Người đẹp truyền thông Phùng Bảo Ngọc Vân: “Đừng ngại thay đổi, bạn luôn đạt cái gì đó tốt hơn”…
Người đẹp Phùng Bảo Ngọc Vân
Người đẹp Phùng Bảo Ngọc Vân được coi là thí sinh có thành tích học tập “khủng” nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Cô gái từng xuất sắc đạt huy chương Vàng Triển lãm Sáng chế kỹ thuật Malaysia vào tháng 4-2015. Ngay sau đó cô được tuyển thẳng vào ĐH Ngoại thương Hà Nội.
Tự hào “hotgirl ngoại thương”…
- Chào Ngọc Vân, bạn nghĩ gì về những thương hiệu “hotgirl ngoại thương”, trong đó có bạn?
- Trường mình vốn có truyền thống nữ sinh viên “xinh và giỏi” từ rất lâu rồi. Tuy nhiên, theo bản thân mình nhận thấy thương hiệu “hotgirl Ngoại Thương” này không chỉ mang ý nghĩa của sự ngợi khen, ý nghĩa tích cực. Mà nó còn là trách nhiệm với bản thân mỗi nữ sinh Ngoại Thương như mình sẽ luôn tự nhắc nhở bản thân phải biết cố gắng phấn đấu, thay đổi tích cực và luôn cải thiện bản thân mình tốt lên, để có thể xứng đáng với danh xưng ấy.
- Bạn từng đoạt Huy chương Vàng Triển lãm Sáng chế kỹ thuật Malaysia vào tháng 4/2015, bạn nói gì về những kỷ niệm thời còn Trung học đó?
- Trước đó là khoảng thời gian mình đấu tranh tư tưởng rất nhiều, giữa việc dành thời gian nghiên cứu khoa học để tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật và việc tập trung ôn thi đại học. Tuổi trẻ ai cũng muốn một lần theo đuổi khát vọng nên mình đã quyết định nắm lấy cơ hội này. Dù nhiều đêm mình mải làm đề tài mà quên cả ngủ, nhưng mình vẫn không thấy mệt mỏi, mà trái lại là sự háo hức được đại diện cho học sinh trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên nói riêng và học sinh Việt Nam nói chung tham dự cuộc thi quốc tế. Kết quả Huy chương vàng và 3 giải thưởng của Hội đồng sáng chế các nước trong khu vực làm mình rất vui.
- Bảo Vân được biết đến là cô gái không những xinh đẹp, học giỏi, còn sở hữu nhiều tài lẻ khác như múa, đàn, vẽ…
- Từ nhỏ mình đã thích cầm, kì, thi, họa và có duyên với cây đàn piano từ năm lớp 6. Hồi mới học, mình thấy khó nhưng sau quen. Sau này, cây đàn piano trở thành niềm đam mê lớn. Những lúc căng thẳng, mệt mỏi, mình luôn tìm đến cây đàn, phiêu cùng những nốt nhạc ...
Vân cũng thích múa vì nó giải toả được năng lượng và các cơ sẽ hoạt động dẻo dai giúp cho thân hình khoẻ mạnh, nhanh nhẹn hơn. Vân thích cả vẽ và cũng hay “hí hoáy” học hỏi và rèn luyện.
Tổ chức Đoàn giúp mình trưởng thành hơn…
- Năm 2016 là năm được biết đến việc Bảo Vân luôn gắn bó với Đoàn, bạn nhận thấy Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một tổ chức như thế nào?
- Thời gian mình được đứng trong hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tính đến nay đã được hơn 4 năm kể từ ngày đầu tiên được kết nạp. Với việc tiếp cân gần gũi hơn nữa về công tác Đoàn như vậy đã giúp mình hiểu thêm: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là cánh tay đắc lực của Đảng Cộng sản Việt Nam, luôn học tập và thông suốt sâu sắc các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Trên cơ sở đó, bản thân mỗi đoàn viên tự hiểu rõ và có những điều chỉnh hết sức đúng đắn trong từng hành vi ứng xử; đồng thời luôn nêu cao tinh thần tự giác, gương mẫu và vận động người khác cùng thực hiện, để làm sao xứng đáng là người đoàn viên ưu tú.
