Tag

Ốc bẩn ngâm hóa chất, mực thối nhúng oxy già - lòng tham vô cực và sự độc ác

Xã hội 07/07/2021 10:35
aa
TTTĐ - Quân giết người! Tôi đã thảng thốt kêu lên như thế khi biết thông tin: Tại quân 8, Sài Gòn, ngày 18 tháng 5, Đội Cảnh sát kinh tế phối hợp với công an phường 7 bắt quả tang cơ sở kinh doanh của ông Huỳnh Văn Trường trên đường Rạch Cát - Bến Lức, ngâm 1,8 tấn ốc trong thùng đựng hoá chất không có nhãn mác, không có thời hạn sử dụng, để làm cho ốc tăng trọng lượng, ốc nở ra, bóng đẹp...

Cũng tại cơ sở này đang cất giữ 700kg hoá chất sẵn sàng sử dụng cho những tạ, những tấn ốc mới trước khi đưa ra thị trường đến với người tiêu dùng.

Cách đây 4 tháng, Đội 5, Phòng Cảnh sát môi trường, (Công an thành phố Hồ Chí Minh) cũng ập vào bắt quả tang cơ sở chế biến, kinh doanh thịt ốc của ông Huân tại Khu dân cư Bến Lức (Phường 7, Quận 8) đang pha hóa chất công nghiệp để ngâm thịt ốc. Cơ sở này được cho là lớn nhất khu vực chợ đầu mối Bình Điền. Nhiều tiểu thương các chợ khác phải mua buôn ốc của ông Huân về bán lẻ, và nhiều tiệm ăn lấy buôn về chế biến cho người dân đến thưởng thức ẩm thực. Ông này khai, ốc ngâm trong hóa chất hòa tan với nước khoảng 7 tiếng đồng hồ để ốc nở to, bóng, đẹp trước khi giao cho tiểu thương các chợ, và các nhà hàng. Công an đã thu giữ 500 kg hóa chất và hơn 1,3 tấn ốc để làm tang vật điều tra. Vậy là, không phải đến bây giờ thông tin ốc bẩn được ngâm hóa chất trước khi lên bàn ăn của dân mới được công bố, mà đã có từ lâu.

“Vạ vào từ miệng”, nghĩa thực là ăn nhiều không tiêu hóa được, ăn đồ ôi thiu, độc hại sẽ nhiễm độc. Vạ thân là từ cái miệng ăn uống là thế. Thử tính, mỗi gia đình ăn khoảng 0,4kg ốc thịt một bữa, mỗi người chỉ ăn một lạng ốc thịt, thì con số 1,8 tấn ốc nhà ông Trường, 1,3 tấn ốc thịt nhà ông Huân đã ngâm hóa chất sẽ đến miệng bao nhiêu người ăn? Là 31 ngàn người ăn! Trước lúc bị bắt, hai cơ sở này sử dụng bao nhiêu kg hoá chất công nghệp để ngâm ốc bẩn, và bao nhiêu cơ sở khác cũng ngâm ốc bằng hóa chất... ở khắp nước ta, và có bao nhiêu người ăn loại ốc độc hại này thì chỉ có ông Giời biết được.

1,8 tấn ốc ngâm hóa chất bị cảnh sát phát hiện ở quận 8
1,8 tấn ốc ngâm hóa chất bị cảnh sát phát hiện ở quận 8

Ai là người sử dụng hóa chất công nghiệp để ngâm tẩm thực phẩm? Chỉ là giống người u tối tham lam, sấp mặt đếm tiền. Loại người tham vừa thì họ sử dụng hóa chất bị cấm để bảo quản, giữ thực phẩm lâu không ôi thiu, thối. Loại máu tham đầy mình thì mua đồ rẻ, chẳng hạn mực thối, nội tạng bò bốc mùi,… mang về ngâm hóa chất để biến thực phẩm bấy nhớt thành dai cứng, từ ôi thiu thối thành thơm tho, để đánh lừa người tiêu dùng, lấy bộn tiền.

