“Người lái đò” truyền cảm hứng cho nhiều thế học sinh
| Cô giáo dạy Văn trong mắt học sinh Toán Phải lấy học sinh làm trung tâm, chú trọng phát triển nhân cách, đạo đức, tính sáng tạo Đưa giáo dục pháp luật tới gần hơn với học sinh |
Giúp học sinh phát triển toàn diện
![]() |
| Cô giáo Ngữ văn Mai Thị Hồng Quế |
Học trò ở Yên Mô A luôn được săn sóc trong sự quan tâm của thầy cô. Và cô Mai Thị Hồng Quế chính là “người lái đò” truyền cảm hứng, đam mê, tinh thần chủ động, sáng tạo trong học tập, phát triển toàn diện với các hoạt động ngoại khoá.
Hơn 20 năm đứng trên bục giảng, cô đã đạt nhiều thành tích trong công tác giảng dạy: Là giáo viên giỏi cấp tỉnh, chiến sỹ thi đua nhiều năm, có sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh, tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi, đạt giải Nhì trong cuộc thi sáng tác truyện thơ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình.
![]() |
| Hình ảnh cô giảng dạy trong thời điểm dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp |
Cô Mai Thị Hồng Quế cho biết: Việc đưa việc học văn vào ứng dụng nhiều hơn trong thực tế không phải mới mẻ nhưng vẫn ít được nhiều người nhắc đến. Không ít người vẫn quan niệm mấu chốt cuối cùng của việc học hành là điểm số trong thi cử. Áp dụng văn học vào thực tế chính là việc rèn luyện kỹ năng từ đặc thù của môn học như kỹ năng trình bày vấn đề, thuyết trình, phỏng vấn, nhập vai, …”
Cô quan niệm rằng dạy học là phải tìm cách để phát hiện và phát huy năng lực của học sinh; rèn luyện nhân cách của học sinh từ sự cảm thông, thấu hiểu. Có lẽ chính quan điểm đó của cô mà học sinh rất thoải mái và vui vẻ trong mỗi tiết học. “Đối với mình thì cô Quế là một người vô cùng thân thiết, cô luôn quan tâm đến việc phát triển kỹ năng mềm cho học sinh. Cách cô nói chuyện và chia sẻ với học sinh như một người chị lớn chỉ bảo cho các em của mình. Học tập cùng cô mình không chỉ tiếp thu kiến thức một cách chủ động hơn mà còn cảm thấy vô cùng thoải mái, thích thú”. Bạn Ngô Thị Vân, một học sinh giỏi Văn được cô dìu dắt tâm sự.
Ngoài những giờ học đầy hứng thú và bổ ích trên lớp, cô còn lồng ghép vào yêu cầu bài học những hoạt động thực tế để học sinh tự tìm hiểu (tìm hiểu về nghệ thuật hát xẩm, cố nghệ nhân Hà Thị Cầu, làng gốm Bồ Bát,... những di tích lịch sử trong vùng, các làng nghề truyền thống của quê hương). Mục đích của những bài học này là nâng cao nhận thức của học sinh về việc giữ gìn những giá trị truyền thống của quê hương.
Với học sinh cô luôn gần gũi, ân cần. “Chỉ khi tương tác, nắm bắt tâm tư của học sinh thì mới biết các em cần điều gì”. Gắn bó với bục giảng hơn 20 năm, cô tâm sự có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ với học trò, gặp lại học sinh nào thì nhớ lại kỉ niệm đó. Nhưng nhớ nhất là kỉ niệm “khóc” hồi mới ra trường. Bị học sinh trêu nên khóc òa trên lớp. Mấy bạn học sinh đó giờ gặp vẫn hỏi “cô còn khóc không?”
