Tag

“Phên dậu xanh” miền biên viễn

Phóng sự 22/06/2024 16:47
aa
TTTĐ - Nơi miền sơn cước của xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum), các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Blô vẫn luôn ngày, đêm vững chắc tay súng bảo vệ từng “tấc đất, ngọn cỏ” chủ quyền của Tổ quốc. Song song với đó, các cán bộ chiến sĩ cũng luôn gần gũi, giúp đỡ người dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.
Tuổi trẻ Kon Tum nêu cao tinh thần “tận tâm, tận tụy” Tuổi trẻ Kon Tum ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2024 Báo Tuổi trẻ Thủ đô đạt 2 giải Báo chí tỉnh Kon Tum
“Phên dậu xanh” miền biên viễn
Hình ảnh “Người lính Cụ Hồ” hướng dẫn người dân đồng bào dân tộc thiểu số kĩ thuật trồng và chăm sóc cây sâm dây Ngọc Linh

Đồn là nhà, biên giới là quê hương

Những ngày đầu tháng 6, chúng tôi đến thăm Đồn Biên phòng Đăk Blô (Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum) trong một chiều mưa trắng trời. Chẳng ai nghĩ rằng, dù thời tiết khắc nghiệt, địa bàn vô cùng khó khăn nhưng bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng, thời tiết rét buốt xuyên thấu da thịt nhưng các cán bộ, chiến sĩ vẫn luôn thường xuyên có mặt tại địa bàn các thôn, làng để thăm hỏi, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và cùng vươn lên làm giàu.

Ngoài trời, những trận mưa lớn đổ ào ào không ngớt, bên trong căn phòng khách đơn sơ nhưng vô cùng ấp áp, Trung tá Nguyễn Vinh Hùng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đăk Blô chia sẻ: “Đồn Biên phòng Đăk Blô là một trong những đồn biên phòng đặc thù và nằm trên đỉnh “cổng trời”. Nơi đây, đường xá xa xôi và cách trở nên rất khó khăn cho cán bộ, chiến sĩ mỗi khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ biên giới. Đặc biệt, thời tiết ở đây vô cùng khắc nghiệt và có đến 8 tháng mưa dầm, giá lạnh”.

“Phên dậu xanh” miền biên viễn
Lãnh đạo Đồn Biên phòng “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tư vấn, thăm khám sức khỏe cho người dân

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đăk Blô, nói vui: “Chẳng có ở đâu như Đăk Blô, khi “đặc sản” mùa mưa ở đây chỉ toàn vắt và ruồi vàng khiến việc tuần tra, thực hiện nhiệm vụ nơi biên giới trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cùng với đó, dọc các tuyến đường tuần tra đều không có sóng nên cũng là trở ngại cho các cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ”.

Trung tá Nguyễn Vinh Hùng vẫn nhớ như in cơn bão năm 2022, anh kể: “Năm đó, cơn bão đổ bộ, các tuyến đường ra, vào xã Đăk Blô bị sạt lở nghiêm trọng. Dốc “Cổng trời” sạt lở, tuyến đường nối với xã Đăk Nhoong ách tắc, các phương tiện đều nằm im một chỗ. Để về Bộ Chỉ huy họp, hôm đó, tôi cùng anh em phải đi bộ hơn 2 tiếng đồng hồ theo tuyến đường dốc “Cổng trời” để ra Quốc lộ 14. Ra đến nơi, quần áo anh em ướt sũng, bùn lầy lem luốc. Cũng may mắn, anh em đều an toàn”.

“Phên dậu xanh” miền biên viễn
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Blô cùng người dân tham gia ngày hội bánh chưng xanh

Trung tá Nguyễn Vinh Hùng cho chúng tôi biết thêm: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum, qua công tác nắm bắt quần chúng, biết được hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của em A Sử (trú tại xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei), Đồn Biên phòng Đăk Blô đã làm thủ tục theo quy định để em A Sử trở thành “Con nuôi Đồn Biên phòng”.

