Napoli 3-1 Feyenoord: Tận dụng sai lầm
![]() |
Bước vào trận đấu, Napoli đã tung ra sân đội hình mạnh nhất của họ với đầy đủ các ngôi sao trên hàng công gồm Callejon, Mertens, Hamsik và Insigne. Lợi thế sân nhà cùng đội hình vượt trội về đẳng cấp, các cầu thủ chủ nhà đã lao lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chính sự hưng phấn đó của Napoli đã khiến đội khách cảm thấy lúng túng và mắc sai lầm ngay ở những phút đầu tiên.
Đó là tình huống ở phút thứ 7, một cầu thủ bên phía Feyenoord đi bóng hơi dài ở giữa sân và để tiền đạo Lorenzo Insigne cướp được rồi tung ra cú đá hiểm hóc từ khá xa, ghi bàn thắng mở tỉ số của trận đấu.
![]() |
Có được bàn thắng mở tỉ số từ sớm giúp Napoli thoải mái và làm chủ hoàn toàn thế trận. Rất nhiều cơ hội nguy hiểm được các cầu thủ chủ nhà tạo ra nhưng họ đều không tận dụng thành công. Vì vậy, hiệp 1 chỉ khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về chủ nhà.
Bước sang đầu hiệp 2, khi các cầu thủ Napoli chưa kịp triển khai tấn công thì tiếp tục lại là sai lầm của hậu vệ Feyenoord đã giúp cho Napoli có được bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0.
Lần này là một đường chuyền về bất cẩn của hậu vệ đội khách, Dries Mertens lao lên đón bóng trong tư thế trống trải và dễ dàng hạ gục thủ thành Brad Jones.
Bàn thua thứ 2 dường như đã khiến các cầu thủ Feyenoord tự ái. Từ thời điểm này, đội khách không còn co cụm phòng ngự mà bắt đầu dâng cao tìm kiếm bàn gỡ. Tinh thần đá không còn gì để mất đã giúp đội bóng Hà Lan có được thế trận tốt và mang về 1 quả penalty ở phút 68. Mặc dù vậy, trên chấm phạt đền, tiền đạo Jens Toornstra lại không thể ghi bàn rút ngắn tỉ số cho đội khách.
Đúng 2 phút sau đó, Feyenoord bị trả giá bằng một pha phản công mẫu mực của Napoli. Người kết thúc pha bóng này là tiền đạo Callejon. Cựu cầu thủ của Real Madrid đã có cú sút quyết đoán từ đường chuyền của Mertens, nâng tỉ số trận đấu lên thành 3-0.
Có được bàn thắng thứ 3, HLV Sarri bắt đầu rút hàng loạt trụ cột như Callejon, Hamsik và Jorginho để thay thế bằng các cầu thủ trẻ. Điều này giúp Feyenoord tạo được thế trận tốt hơn về có nhiều tình huống tấn công nguy hiểm hơn.
Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số 3-0 thì ở những phút bù giờ cuối cùng, tiền vệ Sofyan Amrabat bên phía Feyenoord đã có một phá đột phá dũng mãnh. Đi bóng qua 2 hậu vệ của Napoli và dứt điểm hạ gục thủ thành Pepe Reina trong tư thế đối mặt.
Như vậy, với chiến thắng 3-1 này, nhiều khả năng Napoli sẽ phải cạnh tranh vị trí thứ 2 bảng F với Shakhtar bởi ở trận đấu cùng giờ, Man City đã có chiến thắng 2-0 trước đại diện của Ukraina và vững vàng ở ngôi đầu bảng.
Kết quả các trận đấu cùng giờ:
27/09 01:45 | 3-1 | ||
27/09 01:45 | 2-0 | ||
27/09 01:45 | 0-3 | ||
27/09 01:45 | 1-1 | ||
27/09 01:45 | 3-0 | ||
27/09 01:45 | 2-0 | ||
27/09 01:45 | 1-3 | ||
27/09 01:45 | 0-3 |
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

6 giải đấu thể thao quốc gia sẽ được tổ chức tại Hải Phòng

Quang Hải, Ánh Viên mang đến những câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ

Lãnh đạo Bình Dương thăm, chúc Tết lực lượng thể thao tỉnh

Liên đoàn Billiard - Snooker Hà Nội có trụ sở mới

Hà Nội: Gặp mặt, trao thưởng tuyển thủ Việt Nam vô địch ASEAN Cup

Bầu Hiển thưởng 4,4 tỷ đồng cho cầu thủ CLB Hà Nội và Công an Hà Nội sau chức vô địch ASEAN Cup 2024

Hành trình vượt lên chính mình của nữ runner khiếm thị

Liên đoàn Kendo Việt Nam chính thức thành lập

Hội thi truyền thống Vật dân tộc thời Mạc diễn ra vào đầu tháng 2