![]() |
| Cô giáo Mai Thị Hồng Quế và học sinh trường Yên Mô A |
Thời đại công nghệ số phát triển không ngừng, thế giới biến đổi ngày càng nhanh chóng. Cô giáo Mai Thị Hồng Quế chia sẻ: “Học sinh càng ngày càng giỏi, có nhiều phương thức học tập hỗ trợ. Điều lo lắng nhất về phía học sinh là tốc độ trải nghiệm nhanh quá, nhiều em không kịp “lắng sâu” để cảm nhận cái đẹp đẽ của thiên nhiên, cuộc sống, nghệ thuật. Bên cạnh đó là lo ngại về sự “lệch pha” trong thế giới quan của trò với thầy. Bản thân mỗi giáo viên bọn mình cần phải cố gắng “làm mới” bản thân để không “tụt hậu” công nghệ trước học trò.
Nhà giáo viết văn...
Không chỉ là một nhà giáo có kinh nghiệm giảng dạy phong phú mà cô giáo Mai Thị Hồng Quế còn là một nhà văn tài năng với nhiều tác phẩm ý nghĩa, sâu sắc. Những tiết học Văn, học sinh không chỉ được cô phân tích về những tác phẩm văn học nổi tiếng mà còn giới thiệu những truyện ngắn mà cô viết, thể hiện cuộc sống hiện đại và những câu chuyện đa sắc hiện thực.
![]() |
| Không chỉ là giáo viên giỏi cấp tỉnh, cô còn là một nhà sáng tác văn |
Tập truyện ngắn “Gió thổi trước hiên nhà” là tập truyện đầu tay của cô đã được xuất bản năm 2020. Trong tập truyện này, nhân vật chính phần lớn là phụ nữ, họ có vẻ đẹp từ sâu trong tâm hồn phía sau vẻ bề ngoài mộc mạc hương đồng, gió nội và lấm lem bùn đất ruộng vườn.
Những câu chuyện cô kể đều khắc hoạ rất chân thực, sinh động và khiến cho những học sinh, khi chưa có nhiều trải nghiệm về cuộc sống học hỏi được nhiều điều. Vốn là giáo viên dạy Văn, tình yêu văn chương được nuôi dưỡng trong cô từ sớm và môi trường dạy học giúp cô tích luỹ được nhiều kinh nghiệm trong cả việc cảm thụ văn học và cách nhìn đa chiều, đặc sắc về cuộc sống. Cô giáo Mai Thị Hồng Quế chia sẻ: “Có một điều cực kỳ quan trọng với tôi đó là cảm xúc truyền lại từ học sinh. Bạn sẽ thấy những điều mới mẻ, thú vị, đầy hứng khởi khi được gặp những con người trẻ tuổi, nhiều năng lượng mỗi ngày. Tôi cố gắng để thành công hơn trong công việc, trong cuộc sống, cũng là xuất phát từ mong muốn được là một nguồn cảm hứng tác động tới các em”.
![]() |
| Tập truyện ngắn “Gió thổi trước hiên nhà” |
Với nhiều thế hệ học sinh Yên Mô A, cô là người thầy đặc biệt và truyền cảm hứng rất lớn để họ được học tập thành công trên con đường tri thức cũng như tìm hiểu được thế mạnh của bản thân và thành công trong công việc. Các em học sinh Yên Mô A luôn tự hào với ngôi trường ngoài kiến thức còn có phong trào thể dục thể thao, các ngày hội văn nghệ, các câu lạc bộ để học sinh thỏa sức vui chơi, học hỏi phát triển toàn diện.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Giáo dục
Tọa đàm xây dựng giải pháp chuyển đổi số trong nhà trường
Giáo dục
Dự kiến, tất cả nhà giáo đều được hưởng “hệ số lương đặc thù”
Giáo dục
Ngày hội bổ ích dành cho học sinh THPT tại TP Hồ Chí Minh
Giáo dục
Ban hành tài liệu hướng dẫn dạy bơi an toàn cho học sinh
Giáo dục
Xây dựng quan hệ đối tác chiến lược và bền vững
Giáo dục
Chắp cánh ước mơ cho 143 tân sinh viên nghèo vượt khó
Giáo dục
Đồng loạt tổ chức Lễ khởi công các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới vào ngày 9/11/2025
Giáo dục
PVU trao “hộ chiếu quốc tế” cho thế hệ kỹ sư năng lượng mới
Giáo dục
PVU - hành trình khẳng định chất lượng và khát vọng vươn tầm
Giáo dục







