Người trẻ phẫn nộ trước hành động nam thanh niên tưới xăng đốt mẹ
| Cha mẹ chật vật cho con đi học sau kỳ nghỉ Tết Vượt vũ môn với "combo" nhà trường và cha mẹ |
Vụ việc đau lòng xảy ra vào chiều 24/2 tại một phòng trọ ở phường 7, TP Trà Vinh. Nạn nhân là chị N.N.P.L., 42 tuổi, một người mẹ lam lũ bán vé số dạo. Sau khi gây án, Trung còn dùng gạch, côn nhị khúc đánh vào đầu mẹ ruột. Hiện chị L. đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) với vết bỏng nặng.
Người trẻ lên án gay gắt
Vụ việc đã gây chấn động mạnh mẽ trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Trên các mạng xã hội, nhiều bạn trẻ bày tỏ sự bàng hoàng, xót xa và phẫn nộ trước hành vi tàn ác của Trung.
"Tôi không thể tin được rằng một người con lại có thể nhẫn tâm làm điều đó với mẹ mình. Đó là hành động không thể dung thứ”, bạn Đức Tuấn ở quận Hà Đông, Hà Nội bày tỏ nỗi buồn trước sự việc đau lòng.
![]() |
| Sự việc khiến dư luận xã hội lên án gay gắt (hình ảnh được cắt ra từ clip) |
Nhiều người đặt câu hỏi về nguyên nhân dẫn đến hành động mất nhân tính này. Một số cho rằng áp lực cuộc sống, sự thiếu quan tâm từ gia đình và xã hội có thể là những yếu tố tác động. Tuy nhiên, phần lớn đều cho rằng không có lý do nào có thể biện minh cho hành động tàn ác, bất hiếu này.
"Đây là một sự báo động về sự suy thoái đạo đức, lối sống của số ít người trẻ. Chúng ta cần phải quan tâm hơn đến việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ”, bạn Bảo Ngọc, sinh viên năm tư Học viện Báo chí và Tuyên truyền bày tỏ.
Em Nguyễn Đình trung, học sinh lớp 12 trường THPT Lý Thường Kiệt, Long Biên, Hà Nội cho biết: “Em không dám xem hết clip bởi em thấy quá kinh hoàng. Em vẫn chưa thể tưởng tượng một người con có hành động bất hiếu như thế với mẹ mình. Người này hoặc là bị “ngáo đá”, hoặc là bị thần kinh không kiểm soát được mới thế, một người bình thường không thể làm ra chuyện này. Em thực sự “sốc””.
Cần có giải pháp toàn diện
Vụ việc đau lòng ở Trà Vinh vừa qua gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự xuống cấp của đạo đức và lối sống hiện nay của một số người trẻ. Vụ việc này còn phản ánh một vấn đề nhức nhối trong xã hội, đó là sự suy thoái về giá trị đạo đức truyền thống, sự thiếu hụt kỹ năng sống và sự gia tăng của các vấn đề tâm lý trong giới trẻ.
![]() |
| Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường. (Ảnh: Công an Trà Vinh) |
Theo Thạc sĩ Lương Giang, giảng viên Khoa Quản lý Văn hóa, Đại học Kinh Bắc, lòng hiếu thảo, sự yêu thương và tôn trọng những người thân yêu, đặc biệt là cha mẹ, là những giá trị đạo đức cốt lõi của văn hóa Việt Nam. Việc một người con có thể nhẫn tâm gây ra hành động tàn ác với mẹ ruột mình là một sự đi ngược lại giá trị cốt lỗi của con người.
"Chúng ta cần xây dựng một xã hội mà ở đó, những hành vi bạo lực, vô đạo đức bị lên án và trừng phạt nghiêm khắc. Đồng thời, cần phải tạo ra những cơ hội để giới trẻ phát triển toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần”, vị thạc sĩ này nhấn mạnh.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Nhịp sống trẻ
Phượng Dực: 50 thanh niên ưu tú hăng hái lên đường nhập ngũ
Nhịp sống trẻ
“Tháng Ba biên giới” và những dấu chân nghĩa tình
Nhịp sống trẻ
Hành trình thay đổi nhận thức của bạn trẻ trước kỳ bầu cử
Nhịp sống trẻ
Ngọn lửa anh hùng – Hành trang người lính trẻ
Nhịp sống trẻ
Thanh niên Phù Đổng phát huy truyền thống quê hương anh hùng, sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ Quốc
Nhịp sống trẻ
Chuyện Tết trực chiến, giữ nhịp tim giao thừa của bác sĩ trẻ
Nhịp sống trẻ
Ứng dụng AI, thanh niên Thủ đô làm mới công tác tuyên truyền bầu cử
Gương mặt trẻ
Nhà văn 9x Gari Nguyễn và vẻ đẹp sống tối giản ấn tượng
Nhịp sống trẻ
Lặng thầm góp sức, rạng rỡ sắc áo xanh mùa lễ hội
Nhịp sống trẻ




