Người dân Bắc Giang chia sẻ cùng Hà Nội giữa tâm dịch
Nhu yếu phẩm từ “tâm dịch” Bắc Giang gửi về Hà Nội
Sáng 30/7, xe hỗ trợ của Hội LHPN thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang, đã xuất phát về Hà Nội. Chuyến xe 0 đồng chở đầy tình nghĩa lần này mang theo 2.000 mớ rau, 500kg bí đỏ, 700 lọ cà, sung, sấu muối chia phát cho các điểm đang bị cách ly bởi Covid-19 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng và Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
![]() |
| Áo xanh tình nguyện hỗ trợ chia thực phẩm cho người dân Hà Nội |
Đây đều là những nông sản do người dân Bắc Giang trồng được gửi tặng ra Hà Nội. Nhà nào có gì thì góp nấy, không có thì góp công. Người lớn, trẻ nhỏ đều chia nhau làm để rau củ đến tay người nhận thật nhanh chóng và tươi mới.
Các thành viên của CLB thiện nguyện Hoa Sen cùng với CLB kết nối yêu thương VTL cùng nhiều thành viên thuộc Cộng đồng Tình nguyện Việt Nam đi nhận rau và trực tiếp chia phát tới các khu cách ly và các bếp ăn của những bệnh viện, với hy vọng những món quà nhỏ từ bà con Bắc Giang phần nào giúp người dân ở đây vơi bớt nỗi khó khăn trong mùa dịch.
![]() |
| Bà con Bắc Giang hái sấu, muối cà gửi tặng người dân Hà Nội trong khu cách ly |
Nhận được những món quà chứa đầy tình cảm, người dân cùng đội ngũ y tế khu vực cách ly rất xúc động và gửi lời cảm ơn tới sự giúp đỡ của bà con Bắc Giang. Sự sẻ chia tuy nhỏ nhưng cũng là nguồn động lực lớn lao để người dân ở đây cố gắng vượt qua giai đoạn đầy khó khăn này.
Chị Hà Hoàng, thành viên CLB thiện nguyện Hoa Sen bày tỏ niềm mong muốn mọi người dân cùng nhau hướng về Hà Nội: “Phải trực tiếp đi phát đồ cho người dân trong những ngày dịch Covid-19 như thế này mới hiểu hiện nay có quá nhiều hộ nghèo, người lao động, các bạn sinh viên thuộc các tỉnh hiện đang ở Hà Nôi có hoàn cảnh rất khó khăn. Họ phải trông chờ vào tiền lương, tiền tiết kiệm mà khi dịch bệnh không đi làm được. Những hoàn cảnh như thế rất cần được giúp đỡ”.
Nhớ lại những ngày Bắc Giang “bị bệnh”
![]() |
Nhiều người dân Bắc Giang cho biết, trong thời gian tỉnh Bắc Giang chịu ảnh hưởng bởi Covid-19, người dân cả nước đặc biệt là Hà Nội đã có sự hỗ trợ rất lớn về cả vật chất và tinh thần cho bà con Bắc Giang. Vậy nên, khi Bắc Giang đã “khỏe”, người dân Bắc Giang cũng muốn đóng góp một phần dù nhỏ nhoi đến những người hàng ngày vất vả vì nỗi lo cơm áo.
Cách đây hơn 2 tháng, khi Bắc Giang chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đặc biệt là người lao động ở các khu công nghiệp, thành phố Hà Nội đã cử những “đội đặc nhiệm” gồm hàng trăm cán bộ y tế, tình nguyện viên đến Bắc Giang hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 với tình thần “Giúp Bắc Giang chính là giúp Thủ đô chúng ta”.
![]() |
| Bà con Bắc Giang gửi tình cảm tới người dân Hà Nội |
Cũng trong giai đoạn đó, người dân Hà Nội cùng chung tay giải cứu nông sản như vải thiều, dưa hấu giúp bà con Bắc Giang. Không chỉ giúp bà con nông dân Bắc Giang tiêu thụ nông sản, nhân dân Hà Nội và cả nước còn cổ vũ tinh thần chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
Mỗi ngày có hàng trăm bạn trẻ xin ra tuyến đầu chống dịchVới hơn 30.000 thành viên hoạt động, Cộng đồng Tình nguyện Việt Nam là một trong những diễn đàn giúp kết nối các đơn vị, tình nguyện viên, các nhà hảo tâm cùng người dân chung tay đóng góp cho hoạt động thiện nguyện trên khắp cả nước. Trong suốt hơn 4 năm hoạt động của mình, Cộng đồng Tình nguyện Việt Nam đã lưu lại kỷ niệm của hàng ngàn chiến dịch tình nguyện nhân văn, chứng kiến hàng ngàn hoàn cảnh, số phận được giúp đỡ, tiếp thêm sức mạnh cho những hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực vượt lên số phận. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, nhóm các bạn trẻ mỗi ngày nhận cả trăm tin nhắn, lời đề nghị được cùng nhân dân xung phong ra tuyến đầu chống dịch trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam... |
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Xã hội
Nâng cao chất lượng công tác dân vận, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố
Môi trường
Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trời tiếp tục rét
Xã hội
Thủ tướng yêu cầu vào cuộc với tinh thần tất cả vì ấm no, hạnh phúc của Nhân dân
Xã hội
Phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng
Muôn mặt cuộc sống
Dấu ấn "gần dân" của lực lượng Cảnh sát cơ động Quảng Ngãi
Môi trường
Đêm 17/12: Nhiều nơi mưa dông, đề phòng lốc, sét
Xã hội
Đà Nẵng: Thả tê tê Java nặng 3,2 kg về với tự nhiên
Xã hội
Công an xã Avương tuần tra đêm bảo vệ bình yên vùng cao
Muôn mặt cuộc sống
Generali Việt Nam sát cánh cùng các gia đình chịu ảnh hưởng bởi bão lũ
Xã hội








