Những ngọn nến tri ân, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai
| Xã Thư Lâm: Thắp nến tri ân tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ Phường Long Biên: Thắp nến tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Hơn 25.000 ngọn nến thắp sáng tinh thần bất diệt của các Anh hùng liệt sĩ |
![]() |
| Tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Đây là hoạt động trọng tâm nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của tuổi trẻ Việt Nam đối với thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của dân tộc.
![]() |
| Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Linh thiêng mảnh đất tuyến lửa
Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; đại diện các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình người có công; cùng đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Trị và hàng vạn đoàn viên, thanh niên cả nước, đồng loạt hướng về bằng các hoạt động tri ân tại hơn 3.000 nghĩa trang và 4.000 công trình ghi công liệt sĩ trên toàn quốc.
![]() |
| Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dành phút mặc niệm các Anh hùng liệt sĩ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời nhắc nhở thế hệ hôm nay cần nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực không ngừng để xây dựng đất nước phát triển hùng mạnh và bền vững.
Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Thủ tướng nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của tháng Bảy -Tháng của tri ân, thực hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của toàn dân tộc, khi cả nước cùng hướng về những người có công với cách mạng bằng những hành động thiết thực, đầy ý nghĩa.
![]() |
| Thủ tướng Phạm Minh Chính trao di ảnh liệt sĩ tới các gia đình liệt sĩ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Tại địa danh linh thiêng - Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Thủ tướng nhấn mạnh đến bổn phận của mỗi người Việt Nam trong việc nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình đối với đất nước. Đó là nghĩa vụ kế tục sự nghiệp cách mạng vĩ đại mà cha anh đã khởi dựng, bằng hành động cụ thể, bằng tinh thần đoàn kết và nỗ lực không ngừng để đưa đất nước phát triển hùng mạnh và bền vững.
![]() |
| Các đại biểu trao di ảnh liệt sĩ tới các gia đình liệt sĩ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắn nhủ: “Mỗi ánh nến được thắp lên trong đêm hôm nay không chỉ là biểu tượng tưởng nhớ quá khứ, mà còn là ánh sáng soi đường, kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai. Đó là ánh sáng của niềm tin, của trách nhiệm, của lời hứa thiêng liêng rằng thế hệ hôm nay sẽ sống, học tập, lao động, chiến đấu xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước”.
![]() |
| "Có thể nói, đất nước ta vinh dự, tự hào đã sinh ra các Anh hùng liệt sĩ và các Anh hùng liệt sĩ đã làm rạng rỡ cho non sông, đất nước ta", Thủ tướng xúc động phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Tiếp nối truyền thống, viết tiếp sử vàng
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn – khẳng định: “Thế hệ trẻ hôm nay tự hào được sống trong hòa bình, tự do, được thụ hưởng thành quả to lớn của đất nước.
![]() |
| Thủ tướng thành kính dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Chúng ta cũng hiểu sâu sắc rằng, những thành quả ấy được đánh đổi bằng máu xương, nước mắt của hàng triệu người con ưu tú. Biết bao chàng trai, cô gái tuổi mười tám, đôi mươi đã gác lại hoài bão riêng, lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, rồi mãi mãi không trở về. Biết bao người ra đi khi mái đầu còn xanh, trở về với tóc pha sương và vết thương cứ trở gió lại nhức nhối. Họ đã sống và chiến đấu với lý tưởng cao đẹp: Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.
![]() |
| Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Trong không gian linh thiêng, trang nghiêm của Nghĩa trang Trường Sơn, hàng ngàn ngọn nến hồng và nén nhang thơm lần lượt được thắp sáng. Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, đoàn viên, thanh niên đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại cùng các Anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Những giây phút ấy không chỉ là sự tưởng niệm mà còn là lời hứa danh dự, tiếp nối lý tưởng, cống hiến sức trẻ dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
![]() |
| Tổ quốc và Nhân dân ta đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Hướng về tương lai bằng lòng biết ơn quá khứ
Lễ Thắp nến tri ân năm nay càng thêm ý nghĩa khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trực tiếp trao tặng 80 phần quà cho các gia đình người có công, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Cùng với đó, nhóm bạn trẻ Skyline đã ứng dụng công nghệ AI để phục dựng 80 di ảnh liệt sĩ và trao tận tay thân nhân các gia đình liệt sĩ như một món quà tri ân thiêng liêng, đầy xúc động.
