Tag

Những dòng status "đặc biệt" của bạn trẻ ngày cuối năm

Nhịp sống trẻ 31/12/2019 12:02
aa
TTTĐ - Ngày cuối năm, trên trang facebook, zalo, instagram… nhiều bạn trẻ “giật” status rất "đặc biệt". Để rồi, chính họ và bạn đọc có thể cảm nhận nhiều hơn ý nghĩa của cuộc sống và có phút giây suy nghĩ chậm rãi giữa dòng đời hối hả.

Những dòng status

Ngày cuối năm với nhiều tâm trạng "đặc biệt"

Những câu từ “vô thưởng, vô phạt” mà vô cùng sâu lắng và có sức mạnh “truyền cảm hứng” lớn...

Ngày 31/12 này, ngày cuối cùng của năm 2019, mạng xã hội “bao phủ” bởi các hoạt động viết lời chào năm cũ, đón năm mới, lời ấp ủ, tâm trạng xốn xang, kể cả sự nuối tiếc hay lòng quyết tâm… của các bạn trẻ.

Anh chàng có tài khoản facebook Pham Van Minh viết: “Cuối năm, trời lạnh xen lẫn những cơn mưa phùn lất phất, nhìn lên cuốn lịch dầy cộm treo trên tường đã bóc đến tờ cuối cùng.

Đầu năm xem lịch mà ngao ngán, sao thời gian qua chậm thế, còn bây giờ thì lại thấy thời gian trôi nhanh đến kỳ lạ, thoát cái đã 365 ngày trôi qua. Những ngày cuối năm với bộn bề công việc.

Năm 2019 khép lại với bao dự định còn dang dở. Có nhiều việc đã làm được nhưng phần lớn những việc quan trọng thì lại chưa hoàn thành... thôi đành lỡ hẹn với chính mình, tự nhiên thấy hối tiếc thời gian đến thế. Tất cả những gì đã qua không ai có thể quay trở lại.

Hôm nay ngồi đây viết cho những ngày đã qua và cả cho những điều sắp tới, viết cho những gì là mãi mãi, viết cho những gì đã trở thành kỷ niệm, viết cho những niềm vui và viết cho cả những nỗi buồn còn vương vãi…”.

Những dòng status ngày cuối năm của bạn trẻ
Những dòng status ngày cuối năm của bạn trẻ

Tài khoản facebook Nguyễn Hoàng Hiệp chia sẻ: Ngày cuối cùng của năm, lan man một câu thơ: “Đừng cố giữ những gì ngoài tầm với/ Mây của trời hãy để gió cuốn đi... Nhân dịp năm mới mình xin chúc anh chị em đồng nghiệp, đối tác, những người bạn… một năm mới mạnh khỏe, vui vẻ và thành công trong cuộc sống”.

Tài khoản zalo Linh Unique bày tỏ: “Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2019, em xin gửi tới mọi người lời cảm ơn, cảm ơn tất cả vì tất cả.

Trong lời bài hát nhạc Minecraft có một câu lặp đi lặp lại rất hay: "Dù cho muôn vàn khó khăn phía trước nhất quyết không lùi bước, không lùi bước". Chúng ta cùng nỗ lực mỗi ngày để vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống, để sau đó lại được về với yêu thương nhé”.

Facebook Huong Hoàng chia sẻ: “Năm tháng chảy trôi, mọi sự chẳng còn như trước, em biết nhưng mùa xuân thì vẫn luôn ở đó, ấm áp và dịu dàng đợi ôm em sau hành trình mỏi mệt đi hết mùa đông giá lạnh. Em vẫn luôn ở đây, phía sau lưng anh ngày không vội vã. Giấu đi những năm tháng bão giông, em đợi nắng về để gieo đầy những hạt mầm yên an, hạnh phúc. Năm mới sắp đến rồi”.

Nhiều status của bạn trẻ thể hiện lòng háo hức, bồn chồn khó tả. Họ cho rằng, năm cũ sẽ là năm quyết định cho sự trưởng thành, khôn ngoan hơn chuẩn bị cho thử thách năm mới. Với các bạn ấy, ngày cuối cùng của tháng 12 này có vẻ như tâm trạng của con người ta được hồi phục sau 364 ngày đau khổ. Những dòng tâm trạng đưa vào từng con chữ khiến ta trưởng thành hơn rất nhiều và sống tốt hơn.

Bạn trẻ Nguyễn Trần viết: “Tạm biệt tháng 12, tạm biệt ngày cuối năm, tạm biệt những niềm vui đã bỏ quên tôi. Năm cũ chỉ còn hiện diện sau vài giờ nữa thôi, tất cả sẽ xếp lại thành chuyện cũ. Biết bao nhiêu vui buồn, tiếc nuối đã xảy ra. Đó là thử thách, sự cay nghiệt để chuẩn bị cho một thành công trong tương lai”.

Cô gái Ngọc Lan cho biết, ngày cuối cùng của năm 2019, cô viết dòng tâm trạng dài cho chính bản thân mình, kẻ đang lang thang đó đây, chưa làm được việc gì nên hồn trong năm cũ. “Mong một năm mới đến sẽ tiếp tục có nghị lực vượt qua những vấp ngã và tiếp thêm năng lượng thực hiện nhiều những dự định còn chưa làm được”, Lan bày tỏ.

