Quận đoàn Hoàng Mai xây nhà nhân ái nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ
|
|
Đồng cảm với những gia đình khó khăn trên địa bàn, Đoàn thanh niên Quận Hoàng Mai đã xây dựng ngôi nhà nhân ái. Đây là một hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7). Đó là hoàn cảnh của gia đình bà Đỗ Thị Thao (75 tuổi), cựu thanh niên xung phong trú thôn số nhà 24 ngõ 253 phố Thuý Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Bà Thao là cựu thanh niên xung phong tại chiến trường Trường Sơn đóng quân tại Quảng Ngãi trong kháng chiến chỗng Mỹ. Chồng bà Thao bỏ đi lấy vợ khác. Bà có ba người con thì đều là hộ nghèo, một mình bà ở trong căn nhà mối mọt bằng ngói, chắp vá, xiêu vẹo. Hàng ngày bà mưu sinh bằng việc đi bán rau từ 4 giờ sáng, tuy công việc vất vả nhưng thu nhập mỗi ngày chỉ được 30.000 đến 50.000 đồng. Lẽ ra, ở cái tuổi này được sống an nhàn, hạnh phúc nhưng họ vẫn phải lo toan về miếng ăn, cái mặc. Điều đáng nói, dù đã gần bước sang dốc bên kia của cuộc đời nhưng bà vẫn chưa có được một ngôi nhà theo đúng nghĩa.
|
Trong niềm vui được đoàn thanh niên đến khởi công xây ngôi nhà mới, bà Thao xúc động chia sẻ: “Tôi rất vui và hạnh phúc khi được đoàn thanh niên quan tâm đến hoàn cảnh của tôi. Từ nay trở đi, tôi có được căn nhà mới khang trang, sạch đẹp để ở, không sợ bị ngập mưa, ngập lũ và phải chạy đi ở nhờ nhà hàng xóm như trước đây nữa. Sự giúp đỡ này, tôi sẽ không bao giờ quên. Giờ tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn sâu sắc...Tâm nguyện lớn nhất đời của tôi nay đã được thực hiện. Đây là món quà ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi...”.
![]() |
Cùng chung niềm vui, phấn khởi với bà Thao, bà Nguyện Thị Tài - Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong phường Lĩnh Nam phát biểu: “Ngày hôm nay Quận đoàn Hoàng Mai đã mang niềm vui, hạnh phúc đến cho bà Thao trong hội chúng tôi khi có được những ngôi nhà mơ ước. Đây là động lực để chúng tôi gắn kết những tấm lòng yêu thương con người lại với nhau. Nhân đây, tôi xin cảm ơn đoàn thanh niên Quận Hoàng Mai, cảm ơn đồng chí Nguyễn Thái Sơn - Bí thư Quận đoàn đã giúp đỡ cho hoàn cảnh của bà Thao. Chúng tôi mong muốn, trong thời gian tới với sự hỗ trợ với sự giúp đỡ của Đoàn thanh niên có thể xây dựng được thêm nhiều căn nhà nhân ái”.
Công trình xây dựng "Nhà nhân ái" cho bà Đỗ Thị Thao - Cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phường Lĩnh Nam trị giá số tiền 100 triệu đồng. Dự kiến công trình xây dựng nhà cấp 4, diện tích 35m2, công trình phụ khép kín, bếp, lợp mái tôn chống nóng.
|
Đánh giá cao những hoạt động mang nhiều ý nghĩa thiết thực của Quận đoàn Hoàng Mai, ông Trần Quý Thái - Phó Chủ tịch UBND Quận Hoàng Mai nhận định: “Tôi rất trân trọng với những hoạt động đoàn thanh niên Quận Hoàng Mai đã làm được trong thời gian vừa qua đặc biệt là việc xây dựng "Nhà nhân ái". Việc làm nhân văn này đã giúp đỡ được rất nhiều hoàn cảnh trên địa bàn quận. Để có thể làm được điều đó, phải nhờ vào sự nỗ lực, chân thành, tấm lòng vì cộng đồng chứ không phải ai cũng có thể là làm được”.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Ứng dụng khoa học với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Ngưỡng mộ, cảm phục trước tấm lòng vị tướng trí dũng, vì dân

Bách khoa Hà Nội về Nhất cuộc thi Bệ phóng khởi nghiệp

Biến nơi xử lý rác thành "công viên xanh"

Người trẻ thể hiện tình yêu Hà Nội

Chung kết thi Tài năng Anh ngữ học sinh, sinh viên

Top 10 nhà khởi nghiệp xuất sắc tranh tài tại Cung Thanh niên

Ngày hội truyền thông nhà đầu tư mạo hiểm đổi mới sáng tạo

Giới trẻ hào hứng đón chờ khánh thành công viên Phùng Khoang
