Lung linh, lung linh 2 tiếng “gia đình”
![]() TTTĐ - Đi cùng sự thay đổi không ngừng nghỉ của thời đại, gia đình luôn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng ... |
Cha mẹ không quản mưa
Trong buổi sáng thi đầu tiên, Thủ đô Hà Nội đã đón những cơn mưa. Điều này phần nào đó cũng làm ảnh hưởng đến hành trình di chuyển đến điểm thi của nhiều thí sinh và phụ huynh.
Đưa con đến điểm thi trường THPT Cầu Giấy, chị Nguyễn Hồng Nhung (quận Cầu Giấy) cho biết: “Hôm qua, mình cũng có xem dự báo thời tiết và đã chuẩn bị mọi tư trang nếu trời mưa. Sáng nay dậy thấy cơn mưa nên hai mẹ con bảo nhau đi thật sớm, bởi lỡ mưa to lại tắc đường”.
![]() |
Cơn mưa buổi sáng phần nào làm ảnh hưởng đến việc đi lại của phụ huynh và thí sinh |
Còn tại điểm thi THPT Yên Hòa (Cầu Giấy) lại là hình ảnh một người cha mặc nguyên chiếc áo mưa, hớt hải chạy từ ngoài cổng trường vào chỉ để cố gọi con lấy máy tính trong buổi thi... môn Văn.
Bố cứ cố gọi theo con: “Quên máy tính này con! Con ơi, xuống lấy máy tính! Không có máy tính thì làm bài thế nào”. Sau đó, đội thanh niên tình nguyện đã phải “gỡ rối” cho người cha bằng cách giải thích buổi thi sáng nay là môn Ngữ Văn nhưng vì chú quá lo lắng cho con nên quên mất.
Áp lực thi cử chưa bao giờ hạ nhiệt. Dẫu vậy dường như cha mẹ giờ đây cũng tâm lý hơn rất nhiều. Họ hiểu rằng trường đại học cũng chỉ là một con đường, miễn sao con cái thấy hạnh phúc và toàn tâm đạt điều con mong muốn là họ vui lòng.
Cha mẹ không ngại nắng
Khi các em bắt đầu giờ làm bài thi, thời tiết Hà Nội cũng có sự thay đổi. Mưa đi đã mang theo nắng về. Trời khi ấy vừa mưa xong nhưng vẫn oi, có ông bố ngồi gần kêu nóng, con đi thi mà bố khổ hơn con.
Ông Trần Văn Tuấn, phụ huynh có con thi tại điểm trường THPT Phú Xuyên B (huyện Phú Xuyên) liên tay gạt phắt: “Anh không được nghĩ thế, lúc nào cũng phải nghĩ con mình là nhất. Bố mà còn thấy khổ thì làm sao mà con chịu được”.
![]() |
Cô Vương Thị Mai tại điểm thi trường THPT Phú Xuyên B |
Cũng ngồi đợi con trước cổng trường thi, chị Vương Thị Mai (Phú Xuyên) chia sẻ, thời tiết có phần oi bức, khó chịu thế nhưng vì con, cô vẫn cố gắng ở lại trước cổng trường để đợi, chỉ mong tiếp thêm chút sức mạnh để đứa trẻ tự tin hoàn thành tốt các môn thi của mình.
Chị tâm sự: “Có những bố mẹ nán lại bên ngoài cổng trường chỉ để con biết: Dù kết quả thế nào thì bố mẹ vẫn ở đây, đừng sợ; Chỉ mong con tự tin làm bài đạt được kết quả tốt nhất, chứ không nghĩ đặt áp lực nặng nề”.
Cha mẹ không ngại khó, ngại khổ
Bên ngoài cánh cổng trường thi, có phụ huynh ngồi xổm, người lại nằm trên yên xe máy, có người lại đứng đợi con cả tiếng đồng hồ. Vô vàn những ánh mắt lo âu hướng về cổng trường thi, với hy vọng con mình đang làm bài tốt, không gặp sự cố gì.
Nếu như các con bước vào một "cuộc chiến" với tương lai, cha mẹ cũng ở ngoài bước vào một "cuộc chiến" với trăm nghìn nỗi lo để con có điều kiện học hành tốt nhất, có một buổi thi an toàn và yên tâm nhất.
![]() |
Cái đập tay chúc con may mắn |
Hôm nay vừa là ngày Gia đình Việt Nam, vừa là ngày các sĩ tử bước vào một trong những kỳ thi quan trong nhất cuộc đời. Trước cánh cổng trường thi, bố mẹ không quên dành cho con những cử chỉ động viên.
“Đập tay con một cái để truyền động lực, truyền niềm tin, truyền hy vọng và để con biết rằng, sau tất cả, bố mẹ vẫn ở đây”, chị Mai Huyền Trang (quận Đống Đa) tâm sự.
“Vật đổi sao dời. Nhà vẫn luôn là nhà”
Với các sĩ tử, áp lực là điều khó tránh khỏi. Nếu các em coi kỳ thi này quan trọng một, thì nỗi niềm lo lắng con cái thi cử của cha mẹ là gấp mười. Tất cả phụ huynh khi được hỏi đều cho biết, họ mang theo tư tưởng “mình thì có thể ra sao cũng được, nhưng nhất định đời con mình phải được học hành thật tử tế”.
![]() |
"Bố vẫn đứng đây chờ con" |
Sau kỳ thi này, phía trước sĩ tử 2K5 sẽ là những chân trời mới, có thêm những người bạn mới cùng một hành trình đầy hứa hẹn. Sẽ có những lúc, chúng ta mải mê theo sự nghiệp, có thêm mối quan hệ bên ngoài, rồi quên dành vài cuộc hẹn cho gia đình.
Dù thế, nếu có lỡ mệt mỏi và chùn bước, xin đừng quên, ở nơi gọi là nhà, vẫn có cha mẹ luôn ở đó và chờ đợi chúng ta quay về, nhận thêm sự quan tâm chăm sóc và tiếp sức yêu thương.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

“Hòa bình đẹp lắm” phủ đỏ mạng xã hội

Gen Z Hà thành lên kế hoạch “chill” cho kỳ nghỉ lễ

Tuyển 60 đại biểu tham gia Hội trại Thanh niên Việt Nam

Gần 2.000 thí sinh tranh tài Vô địch tin học văn phòng thế giới

Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổng kết Tháng Thanh niên 2025

Bạn trẻ thay avatar mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam

Những con số ấn tượng trong Tháng Thanh niên 2025

Cán bộ trẻ cùng tiếng Anh bước vào kỷ nguyên vươn mình

Thiết kế là cách em kể câu chuyện của mình
