Tag

Nghề báo và trải nghiệm từ những chuyến đi không mỏi

Nhịp sống trẻ 21/06/2021 10:00
aa
TTTĐ - Điều tôi tâm đắc nhất ở nghề báo đó là những chuyến đi, được chứng kiến, trải nghiệm, chiêm nghiệm và trưởng thành. Những chuyến công tác rộng, dài khắp miền đất nước cho tôi cơ hội để hiểu mình, hiểu cuộc đời hơn...
Nghề báo, chặng đường nhiều hoa hồng nhưng không ít chông gai Ra mắt 2 cuốn sách mới về nghề báo của Tiến sĩ Nguyễn Quang Hòa Câu lạc bộ của những bạn trẻ yêu nghề báo

Nhà báo “áo xanh”

Công tác ở báo Tuổi trẻ Thủ đô, cơ quan ngôn luận của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội, của những người trẻ tuổi khiến chúng tôi mặc định được đi công tác khắp nơi. Vì là tờ báo của thanh niên nên rất nhiều chuyến đi đến những địa bàn vùng sâu, vùng xa Tổ quốc, chúng tôi đều có mặt

Tôi đã từng làm việc ở Ban Kinh tế, rồi Văn hóa, xã hội. Khi làm ở những mảng này, đi công tác là chuyện khá nhẹ nhàng. Năm 2018, tôi được phân công về Ban Thanh niên, thử sức ở ban “chủ lực” của tờ báo. Lúc này, tôi càng có cơ hội được đi công tác nhiều nơi. Sau mỗi chuyến tác nghiệp ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa trở về là ăm ắp kỷ niệm, tôi càng thấy yêu nghề, say nghề và gắn bó hơn.

Chuyến công tác tại Mèo Vạc, Hà Giang
Nhà báo Thi Mai và chuyến công tác tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

Còn nhớ chuyến đi công tác đầu tiên tại Hà Giang, nơi tôi đặt chân đến là vùng núi xa xôi với những ngôi trường chỉ có vách gỗ, tre dựng tạm trên nền đất trống. Các em học sinh nhỏ bé, trời rét căm căm chỉ có manh áo mỏng trên người, chân đất vượt đường núi đến với lớp học.

Chuyến công tác tại Mèo Vạc vào dịp gần Tết Trung thu, thời gian đó, mưa bão nhiều, trước khi đi, tôi cũng đã nghe qua báo, đài, có không ít vụ sạt lở gây chết người. Để đến được với bản làng xa xôi, đoàn công tác phải vượt qua đoạn đường đèo núi nguy hiểm. Trên đường đi, chúng tôi gặp rất nhiều điểm sạt núi, lấp cả đường đi.

Quãng đường gần lên đến Mèo Vạc cũng là đoạn đường nhiều đèo gấp khúc, quanh co khiến ai cũng thót tim. Suốt quãng đường này, tôi luôn cảm giác “tê lạnh” nửa bên người vì vừa sợ, vừa run…

Chuyến đi công tác tại Lệ Thuỷ, Quảng Bình
Chuyến công tác trao quà của báo Tuổi trẻ Thủ đô tại huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình

Rồi sau đó là những chuyến đi tặng quà bà con bị ảnh hưởng trực tiếp bởi trận lụt lịch sử tại huyện Lệ thuỷ, Quảng Bình hay cái Tết ấm áp mà tôi theo đoàn công tác mang đến cho người dân, học sinh ở vùng sâu, vùng xa ở huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai… Ở miền Trung, dù đường đi không khó khăn, hiểm trở như những miền núi phía Bắc nhưng cái nghèo nàn, lạc hậu thì nơi nào cũng giống nhau.

Sau những chuyến đi ấy, hành trang tôi mang về là những khám phá văn hóa, là những sự khó khăn của bà con Nhân dân. Hành trang của tôi còn là nỗi niềm trăn trở về những mảnh đất, mảnh đời nhiều gian khó…

“Sống chậm” để trải nghiệm…

Nghề báo luôn đem đến cho tôi những trải nghiệm thú vị, nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra sau mỗi chuyến đi tác nghiệp, khiến bản thân thêm gắn bó, yêu công việc của mình hơn.

