TTTĐ - Trong những ngày đầu hè 2025, tinh thần “lá lành đùm lá rách” đã được thầy và trò Trường Tiểu học Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội hiện thực hóa bằng chuỗi hoạt động thiện nguyện thiết thực, mang yêu thương đến với những hoàn cảnh kém may mắn.
Tại Bệnh viện Đống Đa (Hà Nội), nhà trường đã dành tặng các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn 100 suất cơm. Những bữa cơm nóng hổi không chỉ giúp họ vơi bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt mà còn là món quà tinh thần đầy ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng giáo dục.
 |
Cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Trung Tự tận tay trao các suất cơm dành tặng bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ở Bệnh viện Đống Đa |
 |
Đây là món quà, tình cảm nhà trường sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn |
Không dừng lại ở đó, đoàn thiện nguyện của trường còn vượt hàng trăm cây số đến Viện Phong - Da liễu Quỳnh Lập (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).
 |
Đoàn vượt quãng đường dài mang những món quà ý nghĩa tặng bệnh nhân Viện Phong - Da liễu Quỳnh Lập |
Tại đây, thầy cô, phụ huynh và học sinh đã trao tặng quà, tiền mặt cùng những lời động viên ấm áp tới các bệnh nhân đang điều trị - phần lớn là người nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chuyến đi không chỉ mang theo vật chất (20 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều quà bánh) mà còn gửi gắm niềm tin, sự an ủi và khích lệ tinh thần tới những người đang ngày đêm chiến đấu với bệnh tật.
 |
Hành trình thiện nguyện đầy ý nghĩa - mở đầu cho mùa hè giàu yêu thương và nhân ái. |
Cô Nguyễn Thị Thanh Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Tự chia sẻ: “Mỗi phần quà là một tấm lòng, mỗi lời hỏi thăm là một nhịp cầu kết nối yêu thương. Chương trình không chỉ mang lại niềm vui cho người nhận, mà còn là bài học về lòng nhân ái, trách nhiệm cộng đồng dành cho học sinh".
Trường Tiểu học Trung Tự gửi lời cảm ơn chân thành tới các phụ huynh, giáo viên và các mạnh thường quân đã đồng hành, đóng góp và lan tỏa giá trị nhân văn trong chương trình. Chính sự sẻ chia và chung sức của những tấm lòng hảo tâm đã tạo nên một hành trình thiện nguyện đầy ý nghĩa - mở đầu cho mùa hè giàu yêu thương và nhân ái.