Kể về hoàn cảnh A Sử, Trung tá Hùng chia sẻ: “A Sử là trường hợp đặc biệt. Bố mất khi em còn nhỏ, gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn không có điều kiện đến trường như bạn bè cùng trang lứa. Biết được hoàn cảnh của Sử, Đồn Biên phòng đã quyết định nhận làm “Con nuôi Đồn Biên phòng” và đón về ở trong đồn.

Hằng tháng, Sử được đồn chu cấp 500.000 đồng; được chăm sóc, ăn uống, mua quần áo, sách vở và được đến trường. Sử cũng đã hoàn thành chương trình đào tạo lớp 6 và đang bước vào kỳ nghỉ hè”.

“Phên dậu xanh” miền biên viễn
Cán bộ, chiến sĩ biên phòng tuyên truyền người dân trên địa bàn chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Trong cuộc trò chuyện cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Blô, chúng tôi ấn tượng với một thanh niên còn khá trẻ. Hỏi ra mới biết là Trung úy Nguyễn Thái Sơn, Đội trưởng Đội Vũ trang. Trung úy Sơn kể: “Sinh ra trong gia đình không ai theo binh nghiệp, vì đam mê màu xanh áo lính, tôi đã quyết định thi và đậu vào trường Học viện Biên phòng. Sau những năm tháng miệt mài rèn luyện, tu dưỡng, năm 2021, tôi ra trường và được phân về công tác tại Đồn Biên phòng Đăk Blô.

Do quê ở Lâm Đồng nhưng lại được phân công công tác ở một đơn vị xa xôi và thời tiết vô cùng khắc nghiệt nên thời gian đầu tôi cũng rất khó khăn, đôi khi cảm thấy nhớ gia đình, bố mẹ. Tuy nhiên, với lòng nhiệt huyết, đam mê của mình và sự quyết tâm ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, bản thân tôi luôn cố gắng để hoàn thành mọi nhiệm vụ đơn vị phân công”.

Gạt qua những lúc nhớ nhà, anh em trong đồn luôn đặt khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương” và xem đồn là ngôi nhà thứ 2. Bất kì trong mọi hoàn cảnh nào, anh em cũng luôn đùm bọc, chia sẻ với nhau.

Trung úy Nguyễn Thanh Sơn cho biết: “Đồn Biên phòng Đăk Blô hiện quản lý hơn 20km đường biên giới, 6 cột mốc chính và 6 cột mốc phụ nên hằng ngày các cán bộ chiến sĩ phải thực hiện việc tuần tra, phát quang đường biên, cột mốc và ngăn chặn mọi hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới. Từng giây, từng phút, anh em vẫn luôn vững chắc tay súng, không lơi là, cảnh giác trước mọi tình huống”.

“Phên dậu xanh” miền biên viễn
Trung tá Nguyễn Vinh Hùng - Đồn Biên phòng Đăk Blô (bên phải) thăm, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Giúp người dân xóa đói, giảm nghèo

Gặp chúng tôi trong một buổi tuyên truyền cho người dân xã Đăk Blô, Thiếu tá Xiêng Văn Bức, nhân viên Đội Vận động quần chúng, tâm sự: “Đăk Blô là xã vùng sâu, vùng biên giới, người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số nên đã quen với các hủ tục lạc hậu. Chính vì vậy, trước đây việc chấp hành pháp luật của người dân còn hạn chế, canh tác sản xuất thô sơ, lạc hậu.

Với vai trò là lực lượng vận động quần chúng, chúng tôi thường xuyên phải xuống tận địa bàn, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền người dân chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, chúng tôi vận động, giải thích cho người dân để bỏ những hủ tục lạc hậu, tư vấn những mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả”.

“Phên dậu xanh” miền biên viễn
Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Blô giúp người dân dọn dẹp vệ sinh nơi khu dân cư

“Khoe” với chúng tôi, Thiếu tá Xiêng Văn Bức, nói: “Qua những buổi tuyên truyền, vận động, người dân đã chấp hành và đã thay đổi nhận thức trong sản xuất canh tác. Hiện nay, chúng tôi cũng đang kết nghĩa với hộ gia đình A Lĩnh (thôn Pênh Lang, xã Đăk Blô) để hướng dẫn trồng và chăm sóc cà phê xứ lạnh”.

