Đóng menu
Tag

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn cầu mong trường thọ để cống hiến

Xã hội 11/12/2024 15:00
aa
TTTĐ - Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn IPPG bày tỏ mong muốn được sống lâu bên các mạnh thường quân để cống hiến cho đất nước, chia sẻ với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế và những người giàu nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn tự hào nhận giải thưởng Vừ A Dính Ông Johnathan Hạnh Nguyễn nhận Giải thưởng cống hiến trong lĩnh vực hàng không

Mới đây, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn IPPG xuất hiện tại một chương trình thiện nguyện trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Ông là một trong những nhà hảo tâm đóng góp cho quỹ từ thiện.

Đáng chú ý, khi đứng trên sân khấu phát biểu, ông Johnathan Hạnh Nguyễn bất ngờ rơi nước mắt, nghẹn ngào chia sẻ về tâm nguyện của ông.

Ông nói: "Tôi đã truyền tất cả công việc lại cho vợ và con rồi. Mỗi đêm, tôi chỉ cầu mong cho tôi được sống thêm bên các mạnh thường quân để lo cho đất nước nước này. Nhiều người còn thiếu thốn lắm, không phải ai cũng được như chúng ta. Cảm ơn các vị đã tiếp tục ủng hộ những bô lão như chúng tôi".

Thực tế, khi nhắc đến tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, người ta nghĩ ngay đến một vị doanh nhân có một tấm lòng hướng thiện, luôn đau đáu nghĩ cho quê hương đất nước, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế và những người giàu nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn cầu mong được sống thêm để lo cho đất nước
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG)

Trong thương trường cũng như cuộc sống, không ồn ào hoành tráng cũng không cần phô trương nhưng ông Johnathan Hạnh Nguyễn vẫn luôn khiến mọi người cảm phục bằng nhiều hành động nhân ái và chân thành của mình.

Không chỉ tài giỏi trong kinh doanh, ông Johnathan Hạnh Nguyễn luôn có tấm lòng thiện tâm, đóng góp tích cực vào công tác từ thiện nhân đạo như: Xây hàng chục nhà tình nghĩa, lớp học, nhà ở cho giáo viên vùng sâu, vùng xa; đóng góp các quỹ đền ơn đáp nghĩa, các chương trình xã hội tại nhiều địa phương hàng trăm tỷ đồng.

Trong dịp Tết Trung thu vừa qua, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã bất ngờ xuất hiện tại Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM để trao quà cho các em nhỏ đang điều trị. Không phô trương danh tính, ông lặng lẽ đến từng giường bệnh, mang theo những món quà giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Hình ảnh vị doanh nhân được mệnh danh là “tỷ phú hàng hiệu” với dáng vẻ giản dị, đi đôi dép lê đã để lại ấn tượng sâu sắc.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn cầu mong được sống thêm để lo cho đất nước
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn vét hết tiền hưu từ quỹ gia đình gửi đồng bào lũ lụt

Đồng thời, ông Johnathan Hạnh Nguyễn còn tham gia nhiều tổ chức thiện nguyện với tư cách là Ủy viên Hội đồng Bảo trợ trẻ em Việt Nam; Phó trưởng Ban vận động Quỹ “Vì Hoàng Sa và Trường Sa thân yêu”… Sứ mệnh của Tập đoàn IPPG không chỉ là phát triển doanh nghiệp mà còn là góp phần xây dựng một xã hội công bằng, phát triển bền vững.

Trong đêm nhạc “Nghĩa tình phương Nam” diễn ra cuối tháng 9/2024, nhằm kết nối và lan toả tình yêu thương của người dân cả nước, đặc biệt là đồng bào phương Nam, để sẻ chia những khó khăn do cơn bão số 3 (Yagi) và mưa lũ sau bão gây ra; ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã mang 1 tỷ đồng tiền mặt, cùng 1 bức tranh đặc biệt của cá nhân ông nhân dịp kỷ niệm sinh nhật 70 tuổi, trao tặng đồng bào bị lũ lụt.

“Mong rằng không chỉ có đồng bào trong nước, mà kiều bào ta ở nước ngoài cũng hướng về quê hương. Không phải 1 người với 1 tỷ đồng, mà hàng ngàn, hàng triệu người Việt trên khắp thế giới hãy cùng chung sức, một miếng khi đói bằng một gói khi no”, ông Johnathan Hạnh Nguyễn chia sẻ.

