Người nước ngoài ấn tượng với không khí Tết ở Việt Nam
Tết của những nhà báo gen Z Tết Việt muôn phương… Người trẻ hào hứng với tục khai bút đầu năm |
Thú vị và khác biệt
Lần đầu đến Việt Nam để du lịch, anh Daniel Greek và chị Blair Waldorf ngạc nhiên với cảnh đường phố vắng lặng trong ngày đầu xuân, hoàn toàn trái ngược với bầu không khí trước Tết.
"Đường phố những ngày cận Tết cực kỳ đông đúc, ai cũng hối hả. Hầu như xe nào trên phố cũng chở theo cành đào, chậu quất. nhưng rồi mọi thứ đột nhiên trở nên thưa vắng không thể tưởng tượng được trong ngày đầu năm mới", anh Daniel chia sẻ.
![]() |
Anh Daniel Greek và chị Blair Waldorf |
May mắn có cơ hội được dùng bữa với một gia đình người Việt nên cặp đôi trẻ có ấn tượng sâu sắc về cách ba thế hệ sống trong một gia đình quây quần bên mâm cơm ngày Tết trong sự hòa hợp thật đầm ấm.
“Điều này không thường thấy ở nước Mỹ nhưng lại là một điển hình ở Việt Nam, chúng tôi có thể cảm nhận được sự háo hức của tất cả mọi người trước một năm mới sắp đến, và hơn cả là sự sâu sắc trong văn hóa và cách người dân Việt Nam trân trọng Tết như thế nào. Vì vậy, chũng tôi cảm thấy sáng suốt khi khi được ở đây vào thời điểm tuyệt vời này, được đón Tết cùng những người bạn Việt Nam, trải nghiệm những điều mới mẻ về văn hóa và ẩm thực”, chị Blair phấn khởi cho biết.
![]() |
Cặp đôi trẻ đã đi nhiều điểm du lịch tại Việt Nam trước khi về Thủ đô đón Tết |
Sống và làm việc ở Việt Nam được 2 năm và cũng là năm thứ 2 cô Gloria Dunphy, giáo viên tiếng Anh người Thuỵ Điển đón Tết ở đây. Gloria Dunphy chia sẻ: “Tết là thời gian tôi rất thích ở Việt Nam. Ở trường thay vì những tiết học thông thường, chúng tôi lại được các con chia sẻ về Tết, về văn hoá Việt Nam. Bọn trẻ được thực hành gói bánh chưng và trải nghiệm mâm cơm truyền thống. Đó là một bữa ăn tuyệt vời với rất nhiều đồ ăn như dưa hành, giò chả và nem cuốn. Mấy ngày trước Tết, mẹ học sinh của tôi còn tự tay làm kẹo mứt mang đến lớp mời tôi và các đồng nghiệp, đó quả thật là khoảnh khắc xúc động về Tết Việt Nam”.
Gloria còn cho biết cô rất ấn tượng về cách người Việt Nam cởi mở với người nước ngoài: “Mọi người đều chào đón khách đến nhà mình chơi. Năm ngoái chúng tôi chỉ có hai vợ chồng ở đây, rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp của tôi đã nhiệt tình mời chúng tôi đến nhà họ chơi, điều mà tôi nghĩ không phải nước nào cũng làm vậy. Nên tôi nghĩ người Việt Nam rất cởi mở và tốt bụng”.
Thích thú với những phong tục truyền thống
Đối với anh Mitchell Pritchett, Tết ở Việt Nam cầu kỳ và phức tạp hơn so với Canada. “Tôi chưa từng tìm hiểu về Tết cho tới khi tôi tới Việt Nam. Ở Canada ăn Tết theo ngày dương lịch và chỉ diễn ra trong một ngày, còn ở Việt Nam, Tết diễn ra dài ngày hơn. Tết ở Việt Nam gắn với gia đình nhiều hơn do mọi người khi đi xa thường quay trở về quê hương của họ để ăn Tết. Còn ở Canada, năm mới đa phần là dịp để mọi người dành thời gian với bạn bè.