Theo Trung tá Nguyễn Vinh Hùng, nơi đơn vị đóng quân là khu vực biên giới, người dân tộc thiểu số chiếm tỉ lệ cao, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, khí hậu khắc nghiệt. Tuy nhiên, trong những năm qua, đồn đã cụ thể hóa triển khai thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Cùng với đó, đơn vị cũng đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chương trình như: Ngày hội Biên phòng toàn dân; “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”; phong trào "Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng Nông thôn mới", "Bộ đội Biên phòng chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"; chương trình "Nâng bước em đến trường", "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"; mô hình "Con nuôi Đồn Biên phòng"...

Qua đó, nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn từng bước thay đổi; đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn xã ngày càng giảm.

Từ năm 2019 đến nay, đơn vị đã tích cực, chủ động đi đầu tuyên truyền, vận động Nhân dân và tham gia xây dựng 3 căn nhà “Đại đoàn kết”, 1 căn nhà tình nghĩa; hỗ trợ 29 cháu trong dự án “Cán bộ, chiến sĩ nâng bước em đến trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng” với số tiền trên 300 triệu đồng; giúp đỡ 3 hộ gia đình nuôi bò sinh sản, nuôi heo sọc dưa, trồng cà phê xứ lạnh đạt hiệu quả cao...

Ngoài ra, đơn vị cũng phân công 4 đảng viên tham gia sinh tại chi bộ 4 thôn, 4 đảng viên người dân tộc thiểu số kết nghĩa với 4 gia đình người dân tộc thiểu số, 19 đảng viên phụ trách 76 hộ gia đình trên khu vực biên giới.

“Phên dậu xanh” miền biên viễn
Tuần tra song phương giữa Biên phòng Việt Nam và Biên phòng Lào

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Blô luôn có mặt kịp thời ở những nơi khó khăn, gian khổ, kề vai sát cánh giúp đỡ Nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, xóa bỏ hủ tục lạc hậu… bước đầu đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân; góp phần lan tỏa giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” trong đời sống xã hội.

Với những thành tích trên, từ năm 2019 - 2021 và 2024, đơn vị được UBND tỉnh Kon Tum tặng Bằng khen trong công tác dân vận; Bằng khen thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023. Năm 2020, đơn vị cũng được Bộ Tư lệnh tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng và nhiều cá nhân được Bộ Chỉ huy, UBND tỉnh tặng giấy khen, bằng khen trong công tác dân vận.

TRẦN NGHĨA

Đọc thêm

Xã Bát Tràng: Đột phá công nghiệp văn hóa từ "hơi thở" ngàn năm MultiMedia

Xã Bát Tràng: Đột phá công nghiệp văn hóa từ "hơi thở" ngàn năm

TTTĐ - Làng gốm Bát Tràng (xã Bát Tràng, TP Hà Nội) không chỉ nổi tiếng với những sản phẩm tinh xảo mà còn là điểm sáng trong việc phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô. Buổi sinh hoạt chuyên đề của các Hội đồng Tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Hà Nội tại đây đã cho thấy một tầm nhìn mới, biến di sản thành động lực phát triển kinh tế đầy tiềm năng.
Hành trình 6 năm đong đầy yêu thương Phóng sự

Hành trình 6 năm đong đầy yêu thương

TTTĐ - Tháng 6/2025 đánh dấu chặng đường 6 năm thành lập của Câu lạc bộ Thiện nguyện Ấm Tình Yêu Thương - một hành trình đầy cảm xúc của những trái tim nhân ái cùng những giá trị nhân văn sâu sắc.
Hành trình nối dài truyền thống nghĩa tình MultiMedia

Hành trình nối dài truyền thống nghĩa tình

TTTĐ - Trong tháng Bảy đầy ý nghĩa, khi cả nước hướng về kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 5/7, đoàn công tác của Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã thực hiện hành trình về nguồn đầy ý nghĩa nhân văn. Chuyến đi không chỉ là hoạt động thiện nguyện thường niên mà còn là sự thể hiện sâu sắc truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ.
Nơi những ký giả hoạt động trong bóng tối Nhịp sống phương Nam