![]() |
| Nhóm bạn trẻ Skyline đã ứng dụng công nghệ AI để phục dựng 80 di ảnh liệt sĩ như một món quà tri ân thiêng liêng, đầy xúc động (Ảnh chụp qua màn hình Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) |
Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, trong dịp tháng Bảy tri ân, khắp các tỉnh, thành trên cả nước, tuổi trẻ đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực theo tinh thần Công điện của Thủ tướng Chính phủ: hơn 2.600 bữa cơm sum vầy ấm lòng Mẹ, gần 800 căn nhà được hỗ trợ sửa chữa, hơn 9.800 đội hình thanh niên ra quân chỉnh trang nghĩa trang, đặc biệt là hơn 50.000 di ảnh liệt sĩ được phục dựng bằng công nghệ hiện đại.
![]() |
| Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Từ những hành trình về “địa chỉ đỏ”, thăm hỏi các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, tổ chức bữa cơm tri ân “ấm áp yêu thương” đến các công trình ghi công liệt sĩ được chỉnh trang “sáng – xanh – sạch – đẹp”… tất cả đều thể hiện lòng biết ơn và trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay đối với quá khứ hào hùng của dân tộc.
![]() |
| Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
![]() |
| Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Lễ Thắp nến tri ân không chỉ là hoạt động tưởng niệm, mà còn là dịp giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và tinh thần cống hiến cho thế hệ trẻ Việt Nam. Lễ Thắp nến tri ân năm 2025 được tổ chức tại Quảng Trị, vùng “đất lửa” anh hùng, nơi từng là ranh giới chia cắt hai miền đất nước, chứng kiến biết bao đau thương và oanh liệt. Những địa danh như Thành cổ Quảng Trị, cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, Khe Sanh, Đường 9, Tà Cơn, Dốc Miếu… đã trở thành những biểu tượng bất tử của lòng yêu nước và khát vọng thống nhất.
![]() |
| Tiếng hát của thế hệ trẻ nguyện viết tiếp câu chuyện hoà bình (Ảnh chụp qua màn hình Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) |
Trong giây phút thiêng liêng ấy, cùng với những người trẻ tại Quảng Trị, tuổi trẻ cả nước trên khắp mọi miền thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, cúi đầu tưởng nhớ công lao của những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.
“Hãy đi nhẹ, nói khẽ, vì dưới mỗi bước chân ta là xương cốt của bao thế hệ anh hùng. Quanh ta là linh hồn bất diệt, là tiếng vọng của những bản hùng ca vang mãi trong tâm khảm dân tộc Việt Nam” – đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhắn nhủ với các bạn thanh niên.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Tin tức
Hà Nội hỗ trợ Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi 30 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ
Tin tức
Mọi vi phạm, tội phạm về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Nhân dân đều biết
Kinh tế
Nền kinh tế Việt Nam đủ sức chống chịu và đã vượt qua được các cú sốc rất lớn từ bên ngoài
Thời sự
“Năng lực cán bộ làm dự án vẫn hạn chế"
Tin tức
Tổng Bí thư kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland
Xã hội
Huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ người dân vùng lũ
Nhịp sống phương Nam
An Giang “chạy nước rút” chuẩn bị APEC 2027 trên tinh thần “6 rõ”
Tin tức
Phường Thanh Xuân trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11 tặng các đảng viên
Tin tức
Cán bộ làm thật phải được bảo vệ
Thế giới 24h
