Nghề báo và trải nghiệm từ những chuyến đi không mỏi

Mỗi chuyến công tác, tôi lại gặp thêm nhiều người, biết nhiều hoàn cảnh và đặc biệt là cảm nhận được tình cảm mộc mạc của người dân địa phương dành cho mình. Đó là món quà tiếp thêm tinh thần, sức mạnh cho cánh phóng viên, nhà báo tác nghiệp.

Là phóng viên Ban Thanh niên, vui nhiều nhưng buồn cũng… kha khá. Đó là những chuyến đi “lạnh người” khi ngồi trên xe ô tô một bên là sườn núi sạt lở bất cứ lúc nào và bên còn lại là vực sâu thăm thẳm; Là khi mọi người nghỉ ngơi, ăn uống sau một chặng đường dài thì mình phải “ôm” máy tính ngồi làm việc để kịp thời đưa thông tin đến bạn đọc. Từ bối cảnh tác nghiệp, tính chất công việc… tôi thấy mình ngày càng trưởng thành, chín chắn hơn trong nghề và cuộc sống.

Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
Chương trình tặng quà của báo Tuổi trẻ Thủ đô tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

Qua những chuyến đi, tôi thấy ở những vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, người dân, trẻ em ở những nơi ấy đang rất cần sự giúp đỡ. Từ việc gặp nhiều cảnh đời, nhiều số phận… tôi luôn tâm niệm giúp đỡ người khó khăn hơn mình bằng cách có tiền góp tiền, không có tiền góp công, góp sức để cùng các nhà tài trợ mang những món quà, những suất học bổng, xây trường cho học sinh ở những vùng xa xôi. Cũng những chuyến đi này đã cho tôi nhiều cảm nhận và trải nghiệm đáng quý. Từ đó, tôi thấy trân quý hơn những điều mình đang có, biết bằng lòng với hiện tại, biết nghĩ đến những điều xa xôi - nói theo ngôn ngữ các bạn trẻ là “sống chậm” để hiểu nhiều hơn về cuộc đời.

Nếu có ai hỏi thích điều gì nhất trong nghề làm báo, tôi sẽ trả lời rằng: Đó là những chuyến đi. “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” và điều quan trọng là mỗi chuyến đi đều mang đến cho tôi những trải nghiệm ý nghĩa và thú vị.

Đình Trung

Đọc thêm

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà ứng dụng AI vào các hoạt động cộng đồng Gương mặt trẻ

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà ứng dụng AI vào các hoạt động cộng đồng

TTTĐ - Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà gây chú ý khi trở thành khách mời tại diễn đàn “AI trong quảng cáo sáng tạo: Từ dữ liệu đến cảm xúc” vừa diễn ra tại TP Hồ Chí Minh. Đây là một trong những hoạt động chuyên ngành quy mô lớn nhất năm, quy tụ nhiều góc nhìn chiến lược và giải pháp ứng dụng thực tiễn. Từ đó, Ban Tổ chức mở ra hướng đi mới cho ngành quảng cáo Việt Nam trong kỷ nguyên số.
Cảm xúc dâng trào của tuổi trẻ Ô Chợ Dừa khi vào lăng viếng Bác Nhịp sống trẻ

Cảm xúc dâng trào của tuổi trẻ Ô Chợ Dừa khi vào lăng viếng Bác

TTTĐ - Hòa chung không khí cả nước hướng về Kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 13/8, Đoàn phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội) đã tổ chức chương trình tham quan thực tế tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hoạt động này không chỉ là dịp để đoàn viên, thanh niên ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng mà còn là lời tri ân sâu sắc tới Bác Hồ kính yêu.
Giới trẻ kể chuyện yêu nước bằng… ảnh “check-in” Nhịp sống trẻ

Giới trẻ kể chuyện yêu nước bằng… ảnh “check-in”

TTTĐ - Hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), khắp các con đường, ngõ phố của Thủ đô Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ khoác trên mình màu áo đỏ sao vàng, tay cầm lá cờ Tổ quốc, hoặc sử dụng những sản phẩm sáng tạo mang dấu ấn Việt Nam để ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa. Với họ, đó không chỉ là lưu giữ một kỷ niệm đẹp, mà còn là cách gửi gắm tình yêu nước bằng ngôn ngữ của thế hệ mình.
Sắc màu Tổ quốc trong tim thế hệ trẻ Góc nhìn trẻ