Nơi những ký giả hoạt động trong bóng tối

TTTĐ - Ẩn mình trong một căn nhà nhỏ giữa lòng địch, một hầm bí mật đã trở thành “trái tim” thầm lặng của phong trào cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Đây chính là nơi Ban Tuyên huấn Hoa vận hoạt động ngày đêm, miệt mài in ấn các tài liệu, sách, báo. Mỗi trang tin, mỗi bài báo ra đời từ lòng đất đều thấm đẫm tinh thần yêu nước, là lời hiệu triệu mạnh mẽ kêu gọi Nhân dân xuống đường tranh đấu, ủng hộ cách mạng, góp phần không nhỏ vào công cuộc giải phóng dân tộc.
Bản hùng ca hào hùng của quân và dân Kon Tum Phóng sự

Bản hùng ca hào hùng của quân và dân Kon Tum

TTTĐ - Trong 20 năm chống Mỹ, chiến trường Tây Nguyên có 10 chiến dịch lớn thì riêng Kon Tum đã là nơi diễn ra 7 chiến dịch. Đó là Chiến dịch Sa Thầy mùa khô 1966, Chiến dịch Đăk Tô Mùa đông 1967, Mậu Thân 1968, Đăk Tô mùa hè 1969, Đăk Xiêng 1970, chiến dịch tiến công Ngọc Tô Ba - Ngọc Rinh Rua Xuân - Hè 1971 và chiến dịch Bắc Tây Nguyên Xuân - Hè 1972… Kon Tum trở thành “Đất lửa kiên cường”.
Người dân "cắm trại" chờ xem lễ diễu binh Nhịp sống phương Nam

Người dân "cắm trại" chờ xem lễ diễu binh

TTTĐ - Từ chiều 29/4, tại nhiều tuyến phố trung tâm, nơi sẽ có đoàn diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đi qua đã có đông đảo người dân "cắm trại" chờ sẵn.
Nhân lên tình yêu Tổ quốc từ cột mốc Trường Sa trên đất liền Xã hội

Nhân lên tình yêu Tổ quốc từ cột mốc Trường Sa trên đất liền

TTTĐ - Cột mốc Trường Sa Đông do cựu lính đảo Trần Văn Xuất xây dựng trên đất liền, không chỉ là cầu nối cho các đồng đội của ông có cơ hội trùng phùng mà còn là một biểu tượng giáo dục cho các thế hệ trẻ về tình yêu với biển đảo của Tổ quốc.
Anh hùng thời chiến, sẻ chia, tận tâm giữa thời bình Phóng sự

Anh hùng thời chiến, sẻ chia, tận tâm giữa thời bình

TTTĐ - Dưới khói lửa đạn bom, người lính Hà Huy Khánh đã từng hiên ngang xông pha nơi chiến trường, cùng đồng đội chiến đấu giành lại non sông gấm vóc. Khi tiếng súng đã không còn nữa, hòa bình trở về trên những nẻo đường, phẩm chất cao đẹp của người lính năm xưa vẫn được gìn giữ và phát huy.
Ký ức về chuyến tàu đặc biệt và hành trình vượt sóng Phóng sự

Ký ức về chuyến tàu đặc biệt và hành trình vượt sóng

TTTĐ - Gần 20 năm gắn bó tờ báo Tuổi trẻ Thủ đô, từ phóng viên thời sự rồi đến Trưởng ban, với tính chất công việc đặc thù lĩnh vực thời sự, tôi may mắn được đặt chân đến các vùng miền Tổ quốc, gặp biết bao gương mặt với những câu chuyện riêng… Kỷ niệm nhớ nhất, đau đáu trong tim là chuyến tác nghiệp, thăm chúc Tết các Nhà giàn DK1, nằm ở vùng biển phía Nam của Tổ quốc dịp cuối năm 2013.
Làng chài miền Tây giữa đại ngàn Tây Nguyên Phóng sự

Làng chài miền Tây giữa đại ngàn Tây Nguyên

TTTĐ - 29 hộ dân làng chài miền Tây sống lênh đênh, trôi nổi như được “hồi sinh” giữa đại ngàn Tây Nguyên khi được Nhà nước cấp đất, hỗ trợ nơi ở ổn định trên đất liền.
Xem thêm