Mùa xuân của Mạ
|
Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội trao quà tết tới Vương Thị Mạ
Bài liên quan
2.000 đoàn viên, thanh niên sẽ tham gia lễ phát động Tết trồng cây 2020
Các bộ, ngành, địa phương không được chủ quan, phải bảo đảm tính mạng, sức khỏe của người dân
Ngày xuân lên xứ Lạng ngắm hoa đào
Hiện Mạ đang là sinh viên năm thứ hai khoa Việt Nam học và tiếng Việt, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Để đạt được điều này, Mạ đã phải trải qua không ít khó khăn với một nghị lực phi thường.
Mẹ mất khi Mạ còn nhỏ. Bố đi bước nữa, dù căn nhà bớt trống trải hơn nhưng cô gái vẫn cảm thấy hụt hẫng. Nhà nghèo, không đủ điều kiện nuôi Mạ ăn học nên bố muốn khi cô tốt nghiệp cấp ba sẽ ở nhà tìm việc làm. Tuy nhiên, Mạ lại khát khao cái chữ, muốn được ra ngoài mở mang hiểu biết. Bên cạnh đó, từ nhỏ cô gái đã là người muốn cái gì sẽ làm đến cùng nên càng quyết tâm theo đuổi ước mơ của bản thân.
Mạ thuyết phục bố mẹ cho đi học bằng việc hứa sẽ tự kiếm tiền nhập học. “Mình đi làm thêm có được một ít tiền, cộng với khoản được các bạn và thầy cô cấp 3 ủng hộ đủ để xuống Hà Nội nhập học. Tuy nhiên, bố mẹ vẫn không đồng ý. Họ chỉ tạm yên tâm cho đến khi mình tự ổn định được việc học và sinh hoạt ở Thủ đô” - Mạ kể.
|
| Với Vương Thị Mạ được đi học là mùa xuân tươi đẹp |
Nghề nghiệp yêu thích của Mạ là báo chí và phát thanh truyền hình. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cô gái trẻ quyết định lựa chọn trường nào có học phí phù hợp. Đó cũng là một trong những lí do Mạ thi vào khoa Việt Nam học và tiếng Việt, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Ngành học này không phải lựa chọn đầu tiên của Mạ nhưng càng tìm hiểu, gắn bó cô gái trẻ càng thấy yêu thích. Học kỳ 1, năm thứ nhất cô gái trẻ đã đạt danh hiệu sinh viên giỏi của khoa. Ngoài ra, Mạ cũng tham gia Đội Xung kích của trường.
Mạ luôn cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý để vừa đảm bảo việc học vừa có thể đi làm thêm. Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên cô gái trẻ phải tự lo mọi chi phí sinh hoạt, học tập ở Hà Nội. Vì vậy, Mạ nhận làm thêm rất nhiều công việc khác nhau như: chạy tiệc, giới thiệu sản phẩm, phục vụ bàn… Công việc làm thêm chiếm nhiều thời gian nên không ít lần 23 giờ đêm, Mạ mới có thể trở về phòng nghỉ ngơi.
“Mình nhớ nhất lần cùng một người bạn đi chạy tiệc từ 14 giờ chiều đến 22 giờ đêm. Toàn thân đau nhức vì làm việc liên tục, vậy mà chúng mình phải đi bộ một đoạn mới có thể bắt được xe buýt. Đó cũng là thời điểm những chuyến cuối xe cuối ngày chạy. Chúng mình ngóng chờ rất lâu mới thấy xe nhưng lại về gara. Lúc đó, mình cảm thấy rất buồn và có phần lo lắng. Tuy nhiên, may mắn đã mỉm cười khi chúng mình cố đợi thêm 20 phút đã bắt được chuyến xe cuối cùng” - Mạ chia sẻ.
Cuộc sống nhiều khó khăn, vất vả nhưng hạnh phúc của Mạ chính là vẫn được đi học. Tự bươn trải kiếm sống cũng khiến cô gái trẻ thương bố mẹ hơn. Vì vậy, mỗi dịp Tết đến hay có thời gian rảnh rỗi dù phải di chuyển một quãng đường rất dài và mệt mỏi, Mạ vẫn về quê đoàn tụ cùng gia đình.
Với Mạ ở đó không chỉ có gia đình mà còn cả những truyền thống tốt đẹp của quê hương. “Mặc dù thôn xóm còn nghèo nhưng điều đặc biệt nhất đối với mình có lẽ là tình người nơi đây. Đó là tiếng gọi mời ăn bữa cơm tất niên từ đồi phía bên này sang bên kia. Đó những chiếc bánh biếu nhau sau bữa ăn để mang về cho con trẻ ở nhà... Nơi đó đã nuôi lớn mình thành người” - Mạ tâm sự.
Vì thế, dù bận rộn với việc làm thêm nhưng Mạ luôn cố gắng học tập. Cô gái trẻ nỗ lực để có cơ hội được làm việc trong lĩnh vực báo chí hoặc du lịch. Mạ muốn được đi nhiều nơi học hỏi, phát triển và có cơ hội sẽ quay trở về quê hương để làm việc và cống hiến.
Mùa xuân mới lại về và ước mơ của Mạ đang dần trở thành hiện thực. “Năm mới đến, mình không mong gì hơn gia đình luôn hòa thuận và yêu thương nhau. Đặc biệt, mình sẽ gặt hái được kết quả học tập cao hơn để sớm trở về xây dựng quê hương” - Mạ cho biết.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Nhịp sống trẻ
Phượng Dực: 50 thanh niên ưu tú hăng hái lên đường nhập ngũ
Nhịp sống trẻ
“Tháng Ba biên giới” và những dấu chân nghĩa tình
Nhịp sống trẻ
Hành trình thay đổi nhận thức của bạn trẻ trước kỳ bầu cử
Nhịp sống trẻ
Thanh niên Phù Đổng phát huy truyền thống quê hương anh hùng, sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ Quốc
Nhịp sống trẻ
Người trẻ nhận “lộc” Thần Tài theo cách thực tế hơn
Nhịp sống trẻ
Chuyện Tết trực chiến, giữ nhịp tim giao thừa của bác sĩ trẻ
Nhịp sống trẻ
Ứng dụng AI, thanh niên Thủ đô làm mới công tác tuyên truyền bầu cử
Gương mặt trẻ
Nhà văn 9x Gari Nguyễn và vẻ đẹp sống tối giản ấn tượng
Nhịp sống trẻ
Lặng thầm góp sức, rạng rỡ sắc áo xanh mùa lễ hội
Nhịp sống trẻ