Đây không phải là lần đầu tiên Chủ tịch Tập đoàn IPPG đóng góp ủng hộ đồng bào trong đợt lũ này. Trước đó ít ngày, ông cũng đã một mình đến Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP HCM (VTV9) để gửi tới Quỹ Tấm lòng Việt 1 tỷ đồng ngay sau khi nghe thông tin về bão lũ. Không chỉ cá nhân ông mà các thành viên trong gia đình Tập đoàn IPPG đã đóng góp trong đợt bão lũ này là 6 tỷ đồng.

“Trong gia đình tôi có quỹ để về hưu khoảng 10 tỷ đồng. Qua cuộc đi thăm các em ở bệnh viện, đi cứu trợ cứu nạn thì tôi còn một ít. Các con tôi nói, ba lớn rồi, ba giữ tiền làm gì nữa. Ba đóng hết đi. Có gì tụi con lo cho. Hôm nay tôi, xin đóng góp thêm 1 tỷ đồng tiền mặt” , ông Johnathan Hạnh Nguyễn chia sẻ.

Không dừng ở đó, khi Ban tổ chức chương trình mang thùng tiền đi quyên góp dưới khán đài, vị tỷ phú lại mang nốt những đồng tiền cuối cùng trong túi của ông để ủng hộ, rồi nhiệt tình tham gia phần đấu giá 2 kỷ vật trong chương trình, gián tiếp ủng hộ thêm được 850 triệu đồng ngay trong đêm nhạc.

Ngoài ra, vị doanh nhân này cũng đặc biệt kêu gọi các kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài chung tay góp sức đóng góp cho quê hương. Bởi lẽ ông cho rằng một miếng khi đói bằng một gói khi no, đây chính là lúc cần mọi người đồng lòng góp sức. Bản thân tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và gia đình cũng sẽ tiếp tục đóng góp để giúp đỡ mọi người.

Qua những câu chuyện trên để thấy rằng, trên hành trình phát triển và góp phần vào sự thịnh vượng của đất nước, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã khẳng định mình không chỉ là một doanh nhân thành đạt mà còn là một người có lòng yêu nước và có trách nhiệm cao đối với xã hội. Tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng của ông là một tấm gương sáng để thế hệ trẻ Việt Nam học tập, noi theo.

Thành Nhân

Đọc thêm

Lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường, nhân lên những mùa xuân Môi trường

Lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường, nhân lên những mùa xuân

TTTĐ - “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” không chỉ là hoạt động tiếp nối truyền thống suốt 66 năm qua mà còn là thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về góp phần quan trọng trong bảo vệ môi trường, cải thiện cảnh quan, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân. Chính vì thế, Tết trồng cây chính là dịp để lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường, nhân lên những mùa xuân, thiết thực hướng tới các mục tiêu tháo gỡ 5 điểm nghẽn mà thành phố Hà Nội đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII và thực hiện mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Hơn 3 triệu lượt người có công được tặng quà Tết với tổng kinh phí 2.600 tỷ đồng Xã hội

Hơn 3 triệu lượt người có công được tặng quà Tết với tổng kinh phí 2.600 tỷ đồng

Đại diện Bộ Nội vụ thông tin, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, 34/34 tỉnh, thành phố đã chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch tặng quà người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ, tổng kinh phí trên 2.600 tỷ đồng tặng cho trên 3 triệu lượt đối tượng người có công, thân nhân liệt sỹ.
Bài 2: Xuân bình yên thêm niềm tin bền chặt Muôn mặt cuộc sống

Bài 2: Xuân bình yên thêm niềm tin bền chặt

TTTĐ - Tết qua đi, nhịp sống thường nhật dần trở lại nhưng dư âm của một mùa Xuân bình yên, ấm áp vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi người dân Thủ đô. Đó là hình ảnh những chiến sĩ Công an tuần tra trong đêm; là cán bộ phường trực mùng 3 Tết; là phần quà trao tận tay người có công, người khó khăn; là chuyến xe nghĩa tình đưa những người con xa quê trở về sum họp…
Phấn khởi, khẩn trương trong ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ Tết Muôn mặt cuộc sống