Bài liên quan

Hà Nội những ngày cuối năm…

Những người tô thắm cho phố phường ngày Tết

Lê Dung

Đọc thêm

Vùng quê rộn ràng mừng Quốc khánh - Dấu ấn sức trẻ đoàn kết Thanh niên tình nguyện

Vùng quê rộn ràng mừng Quốc khánh - Dấu ấn sức trẻ đoàn kết

TTTĐ - Từ lễ ra mắt Chi đoàn Công an xã, những trận bóng đá sôi nổi đến những ngôi nhà Đại đoàn kết ấm tình người, vùng quê ngoại thành Hòa Phú (TP Hà Nội) như đang sống trong những ngày hội. Mỗi hoạt động đều in đậm dấu ấn sức trẻ và khối đại đoàn kết toàn dân.
Nhiều hoạt động tri ân trong hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” Nhịp sống phương Nam

Nhiều hoạt động tri ân trong hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

TTTĐ - Hành trình nhằm lan tỏa sâu rộng cho giới trẻ về tình yêu quê hương, đất nước, tri ân công lao, sự hi sinh của các thế hệ cha anh đi trước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội
Rực rỡ niềm tin trong màu cờ Tổ quốc Góc nhìn trẻ

Rực rỡ niềm tin trong màu cờ Tổ quốc

TTTĐ - Giữa bầu trời Hà Nội tháng Tám rực nắng, cờ Tổ quốc tung bay kiêu hãnh, hòa cùng tiếng Quốc ca vang vọng trong lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Ở đó, những trái tim trẻ cùng chung một nhịp đập tự hào, cùng hướng về Tổ quốc với niềm tin và khát vọng cống hiến. Với tuổi trẻ Thủ đô, đó là khoảnh khắc không chỉ để nhớ về quá khứ hào hùng, mà còn để viết tiếp hành trình dựng xây đất nước trong kỷ nguyên mới.
Tuổi trẻ Vùng 5 Hải quân với hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” Góc nhìn trẻ

Tuổi trẻ Vùng 5 Hải quân với hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

TTTĐ - Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là dịp để tuổi trẻ Vùng 5 Hải quân ôn lại truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó với cán bộ, đoàn viên, thanh niên địa phương và các đơn vị vũ trang đóng quân trên địa bàn.
8.800 tình nguyện viên Thủ đô góp sức tại Đại lễ Quốc khánh Thanh niên tình nguyện

8.800 tình nguyện viên Thủ đô góp sức tại Đại lễ Quốc khánh

TTTĐ - 8.800 tình nguyện viên từ 43 trường đại học, cao đẳng cùng các xã, phường trên địa bàn Thủ đô có mặt, cùng hòa vào dòng chảy sự kiện lịch sử kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 – Ngày hội lớn của dân tộc.
Bản hòa ca của lòng yêu nước Góc nhìn trẻ

Bản hòa ca của lòng yêu nước

TTTĐ - Từ địa đầu Tổ quốc đến đất mũi Cà Mau, trong cùng khoảnh khắc, lễ chào cờ đồng loạt đã vang lên rộn ràng trên khắp mọi miền đất nước. Hàng triệu hội viên, thanh thiếu nhi cùng hát Quốc ca, hướng về lá cờ đỏ sao vàng, tạo nên một không gian thiêng liêng và đầy tự hào. Đó là biểu tượng gắn kết, khẳng định tình yêu nước và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay.
“Cầu nối số” vững chắc giữa chính quyền và người dân Thanh niên tình nguyện

“Cầu nối số” vững chắc giữa chính quyền và người dân

TTTĐ - Sau hơn một tháng triển khai hoạt động hỗ trợ chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng thanh niên, sinh viên tình nguyện đã và đang khẳng định vai trò xung kích, là "cầu nối số" quan trọng giữa chính quyền và người dân.
Sức trẻ tổ lưu động mang tiện ích số đến từng nhà Thanh niên tình nguyện

Sức trẻ tổ lưu động mang tiện ích số đến từng nhà

TTTĐ - Những ngày này, tại xã Xuân Mai và Phú Nghĩa, cùng các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội, lực lượng đoàn viên, thanh niên đang trở thành nòng cốt trong các tổ lưu động hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng.
Kiều bào trẻ tự hào tham gia diễu hành dịp đại lễ 2/9 Gương mặt trẻ

Kiều bào trẻ tự hào tham gia diễu hành dịp đại lễ 2/9

TTTĐ - Trở về nước dịp Quốc khánh và được vinh dự nằm trong số các kiều bào được tham dự diễu hành vào sáng 2/9, những bạn trẻ đang sinh sống tại nước ngoài trào dâng nhiều cảm xúc. Đó là sự vinh dự và tự hào khi được hòa mình vào sự kiện trọng đại của đất nước.
Bài 2: Ánh hào quang là khởi đầu Gương mặt trẻ

Bài 2: Ánh hào quang là khởi đầu

TTTĐ - Danh hiệu thủ khoa không phải là đích đến mà là vạch xuất phát cho một hành trình dài phía trước. Câu chuyện của Đoàn Hương Giang và Phùng Thị Khánh Hoà, những sinh viên xuất sắc của Trường Đại học Mở Hà Nội, là minh chứng sống động cho sức mạnh của đam mê, kiên trì và nỗ lực. Họ không chỉ đạt thành tích học tập ấn tượng, mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ sinh viên tiếp theo bằng tinh thần cống hiến, học hỏi và lan tỏa giá trị tới cộng đồng.
Xem thêm