Hóa chất công nghiệp thường dùng để sản xuất sơn, dệt, nhuộm, giấy… Ở đâu có các loại nhà máy ấy là nước thải đổ ra bọt trắng xóa, mùi nặng khó chịu. Nước thải ấy nếu không xử lý, đổ ra ao hồ, sông ngòi thì không có loại cua, cá, ốc, ếch… nào sống nổi. Nước thải còn độc hại thế huống hồ là hóa chất? Người tiêu dùng ăn ốc ngâm hóa chất công nghiệp mà không biết, nhiễm độc ngay thì rối loạn tiêu hóa, ngộ độc: nôn ọe, bụng đau, “Tào Tháo đuổi” chạy không kịp. Nhưng, thường là nhiễm độc từ từ, mỗi bữa ngấm một chút, lâu ngày tích nhiều trong nội tạng, xương thịt thành bệnh mãn tính, bệnh hiểm nghèo lúc nào không biết. Đồ ăn ngâm tẩm hóa chất công nghiệp được gọi là… thực phẩm không an toàn. Nó chứa nhiều độc hại và là tác nhân gây bệnh.

“Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm trên thế giới có khoảng 600 triệu người mắc bệnh và 420 nghìn người tử vong do ăn thực phẩm không an toàn. Thực phẩm không an toàn (TPKAT) là nguyên nhân gây ra hơn 200 bệnh khác nhau”. Nước ta có bao nhiêu người mắc bệnh và tử vong do sử dụng thực phẩm không an toàn?

Thực phẩm không an toàn đang là vấn nạn nóng bỏng cùng với ô nhiễm môi trường. Đó đây, cứ mở báo và mạng xã hội ra là bắt gặp những tin, những bài viết về thực phẩm bẩn. Cách đây gần 3 năm, Công an Đồng Nai đã bắt 6 người ở cơ sở kinh doanh KP9, phường Tam Hòa, Biên Hòa đang sơ chế 400kg nội tạng: lòng bò, gan, lá xách, và họ đã kịp ngâm 20kg nội tạng bò trong hóa chất tẩy trắng để thực phẩm tươi giòn, dĩ nhiên số còn lại cũng sẽ chui vào thùng ngâm hóa chất công nghiệp là chắc chắn.

Ốc bẩn ngâm hóa chất, mực thối nhúng oxy già - lòng tham vô cực và sự độc ác
Mực thối được ngâm ô xy giad công nghiệp - chất cấm sử dụng trong thực phẩm
Mực thối được ngâm ô xy giad công nghiệp - chất cấm sử dụng trong thực phẩm

Không chỉ thực phẩm ngâm hóa chất, mà những kẻ lòng tham không cùng còn dùng oxy già để tẩy trắng mực thối. Mực thối có thể là trên đường vận tải gặp nắng nóng, giữ lạnh kém. Mức thối có thể được mua với giá bèo chỉ vài chục ngàn một kg. Chỉ qua chiêu trò ngâm, tẩy từ hóa chất, thứ thực phẩm đáng đào sâu chôn chặt ấy “bỗng rũ bẩn đứng dậy sáng lòa”, kiêu kỳ trên đĩa ăn người tiêu dùng. Đổi trắng thay đen là vậy. “Rạng sáng 12/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã bất ngờ kiểm tra cửa hàng hải sản Minh Phát nằm ở phía sau chợ Long Biên… đã bắt quả tang nhân viên của cơ sở này đang sử dụng hóa chất oxy già công nghiệp để tẩy trắng mực bán ra thị trường. Cơ quan chức năng đã thu giữ 1 chai nhựa còn chứa khoảng 30ml dung dịch oxy già cùng 30kg mực mai đã tẩy trắng”. Oxy già chính là dung dịch hydro peroxyd, công thức H2O2 có tính ăn mòn và tẩy trắng rất mạnh. Bộ Y tế khuyến cáo oxy già chỉ để dùng bôi ngoài da, dĩ nhiên là cấm không được uống. Nhân viên cửa hàng hải sản Minh Phát phải đeo găng tay cao su để ngoáy đều dung dịch cho mực ngấm đều, làm sạch mùi hôi thối. Con mực hết nhũn, hết nhớt, cứng hơn, nhìn ngon mắt hơn. “Với chiêu trò này, mỗi ngày cả tấn mực bẩn được vận chuyển đi nhiều nhà hàng, quán ăn, chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội”.

