗi đau xé lòng của những người mẹ bị ép bỏ con, bị dằn vặt giữa tình mẫu tử và áp lực “hương hỏa dòng tộc". Đây không chỉ là vấn đề dân số, mà là sự tổn thương trong lương tri xã hội, là tấm gương phản chiếu sự bất bình đẳng giới vẫn chưa được xóa bỏ.
Hành trình âm thầm của những người “nhặt xác thai nhi”
Hành vi lựa chọn giới tính thai nhi không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn là bi kịch đạo đức - khi người ta quên rằng mỗi sự sống, dù là trai hay gái, đều là món quà vô giá của bà mẹ thiên nhiên. Phía sau quyết định phá thai đôi khi là lương tâm của một bà mẹ bị tổn thương không bao giờ lành lại.
Khi thành phố chìm trong dòng xe tấp nập hối hả trở về nhà thì ở một góc nhỏ ven đường, những tình nguyện viện trong CLB Sẻ chia sự sống Hà Nội lại lặng lẽ bắt đầu công việc của mình: Đi thu gom các thai nhi bị bỏ lại tại phòng khám, nhà vệ sinh, thùng rác y tế…
Từ 5h chiều, họ len lỏi qua các con phố Đê La Thành, Khâm Thiên, Hoàng Cầu… nơi tập trung những phòng khám phá thai “chui” chỉ để kịp nhận các thai nhi bị bỏ lại. Công việc âm thầm ấy kéo dài suốt nhiều năm qua, như một cách để xã hội soi chiếu lại lòng nhân ái của mình.
![]() |
| Các buổi lễ cầu siêu hàng tháng cho các thai nhi xấu số |
Anh Lê Thành Trung, Nhóm trưởng CLB kể: “Ngày nào chúng tôi cũng đi nhặt xác thai nhi, thai to nhỏ, cắt vụn hay còn nguyên đều có. Thậm chí, ngay cả trong những ngày rằm mồng một, ở đâu đó người ta đi lễ chùa, ăn chay, phóng sinh thì ở nơi này vẫn có người đi… phá thai. Nếu xã hội vẫn thờ ơ, sẽ còn nhiều sinh linh bị tước đi quyền sống”.
Không chỉ thực hiện việc thu gom, bảo quản để chôn cất những hài nhi xấu số, CLB còn vận động những người mẹ lầm lỡ giữ lại con, thuê nhà cho họ ở, hỗ trợ sinh nở, tìm việc làm để họ có kế sinh nhai nuôi con.
Hy hữu hơn, các tình nguyện viên còn kịp thời phát hiện những bào thai vẫn có cơ hội sống sót dù chỉ còn một hơi thở thoi thóp để chuyển tới bệnh viện cấp cứu... Đến nay, hàng trăm em bé đã được cứu sống, “mỗi đứa trẻ được giữ lại là một phép màu,” anh Trung xúc động nói.
Để lan tỏa thông điệp nhân văn về việc ngăn chặn nạo phá thai, anh Trung và các tình nguyện viên trong CLB thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội những tấm hình ám ảnh nhưng đầy lay động: Những hài nhi còn đỏ hỏn bé tí xíu lọt thỏm trong lòng bàn tay, có thai nhi 20 tuần tuổi là một bé gái đã thành hình, các buổi lễ cầu siêu và chôn cất thai nhi lặng lẽ…
Xen giữa nỗi đau ấy là hình ảnh ấm áp của những đứa trẻ may mắn được CLB cứu sống, những sinh linh từng bị chối bỏ nay lớn lên bằng tình thương và niềm tin. Mỗi bức ảnh, mỗi dòng chia sẻ đều như một lời nhắc nhở về giá trị thiêng liêng của sự sống. Anh Trung cũng mong mỏi đôi khi chỉ nhờ một nút trạng thái cảm xúc “buồn", một nút chia sẻ các hình ảnh trên facebook, ở đâu đó sẽ có một bà mẹ từ bỏ ý định phá thai.
![]() |
| Khi thành phố lên đèn, những tình nguyện viên lặng lẽ bắt đầu công việc thu gom xác các thai nhi bị coi như "rác thải y tế" |
Thế nhưng, đôi khi anh Trung cũng nhận được những lời đề nghị khiếm nhã “xin con nuôi nhưng vẫn mong muốn được chọn theo giới tính của em bé” hoặc đề cập đến việc chỉ muốn nhận nuôi các bé trai khỏe mạnh khiến anh chết lặng…
Hành trình của những con người thầm lặng ấy là lời nhắc nhở rằng, muốn cứu lấy sự sống, phải cứu từ nhận thức. Khi cộng đồng biết trân trọng từng sinh linh, khi người phụ nữ được bảo vệ và tôn trọng thì nạn phá thai chọn giới tính mới có thể chấm dứt. Đó không chỉ là câu chuyện về lòng trắc ẩn mà còn là bước khởi đầu cho một xã hội nhân văn hơn - nơi tình yêu thương mạnh hơn định kiến.
(Còn nữa)
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Tin Y tế
Khoảng 1/4 thanh thiếu niên có thể mang vi khuẩn mà không có triệu chứng
Tin Y tế
Hợp tác trong chẩn đoán và điều trị ung thư vú tại Việt Nam
Tin Y tế
Cần hướng dẫn pháp luật cụ thể hơn cho trạm y tế xã
Tin Y tế
Xã Bát Tràng khám, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi
Tin Y tế
Thúc đẩy chăm sóc sức khỏe qua chương trình “Sống chủ động - đẩy lùi ung thư vú”
Sức khỏe
LC Foods chung tay hỗ trợ bệnh nhân lọc máu tại Bệnh viện Đa khoa Ba Vì
Tin Y tế
Bước tiến mới trong điều trị hiếm muộn tại Việt Nam
Tin Y tế
Bệnh viện Bình Dân hỗ trợ chuyên môn Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên
Tin Y tế
Đắk Lắk: Phó Giám đốc xin không nhận nhiệm vụ phụ trách bệnh viện
Làm đẹp