Sắc màu Tổ quốc trong tim thế hệ trẻ

TTTĐ - Hòa cùng không khí hân hoan của cả nước, nhiều bạn trẻ thể hiện tình yêu Tổ quốc qua trang phục, phụ kiện và sản phẩm thủ công mang màu cờ Tổ quốc. Những hình ảnh tươi trẻ, rực rỡ trên phố phường không chỉ làm ngày Quốc khánh thêm ý nghĩa mà còn khẳng định tinh thần gắn kết, trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Khi giảng đường khép lại, cánh cửa thử thách mở ra Góc nhìn trẻ

Khi giảng đường khép lại, cánh cửa thử thách mở ra

TTTĐ - Ngày tốt nghiệp, khoảnh khắc cầm trên tay tấm bằng cử nhân, ai cũng hạnh phúc vì đã hoàn thành một chặng đường dài. Tuy nhiên, sau tiếng nhạc bế mạc buổi lễ, một hành trình mới đầy thử thách bắt đầu: Hành trình tìm kiếm công việc giữa thị trường lao động cạnh tranh khốc liệt.
"Đường cờ Tổ quốc” rực rỡ ở Hòa Phú Thanh niên tình nguyện

"Đường cờ Tổ quốc” rực rỡ ở Hòa Phú

TTTĐ - Những ngày này, con đường liên thôn Phú Đức, xã Hòa Phú, TP Hà Nội như khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ. Hàng trăm lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trong gió, trải dài hai bên đường, tạo nên khung cảnh vừa trang nghiêm, vừa tự hào, chào đón những ngày lễ lớn của đất nước.
Từ “đổi rác lấy quà” thanh niên hành động vì Thủ đô xanh Góc nhìn trẻ

Từ “đổi rác lấy quà” thanh niên hành động vì Thủ đô xanh

TTTĐ - Từ những hành động nhỏ nhưng thiết thực như: Trồng cây, thu gom rác, làm sạch đường phố… tuổi trẻ sẽ xây dựng ý thức và thói quen sống xanh, góp phần kiến tạo một Thủ đô ngày càng văn minh, sạch đẹp hơn.
Đón Tết Độc lập với “Hà Nội – Từ mùa Thu lịch sử 1945” Góc nhìn trẻ

Đón Tết Độc lập với “Hà Nội – Từ mùa Thu lịch sử 1945”

TTTĐ - Tối 15/8/2025, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội – từ mùa Thu lịch sử năm 1945” sẽ diễn ra trong không khí trang trọng và thiêng liêng, là một trong những hoạt động mở màn chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Quốc khánh: Đến Chini Tea & Coffee "cảm" sắc đỏ sao vàng Góc nhìn trẻ

Quốc khánh: Đến Chini Tea & Coffee "cảm" sắc đỏ sao vàng

TTTĐ - Tháng Tám chạm ngõ, Hà Nội như dịu lại hơn sau những ngày nóng nực kéo dài. Con gió heo may mới đến dù rất chậm, len lỏi qua từng con phố. Năm nay, không khí mùa thu càng rộn ràng hơn khi Quốc khánh 2/9 sẽ chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành hoành tráng tại Thủ đô, dự kiến thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước đổ về Hà Nội
Từ bức tường cũ đến góc trời mơ ước cho đàn em Thanh niên tình nguyện

Từ bức tường cũ đến góc trời mơ ước cho đàn em

TTTĐ - Từ một bức tường xám màu thời gian, khu tập thể H9, khu dân cư số 2, phường Thanh Liệt (TP Hà Nội) đã “thay áo mới” rực rỡ sắc màu và tiếng cười trẻ thơ. Công trình thanh niên “Sân chơi thiếu nhi – Tranh tường bích họa” không chỉ đem đến một không gian vui chơi an toàn, bổ ích cho các em nhỏ, mà còn thổi vào cộng đồng niềm vui, sự gắn kết và tình yêu quê hương qua từng nét vẽ.
Xem thêm