Một điều dễ nhận thấy là khi tham gia hoạt động Đoàn, mình có thêm nhiều bạn mới. Bạn bè mình bây giờ không chỉ gói trọn trong lớp, trường, địa phương mà còn ở các trường học cũng như các địa phương khác nữa. Qua tham gia các đợt thanh niên tình nguyện, mình được sống, gắn bó với những người dân vùng sâu vùng xa, hiểu thêm về cuộc sống khó khăn của họ để quý trọng hơn giá trị của con người.
- Bạn từng tham gia vào những chiến dịch gì do Đoàn phát động?
- Mình từng tham gia những chiến dịch của Đoàn như: "Mùa hè xanh”, "Thanh niên - học sinh - sinh viên tình nguyện hè", " Đông ấm biên cương" hay “Nhảy vì sự tử tế”, “Tết trung thu – Tết của sẻ chia”… Những chương trình này đã thổi bùng lên ngọn lửa tuổi thanh niên đến với các vùng quê hẻo lánh, hải đảo xa xôi hay lòng nhân ái của mỗi con người.
Những cánh tay xiết chặt, những cái bắt tay thân thiết, những ánh mắt ấm áp, những nụ cười rạng ngời của các em thơ cũng như những người dân nơi ấy dành cho những Đoàn viên TNCS HCM trở nên ấm áp. Ngôi nhà tình nghĩa mọc lên trong các chiến dịch hè, những chiếc cầu nối liền yêu thương đôi bờ xa cách, những tấm áo, những chiếc khăn, những viên thuốc được đưa đến tận tay những chiến sĩ ngoài hải đảo xa xôi… Đó hầu hết đều là những công việc có ý nghĩa xây dựng và giúp đỡ cộng đồng, có tính lan toả và tạo nguồn năng lượng tích cực đến các bạn trẻ đang sống trong xã hội.
-Bạn có thể cho biết, Đoàn cần phải làm những gì để ngày càng được thanh niên yêu quý và tin tưởng?
- “Đừng ngại thay đổi vì bạn luôn có thể đạt được một cái gì đó tốt hơn” – đây là một câu châm ngôn sống mà mình rất yêu thích. Mình nghĩ rằng nó không chỉ đúng trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, mà đối với một tổ chức như Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nó cũng rất hữu ích.
Để đổi mới mình, Đoàn sẽ có những định hướng phát triển đúng đắn trong tương lại để ngày qua ngày các bạn thanh niên càng thêm yêu quý và tin tưởng về Đoàn và những hoạt động hữu ích mà Đoàn mang lại.
Tổ chức Đoàn có thể tiếp cận những hình thức mới trong việc tổ chức các hoạt động trên mạng xã hội – nơi đang thu hút rất đông đảo các bạn trẻ tham gia; đưa ra những hoạt động cụ thể và hữu ích mang tính xu hướng và theo các dòng sự kiện nóng hổi tại thời điểm đó để các hoạt động sẽ có tính lan toả cao trong cộng đồng và thu hút được mối quan tâm, chia sẻ từ các bạn thanh niên. Có những chiến lược hoạt động, thậm chí là chuyên ban về maketing rõ ràng để những việc mà Đoàn đang thực hiện tiếp cận được nhiều hơn nữa sự quan tâm và đánh giá của xã hội…
- Cảm ơn Phùng Bảo Ngọc Vân!
Cán bộ Đoàn phải là thần tượng của thanh niên: Phùng Bảo Ngọc Vân cho rằng: Muốn tổ chức Đoàn gần gũi hơn với thanh niên, cán bộ Đoàn phải là thần tượng của thanh niên. Họ phải có thái độ và phong cách riêng, mang lại sự hứng thú, ngưỡng mộ cho các bạn trẻ. Bên cạnh thái độ, người cán bộ Đoàn cần biết tự rèn luyện những kỹ năng cơ bản: Vận động - thuyết phục, biết lắng nghe mọi người, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, nhạy bén, làm việc khoa học, biết biểu dương khen thưởng các bạn đoàn viên, biết phê và tự phê bình, trung thực, thẳng thắn… |