TTTĐ - Giữa cái nóng cháy da thịt của Thủ đô Hà Nội, quanh khu chợ Long Biên, những người lao động nghèo vừa miệt mài mưu sinh ban đêm, ban ngày oằn mình chống nóng.
Ngay bên cạnh những tòa nhà cao tầng với đầy đủ tiện nghi, giữa lòng thành phố, không ít lao động nghèo đang oằn mình chống chọi với nắng nóng cao điểm...
Men theo con ngõ nhỏ sau chợ Long Biên, cạnh một kênh nước đen kịt là xóm trọ của những người kiếm sống chủ yếu nhờ nghề nhặt phế liệu. Người ta gọi nơi này là “khu ổ chuột” giữa lòng Hà Nội.
Gọi là xóm trọ nhưng bước vào sâu bên trong, những dãy nhà được ghép lên bằng đủ thứ mảnh nứa, tấm tôn, khúc gỗ lượm nhặt được cất lên mà thành nhà. Dưới những mái nhà căng bạt, phủ lều ấy, cái nóng đang hầm hập hắt ra tứ phía như thiêu như đốt tưởng chừng không thể chịu nổi. Tuy nhiên, sự sống nơi ấy vẫn diễn ra từng ngày, từng giờ mặc cho cái nóng bủa vây.
“Chống chọi thế nào được, nóng thì vẫn phải sống thôi chứ làm gì được”, đó là câu trả lời của hầu hết những người lao động nghèo ở đây khi nói về cái nóng
Những ngôi nhà lụp xụp, vỏn vẹn vài mét vuông với cuộc sống “khép kín” trong đó, từ nấu ăn đến vệ sinh hằng ngày…
Càng đi sâu lại càng hiện ra nhiều con ngõ với vô số người đang sinh sống trong cái chật chội, nóng bức và thiếu thốn trăm bề
Những chiếc xe đẩy quen thuộc, cũng là "cần câu cơm" của những người dân nơi đây cũng được nghỉ ngơi để đến đêm lại cùng họ đi nhặt phế liệu, những thứ thừa thái còn sót lại sau một phiên chợ dài
Căn nhà chỉ vẻn vẹn vài mét vuông với những vật dụng chắp vá, thu nhặt được
Một trong những ngõ nhỏ của xóm trọ ngay dưới chân cầu, nơi sinh sống của hàng ngàn người, có cả những hộ gia đình với con nhỏ
Những ngôi nhà bê tông có vẻ kiên cố hơn nhưng cái nóng phả ra lại càng thêm bỏng rát
Nồi ngô luộc giữa trưa nắng nóng để kịp giờ bán buổi chiều, khi thoảng có cơn gió thổi qua, hơi nóng lại theo đó “sưởi ấm” cả xóm trọ nghèo
Bà Tuyết, một người dân trong xóm trọ đầy hành diện khi khoe những giấy khen của cháu mình được lưu giữ từ hồi lớp 1 dù bây giờ, cậu bé ấy đã mắc bệnh hiểm nghèo và phải tạm gác lại giấc mơ của mình
Đủ thứ tôn, gỗ, tre, nứa ghép lại mà thành những bức tường che mưa, che gió qua ngày nhưng lại không che nổi cái nóng
Quạt điện có nhưng những người dân nơi đây cũng không dám bật vì giá điện trong xóm trọ là 4.000 đồng một số, mà có bật cũng không xua đi được cái nóng hầm hập trong nhà
Một tấm banner quảng cáo bỏ đi cũng có thể làm một phần của bức tường, là nơi che chắn cho cả một gia đình
Mồ hôi pha lẫn nước mắt trên khuôn mặt bà Tuyết khi bà chia sẻ về hoàn cảnh của mình giữa cái nóng
Một buổi trưa, với chiếc giường gấp di động, họ phải chạy nắng mấy lần, nơi nào có gió mát là họ đến, hết gió lại đi và lại tìm một chỗ khác thoáng hơn. Những ngày không có gió, bà Tuyết chỉ có thể cầm một chiếc nón và cái ghế ra bờ sông ngồi từ 8h sáng đến 5h chiều rồi lại về, ban đêm lại ra chợ nhặt con tôm, con tép, cái chai rơi vãi ngoài chợ về bán lấy tiền.
“Trước đây, giá còn cao tôi còn nhặt được khoảng 50.000 đồng một đêm. Bây giờ, 1.000 đồng/kg, có khi nhặt được cả một bao tải chỉ bán được 12.000 đồng”, bà Tuyết tâm sự.
Xóm trọ nghèo với những ngôi nhà lụp xụp, thiếu thốn giữa cái nóng tưởng chừng như đã là tận cùng của cái khổ, nhưng với bà Ba, một người trước đây đã từng phiêu bạt, nhiều năm sống ở bờ sông, căng bạt, ngủ cạnh con trai với hơn năm đàn chó, ngủ gầm xe ô tô, gầm cầu thì đây có lẽ là một bến đỗ hạnh phúc và tốt hơn nhiều rồi.
Bà Ba tâm sự: “Bây giờ là sướng nhiều lắm rồi đấy, không kêu vào đâu được, ăn còn chả đủ mong gì đến ở. Không bao giờ mơ thấy có chỗ ở mà nay có một góc nhà giữa tình yêu thương, đùm bọc của xóm giềng, kêu khổ người ta cười cho…”.
TTTĐ - Ngày 1/11, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã tổ chức chuyến thăm và trao tặng 16 máy tính cho Đồn Biên phòng Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Hoạt động ý nghĩa góp phần nâng cao hiệu quả công tác bình dân học vụ số và triển khai Nghị quyết 57 của Đồn Biên phòng Mường Nhé tại vùng biên giới cực Tây Tổ quốc.
TTTĐ - Nhằm kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn với người dân và lực lượng ứng trực, đoàn công tác Bộ Công an đã trực tiếp đến các vùng ngập sâu tại Đà Nẵng giữa lúc địa phương này chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, đồng thời chỉ đạo công tác ứng phó khẩn cấp trước mọi diễn biến cực đoan của thời tiết.
TTTĐ - Hàng chục tỷ đồng đã được quyên góp để khắc phục thiệt hại tại tỉnh, đồng thời san sẻ khó khăn với các tỉnh miền Trung, các tỉnh phía Bắc sau những đợt thiên tai liên tiếp vừa qua.
Nhận định về tình hình bão, Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn Nguyễn Thượng Hiển cho biết bão di chuyển nhanh, cường độ rất mạnh, khoảng ngày 5/11, bão đi vào khu vực Biển Đông.
TTTĐ - Trước dự báo bão số 13 (Kalmaegi) có cường độ rất mạnh và khả năng ảnh hưởng trực tiếp, tỉnh Đắk Lắk đã họp khẩn, yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần “không chủ quan, lơ là”.
TTTĐ - Công trình kè bờ sông tại xã Duy Nghĩa (TP Đà Nẵng) hiện đang bị sạt lở nghiêm trọng, nguy cơ gây ảnh hưởng đến khu dân cư hiện hữu phía bên trong bờ kè.
TTTĐ - Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khen thưởng lực lượng Công an và 2 công dân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào đấu tranh, tố giác tội phạm.