Phấn khởi, khẩn trương trong ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ Tết

TTTĐ - Trong những ngày đầu năm mới 2026, không khí thi đua lao động diễn ra sôi nổi tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mang theo kỳ vọng về một năm mới thành công, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô đã bắt nhịp công việc với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm đóng góp cao nhất vào sự phát triển chung của Thủ đô.
Hà Nội: Chính quyền cơ sở bắt nhịp công việc, không để độ trễ Muôn mặt cuộc sống

Hà Nội: Chính quyền cơ sở bắt nhịp công việc, không để độ trễ

TTTĐ - Ghi nhận tại phường Tây Hồ và phường Lĩnh Nam trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ cho thấy tinh thần vào việc khẩn trương, nền nếp, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Từ nhịp làm việc ở cơ sở, có thể thấy rõ khí thế chung của Hà Nội khi chính quyền địa phương 2 cấp đồng loạt bắt nhịp ngay từ những giờ đầu, ngày đầu của năm công tác mới.
Xã Dương Hòa: Bắt tay ngay vào công việc với tinh thần kỷ cương, trách nhiệm Xã hội

Xã Dương Hòa: Bắt tay ngay vào công việc với tinh thần kỷ cương, trách nhiệm

TTTĐ - Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xã Dương Hòa (Hà Nội) đã bắt tay ngay vào công việc, nhanh chóng trở lại nhịp độ công tác bình thường, không để chậm trễ, không để gián đoạn; bảo đảm sự liên tục, thông suốt trong công việc.
Quảng Bị vào xuân mới với tinh thần trách nhiệm, kỷ cương vững vàng Xã hội

Quảng Bị vào xuân mới với tinh thần trách nhiệm, kỷ cương vững vàng

TTTĐ - Sáng ngày làm việc đầu Xuân Bính Ngọ 2026, không khí tại trụ sở UBND xã Quảng Bị diễn ra nền nếp, nghiêm túc. Cán bộ, công chức có mặt đầy đủ, bắt tay ngay vào công việc. Việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính được triển khai từ những giờ đầu, ngày đầu năm mới, thể hiện quyết tâm thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội và Thành ủy Hà Nội về chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm công vụ sau kỳ nghỉ Tết.
Ươm hạnh phúc trong lòng người Thủ đô Muôn mặt cuộc sống

Ươm hạnh phúc trong lòng người Thủ đô

TTTĐ - Tổ chức Tết chu đáo không chỉ là bảo đảm đủ hàng hóa, giữ gìn an ninh trật tự, mà còn là tạo nên cảm giác an tâm, tin tưởng, phấn khởi trong lòng người dân. Tết Bính Ngọ 2026 vì thế đã được thành phố Hà Nội tổ chức vượt tầm một mùa lễ hội khi hiện thực hoá tiêu chí “hạnh phúc” mà Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội đã đặt ra ngay trong chính những quyết sách tưởng chừng như nhỏ nhặt...
Xã Nam Phù: Khơi thông "điểm nghẽn", tạo đột phá từ những ngày đầu năm Muôn mặt cuộc sống

Xã Nam Phù: Khơi thông "điểm nghẽn", tạo đột phá từ những ngày đầu năm

TTTĐ - Với khí thế năm mới và dấu mốc vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Nam Phù thể hiện quyết tâm siết chặt kỷ cương, hành động quyết liệt, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm Bính Ngọ 2026.
Cho Hà Nội thêm ngát những mùa xanh... Môi trường

Cho Hà Nội thêm ngát những mùa xanh...

TTTĐ - Hà Nội bước vào mùa xuân không chỉ bằng sắc đào Nhật Tân, sắc quất Tứ Liên hay hương bưởi thoảng qua những con ngõ nhỏ, mà còn bằng một màu xanh bền bỉ, âm thầm và đầy sức sống. Màu xanh của những hàng cây cổ thụ, của những vòm lá giao nhau trên các tuyến phố, của những công viên, hồ nước in bóng mây trời. Mỗi dịp đầu xuân, “Tết trồng cây” lại được tổ chức trang trọng, như một lời hẹn ước tiếp nối những mùa xanh cho Hà Nội hôm nay và mai sau.
Xem thêm