Quảng Nam: Bé trai bị bỏ rơi trước nhà dân lúc 2 giờ sáng
![]() |
Bé trai kháu khỉnh bị bỏ rơi trong thùng giấy carton (Ảnh: Điện Hồng)
Lúc 2 giờ sáng 27/5, gia đình bà Nguyễn Thị L (ngụ thôn Lạc Thành Đông, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trước nhà.
Vào thời điểm trên, người nhà bà L đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng khóc ở trước cổng. Thấy lạ nên người nhà bà L chạy ra thì bất ngờ thấy một bé trai nằm trong thùng carton, bên cạnh có một bịch sữa.
Đến 7 giờ sáng cùng ngày, theo UBND xã Điện Hồng, bé trai này đang được gia đình bà L chăm sóc, theo dõi. Hiện có nhiều trường hợp đang có nguyện vọng xin bé trai này về nuôi dưỡng.
Bài liên quan
Quảng Nam: Từ ngày 1/6 phố cổ Hội An đón khách trở lại
Quảng Nam: Cha say xỉn sát hại con trai 7 tháng tuổi thương tâm
Hơn 70 bức tranh gây quỹ xây nhà cho người nghèo Quảng Nam
Bé gái bị bỏ rơi được người dân địa phương kịp thời cưu mang
Bé gái đáng yêu bị mẹ bỏ rơi kèm lá thư xin nhà chùa nuôi giúp để đi lấy chồng
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Đến năm 2030, đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu

Nông trại nho của chàng kỹ sư Hà Nội

100 gia đình công nhân, viên chức Thủ đô tiêu biểu sẽ được biểu dương

Quảng Nam quyết liệt đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Cử tri Bình Thuận nhất trí phương án sắp xếp đơn vị hành chính

Khẳng định nhiều giá trị nhân văn và thành tựu to lớn của Việt Nam

Tự hào, thiêng liêng Lễ Thượng cờ A Pa Chải

Đắk Lắk tăng cường kỷ cương quá trình sắp xếp đơn vị hành chính

Nắng nóng trên diện rộng, có nơi trên 39 độ C