Người ăn mực đã nhúng oxy già có thể bị viêm niêm mạc đường ruột. Tích tiểu thành đại, tích ít thành nhiều, lâu ngày chất độc tích tụ vào tế bào, vào nội tạng. Ốm đau bệnh tật mòn mỏi vì ăn những thứ thực phẩm bị độc hại khi bảo quản, khi chế biến mà không hề biết. Kinh doanh thì ai cũng muốn lợi nhuận cao, ai cũng muốn giàu nhanh, nhưng làm giàu bằng mọi giá trên tính mạng của đồng loại thì thuộc loại phi nhân tính.

Con người không ai thoát khỏi quy luật sinh - lão - bệnh - tử. Chết vì ra trận bảo vệ đất nước để mau đến ngày kết thúc chiến tranh là cái chết rực rỡ hào quang, đáng chết. Chết vì thân thể già nua, héo dần bởi hết vòng đời sinh vật là cái chết tự nhiên, đáng chết. Nhưng, chết vì miếng ăn nhiễm độc do đồng loại tham lam kiếm tiền trên lưng và mồ hôi nước mắt nạn nhân là cái chết tức tưởi, oan khuất, không đáng chết.

Bây giờ thì không có lãnh đạo tỉnh nào, huyện nào tự tin dám khẳng định địa phương mình không có những kẻ tham lam ngâm thực phẩm vào hóa chất công nghiệp để vụ lợi. Không ngăn chặn, không xử mạnh, thì cứ đà này giống nòi Việt Nam không chỉ thoái hoá mà còn bị diệt chủng vì đần độn, vì ung thư, xơ gan, vì bị hủy hoại nội tạng,... do ăn phải thực phẩm không an toàn.

Bọn kiếm tiền bằng mọi giá này đang đưa đồng loại đến nghĩa địa bằng con đường ngắn nhất. Cần phải truy tố bọn u tối, tham lam ấy vì tội đầu độc giống nòi và giết người. Pháp luật nghiêm khắc, nghiêm minh thì mới hạn chế được lòng tham con người. Cách đây hơn 5 năm, Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát đã phải kêu trời với các nhà làm luật: Điều 244 quy định “nếu buôn bán thực phẩm độc hại mà gây thiệt hại tính mạng hoặc sức khỏe nghiêm trọng thì mới xử lý”. Thế tức là phải lăn ra chết thì mới xử lý! Ăn thực phẩm ít khi nào xảy ra trường hợp này thế nên cũng không xử lý được!” Cách đây gần 3 năm, “TAND quận Thủ Đức đã xét xử bị cáo Bùi Văn Sáng (36 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) về tội "vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" do ngâm củ cải bằng hóa chất cấm”. Củ cải xấu ngâm hóa chất để củ trắng và đẹp hơn, nhưng chỉ tuyên án bị cáo 18 tháng tù thì quá nhẹ.

Không phải “bần cùng sinh đạo tặc” đâu! Nghèo đói mới sinh ra cướp của giết người, chứ các ông chủ kinh doang hàng tấn tấn ốc thịt bán đi khắp các chợ to chợ nhỏ, cửa hàng lớn bé, thì đâu có nghèo. Chỉ có lòng tham vô cực và sự độc ác thì người ta mới âm thầm đầu độc đồng bào để làm giàu bất chính.

Chiến tranh chống giặc ngoại xâm thì trăm người như một không tiếc xương máu quên mình vì nhau. Nhưng, thời bình chẳng ai hại mình cả, mà con Lạc cháu Hồng bầu bí cùng giàn lại tự giết nhau một cách âm thầm lặng lẽ. Viết đến đây, tôi lại nhớ 4 câu thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Khảo: “Kim ngân bạc phếch màu son/ Dân Nam giết Việt cháu con chết dần/ Lương tâm bọn chúng chẳng cần/ Nặng tay pháp luật sử quân tội đồ”.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh

Đọc thêm

Xã Phù Đổng trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2 tặng 77 đảng viên Xã hội

Xã Phù Đổng trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2 tặng 77 đảng viên

Chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 - 3/2/2026) và thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng, sáng 3/2, Đảng bộ xã Phù Đổng trang trọng trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2 tặng các đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ xã.
Miền Bắc tiếp tục rét, Nam Bộ duy trì thời tiết nắng ráo Môi trường

Miền Bắc tiếp tục rét, Nam Bộ duy trì thời tiết nắng ráo

TTTĐ - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay 3/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì trạng thái trời rét, nhiều mây, một số nơi có mưa nhỏ.
Công an tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia chúc Tết Công an Lâm Đồng Xã hội

Công an tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia chúc Tết Công an Lâm Đồng

TTTĐ – Chiều 2/2, đoàn công tác của Công an tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) do Thiếu tướng On Bun Nirich và Thiếu tướng Sun Bun Thương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Mondulkiri làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết Công an tỉnh Lâm Đồng.
Bát Tràng hiệp thương lần hai, thống nhất 44 người ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2026 - 2031 Xã hội

Bát Tràng hiệp thương lần hai, thống nhất 44 người ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2026 - 2031

TTTĐ - Chiều 2/2/2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bát Tràng tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thảo luận, thống nhất danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Thăm, tặng quà gia đình chính sách dịp Tết Nguyên đán Muôn mặt cuộc sống

Thăm, tặng quà gia đình chính sách dịp Tết Nguyên đán

TTTĐ - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Trung Giã Nguyễn Thị Kim Tuyến đã thăm, chúc tết, tặng quà các đối tượng chính sách, cá nhân tiêu biểu.
Linh hoạt, sáng tạo xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân Xã hội

Linh hoạt, sáng tạo xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân

TTTĐ - Bắt đầu từ ngày 1/7/2025, Hà Nội ghi dấu một bước chuyển quan trọng khi chính thức triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việc kiện toàn 126 xã, phường không chỉ là sự sắp xếp về tổ chức bộ máy, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong xây dựng chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
“Chuyến tàu Hạnh phúc” lan tỏa giá trị nhân văn, kết nối niềm tin Xã hội

“Chuyến tàu Hạnh phúc” lan tỏa giá trị nhân văn, kết nối niềm tin

TTTĐ - Sáng 2/2 tại Ga Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons long trọng tổ chức Lễ ra mắt “Chuyến tàu Hạnh phúc”. Đây là một chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng tới lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia, khơi dậy niềm tin, niềm tự hào dân tộc trong những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026.
Từ nước thải đến khí thải, kinh tế tuần hoàn trong xử lý dầu Môi trường

Từ nước thải đến khí thải, kinh tế tuần hoàn trong xử lý dầu

TTTĐ - Trong ngành cơ khí, đặc biệt là sản xuất ốc vít và gia công cán ren, dầu công nghiệp vừa là vật tư không thể thiếu, vừa là nguồn phát sinh ô nhiễm lớn. Thay vì xử lý riêng rẽ khí thải và nước thải, xu hướng kinh tế tuần hoàn đang mở ra cách tiếp cận mới, gắn xử lý dầu với chu trình khép kín, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải.
Giảm phát thải VOC công nghiệp cơ khí và cơ hội doanh nghiệp Việt Môi trường

Giảm phát thải VOC công nghiệp cơ khí và cơ hội doanh nghiệp Việt

TTTĐ - Từ châu Âu đến châu Á, các quy định về kiểm soát hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) đang được áp dụng ngày càng nghiêm ngặt trong sản xuất công nghiệp. Với ngành cơ khí Việt Nam, đây vừa là thách thức về tuân thủ pháp lý, vừa mở ra cơ hội chuyển đổi công nghệ theo hướng sạch và bền vững hơn.
"Chắp cánh ước mơ cho em" sưởi ấm học sinh vùng cao Muôn mặt cuộc sống

"Chắp cánh ước mơ cho em" sưởi ấm học sinh vùng cao

TTTĐ - Tiếp tục hành trình “cõng chữ lên non”, Miss Photo Ngô Thị Thanh Thủy mới đây đã trở lại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú TH và THCS Bản Công (thôn Tà Xùa, xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai) để trao gửi những món quà và bài học ý nghĩa đến với các em học sinh vùng cao.
Xem thêm