Nỗi buồn của… người nghèo
|
TTTĐ- Cuộc đời của tôi khác với nhiều chúng bạn, tôi không có điều kiện để học hành cao xa, học hết cấp 3 là tôi đã phải bươn chải với đời. 18 tuổi, tôi được biết thế nào là làm ca, làm kíp, thế nào là đồng tiền đổi lại bằng mồ hôi, nước mắt, được nếm vô vàn vị cuộc đời cũng một phần bởi cái nghèo vây quanh.
Tôi sinh ra trong gia đình nông dân ở một vùng quê nghèo. Cái nghèo theo tôi suốt từ những năm tháng còn ấu thơ dường như nó đã ngấm vào máu. Lên năm tuổi, tôi còn chưa biết phân biệt sự giàu nghèo trong xã hội, chỉ biết làm hờn dỗi vì mẹ không mua cho chiếc cặp sách hình con gấu như cậu bạn ngồi cùng bàn trên lớp. Cũng thật may, điểm lại chặng đường đến với tuổi 18 đôi mươi, tôi cũng chưa bao giờ than thân trách phận rằng mình nghèo hay chê bố mẹ nghèo hèn.
|
Ảnh minh họa (nguồn internet)
Cuộc đời của tôi khác với nhiều chúng bạn, tôi không có điều kiện để học hành cao xa, học hết cấp 3 là tôi đã phải bươn chải với đời. 18 tuổi, tôi được biết thế nào là làm ca, làm kíp, thế nào là đồng tiền đổi lại bằng mồ hôi, nước mắt, được nếm vô vàn “vị” cuộc đời cũng một phần bởi cái nghèo vây quanh.
25 năm, tôi là con nhà nghèo. 5 năm rời quê hương, cuộc sống của tôi vẫn vất vả nhọc nhằn. Chẳng biết đến bao giờ tôi mới có cuộc sống sung túc, dư dả, không phải mong ngóng từng ngày lương, từng giờ tăng ca kiếm thêm tiền. Chẳng biết đến bao giờ, tôi mới…hết nghèo. Nhưng tôi luôn có một niềm tin mãnh liệt, đó là tin vào sự cố gắng, sự cần cù, chăm chỉ không ngừng sẽ lấp đi những nỗi buồn của người nghèo như tôi.
Đông Sơn
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Tôi yêu Hà Nội
"Áo xanh" góp sức trẻ để vận hành hiệu quả chính quyền 2 cấp
Tôi yêu Hà Nội
Tuổi trẻ Tây Hồ đồng hành cùng chính quyền 2 cấp
Tôi yêu Hà Nội
Sứ mệnh trẻ vì chính quyền hiện đại, gần dân
Tôi yêu Hà Nội
Tinh thần phục vụ lan tỏa cùng mùa hè tình nguyện
Tôi yêu Hà Nội
Cung Thiếu nhi Hà Nội và Công ty CP Giải trí Cầu Vồng ký kết hợp tác chiến lược
Tôi yêu Hà Nội
Hai nam sinh Hà Nội ứng dụng AI giải quyết bài toán rác thải
Tôi yêu Hà Nội
Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội vững tin bước vào kỷ nguyên mới
Tôi yêu Hà Nội
Nêu cao tính gương mẫu đi đầu, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới
Tôi yêu Hà Nội
Tự chủ báo chí và vai trò hạt nhân lãnh đạo
Tôi yêu Hà Nội


