Ngắm “sắc Dó” của họa sĩ Vũ Thái Bình
|
(TTTĐ) Gần 50 tác phẩm bằng chất liệu giấy Dó được trưng bày lần này một lần nữa khẳng định thế mạnh của họa sĩ Vũ Thái Bình trong cách thể hiện hình, sắc, nét và cách biểu lộ xúc cảm trong ngôn ngữ hội họa.
Chiều 18/10, triển lãm “Sắc Dó” của họa sĩ Vũ Thái Bình được khai mạc tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ, HN).
Họa sĩ Vũ Thái Bình gặt hái nhiều thành công trong việc sử dụng chất liệu sơn dầu để truyền tải ý tưởng, tuy nhiên gần 50 tác phẩm bằng chất liệu giấy Dó được trưng bày lần này một lần nữa khẳng định thế mạnh của anh trong cách thể hiện hình, sắc, nét và cách biểu lộ xúc cảm trong ngôn ngữ hội họa.
Họa sĩ Vi Kiến Thành phát biểu tại buổi khai mạc.
Một bản nhạc êm ái trữ tình và du dương mà nốt nhạc là những mảng màu trầm ấm, mượt mà được họa sĩ thể hiện sinh động trên nền giấy Dó, dẫn người xem dần đến những khoảnh khắc chân thực cuộc sống bình dị.
Các tác phẩm trữ tình về phong cảnh vùng cao như "Bản Ten Điện Biên", "Bản Poom Coong, Mai Châu - Hòa Bình", "Chớm Xuân", đến những vùng quê yên ả của làng quê Bắc Bộ như "Phong cảnh Nghĩa Hưng Nam Định", "Phong cảnh Hưng Yên", "Về bến 1". "Về bến 2", "Thềm nắng", "Bình yên", "Xóm nhỏ" tái hiện không gian văn hóa đặc trưng của mỗi miền quê, đưa ta đến những cung bậc xúc cảm đến nao lòng.
Hình ảnh những "Đôi bạn" gà rủ nhau đi kiếm ăn, đang "Ngơ ngác", những chú lơn béo mũm mĩm đang "Đùa vui", hay "Đàn bò" đang thơ thẩn dẫn nhau về chuồng, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ đưa người xem quay lại với ký ức của thế giới tuổi thần tiên. Để tạo ra được hiệu ứng này, ở loạt tranh phong cảnh, họa sĩ đã khéo léo sử dụng ánh nắng tự nhiên như một phương tiện để miêu tả không gian. Độ tương phản vừa phải giữa các tông màu đã tạo ra một thứ ánh nắng không quá rực mà trong trẻo, tươi tắn, êm dịu mang đặc trưng riêng của bút pháp Vũ Thái Bình.
|
Một tác phẩm của họa sĩ Vũ Thái Bình.
Tranh vẽ chân dung là một mảng đề tài khó. Và còn khó hơn nữa khi được thể hiện trên chất liệu giấy Dó. Đó phải chăng là chữ duyên của nghiệp sáng tác hay là sự tự tin của một người họa sĩ đã trưởng thành đạt đến độ chín muồi? Không thể phủ nhận sự say mê miệt mài, sáng tạo và ý thức về nghề nghiệp trong sáng tạo nghệ thuật đã là những nhân tố quan trọng đưa họa sĩ vượt qua nhiều thử thách chinh phục những miền đất hứa trên con đường sáng tạo nghệ thuật.
Nhưng thực sự Vũ Thái Bình có khả năng thổi hồn vào chính các nhân vật của mình. Loạt tranh chân dung như "Mùa đông nhớ bà", "Ông ngoại", "Cụ Thận", "Con gái", "Người làng tôi". "Nhưng khuôn mặt", "Những cô gái Dao đỏ", "Cô gái H'mông"... khiến người xem như tìm thấy sự đồng cảm. Từ ánh mắt nụ cười, nét mặt của từng nhân vật, thấy phảng phất như bắt gặp đâu đây xung quanh mình.
Triển lãm diễn ra đến hết 30/10.
Ngọc Hân
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Du lịch
Four Seasons Resort The Nam Hải giới thiệu trải nghiệm văn hóa độc quyền cùng nghệ nhân Hội An
Du lịch
Phú Quốc lọt top 3 điểm đến tăng trưởng nhất tại thị trường New Zealand
Du lịch
Siêu du thuyền đưa gần 700 khách quốc tế đến Quảng Ninh
Du lịch
Mãn nhãn với "biển hoa vàng" rực rỡ tại Fansipan
Du lịch
Rộn ràng không khí lễ hội tại Đoài Phương
Du lịch
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng thăm và chúc Tết công trường APEC 2027 tại Phú Quốc
Du lịch
Du lịch Hà Nội “bùng nổ” trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Du lịch
Một triệu bông tulip đang “nhuộm sắc” đỉnh Bà Nà đúng Tết Nguyên đán 2026
Du lịch
Ngày Xuân trẩy hội đền Măng Sơn
Du lịch