![]() |
Anh Mitchell Pritchett |
Tôi thấy trân trọng việc người Việt Nam dành khoảng thời gian cho gia đình. Đây là một trong những khía cạnh mà tôi yêu thích nhất ở văn hóa Việt Nam”, anh Mitchell chia sẻ.
Mitchell Pritchett cũng cho biết anh rất mong chờ ngày Tết đến để được nhận lì xì. Với Mitchell thì tiền lì xì được đựng trong bao màu đỏ rất bắt mắt, và nó thể hiện được tình cảm của người tặng lì xì dành cho mình.
“Năm ngoái tôi có nhận được lì xì của bạn bè và đồng nghiệp với những lời chúc vô cùng ý nghĩa. Lì xì có lẽ là nét nổi bật nhất trong Tết cổ truyền Việt Nam, vì theo tôi biết, lì xì được coi như một điều may mắn người tặng muốn gửi tới người nhận. Người lớn lì xì con trẻ để con trẻ chăm ngoan, khoẻ mạnh, nghe lời. Lì xì người lớn tuổi để họ sống lâu cùng con cháu, lì xì bạn bè để chúc nhau một năm thành công. Tết năm nay tôi cũng đã chuẩn bị lì xì để tặng cho bạn bè mình ở Việt Nam rồi”, Mitchell vui vẻ nói.
![]() |
Nhiều khách du lịch nước ngoài lựa chọn Việt Nam là điểm đến dịp Tết vì mong muốn được trải nghiệm thời gian đặc biệt này |
Hiện đang làm bác sĩ tại bệnh viện mắt quốc tế Việt - Nga, chị Svetlana Alymova hào hứng chia sẻ về dịp lễ đặc biệt này: “Dù đã ở Việt Nam một thời gian, nhưng được trải nghiệm không khí ngày Tết luôn cho tôi những cảm xúc rất đặc biệt. Tôi rất vui khi được hòa mình với người dân trong các hoạt động mừng Tết đến, Xuân về. Tôi thấy rất hạnh phúc và xúc động khi các bạn vẫn có thể gìn giữ và duy trì những hoạt động truyền thống lâu đời.
Vào dịp này, tôi đã tìm những bộ áo dài phù hợp và rất tự hào khi được mặc trang phục truyền thống của Việt Nam. Mặc áo dài trong không khí năm mới cho cảm giác vô cùng phấn khởi. Năm nay, tôi chọn màu đỏ - màu yêu thích của tôi, màu của Quốc kỳ Việt Nam, và cũng là màu sắc may mắn trong ngày Tết”.
Ngày càng nhiều người nước ngoài như chị Svetlana Alymova và anh Mitchell Pritchett cảm nhận được ý nghĩa của Tết Việt. Với họ, dù cách đón Tết có thể thay đổi theo thời gian, nhưng truyền thống đón Tết vẫn luôn là nét văn hóa được nâng niu và gìn giữ, thậm chí trở thành một điểm thu hút người nước ngoài đến khám phá Việt Nam.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Hơn 1.000 thí sinh tham dự cuộc thi "Nét đẹp thanh lịch Hải Phòng"

Thắp sáng ước mơ hoàn lương: Giúp phạm nhân tái hoà nhập cộng đồng

Giới trẻ chi hàng triệu đồng mỗi tháng để chăm sóc thú cưng

Những bữa trưa "đắt đỏ" của lao động gen Z

Ninh Thuận: Tạo môi trường thuận lợi để thanh niên phát triển

Tuổi trẻ Lâm Đồng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

Hiếu PC, “Chim sẻ đi nắng” tham gia “Bình dân học vụ số”

Sinh viên HOU sáng tạo và bứt phá

Hiến máu cứu người, lan tỏa tinh thần cống hiến vì cộng đồng
