Tag

Quảng Nam: Những chiến sĩ thầm lặng trên mặt trận chống dịch Covid-19

Xã hội 20/08/2021 14:51
aa
TTTĐ - Hơn 2 tháng qua, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an TX Điện Bàn (Quảng Nam) chưa được về nhà, họ thầm lặng thực hiện nhiệm vụ tại 27 chốt kiểm soát dịch.
Quảng Nam: Xuất hiện nhiều ca mắc Covid-19 tại xã Đại Hồng Quảng Nam: Mở bán cà phê trong thời gian giãn cách, chủ quán bị phạt 15 triệu đồng Quảng Nam ghi nhận thêm 53 ca mắc Covid-19 mới trong ngày 18/8 Quảng Nam: Kỷ luật cảnh cáo Phó chủ tịch UBND TP Hội An và Bí thư Đảng ủy phường Cẩm An
Nhiều cán bộ, chiến sỹ đã hơn 2 tháng nay chưa được về nhà
Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã hơn 2 tháng nay chưa được về nhà

Lăn lộn giữa nắng nóng khắc nghiệt

Thời tiết miền Trung trong thời gian này rất khắc nghiệt. Dù tối trước vẫn có cơn mưa nặng hạt nhưng ngày hôm sau lại trở nên nóng gay gắt. Đã nhiều tháng qua, các lực lượng phối hợp, trong đó có cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) vẫn âm thầm ngày đêm làm nhiệm vụ trực tại 27 chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn.

Đại úy Nguyễn Xuân Bộ, Đội Cảnh sát Giao thông trật tự Công an thị xã là một trong những người có mặt đầu tiên trên tuyến đầu chống dịch tại chốt ĐT607 giáp ranh với TP Đà Nẵng. Chiến sĩ Xuân Bộ và đồng đội lăn lộn giữa cái nắng nóng khắc nghiệt lâu ngày khiến làn da các đổi màu. “Hơn 2 tháng rồi tôi chưa về nhà, hàng ngày gặp con qua Zalo cũng đỡ nhớ. Tôi mong hết dịch rồi mọi chuyện sẽ trở lại bình thường", Đại úy Nguyễn Xuân Bộ chia sẻ.

Trung úy Đặng Công Việt, Công an viên xã Điện Thắng Bắc cùng đồng đội chia ngày 3 ca, mỗi ca 8 tiếng để kiểm soát người, phương tiện ra vào Quảng Nam tại chốt Quốc lộ 1A (Điện Thắng Bắc). Nắng nóng gay gắt, lại thêm khói bụi xe qua lại, hơi đất bốc lên sau những cơn mưa... có người đã bị say nắng.

Trung úy Việt cho biết, quá trình thực hiện nhiệm vụ đã có nhiều người trong tổ xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi, cảm sốt nhưng họ động viên nhau cố gắng vượt qua. Trung úy cho biết, những lời động viên của vợ con qua Zalo vào cuối ngày là động lực giúp các anh vượt qua khó khăn để bám chốt.

Thực hiện nhiệm vụ tại chốt trong Ngày truyền thống Công an Nhân dân 19/8 năm nay, giữa buổi trưa 4 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Điện Hồng đang tranh thủ ngồi bên nhau ăn bữa cơm tại chốt do Chi hội phụ nữ xã nấu nhân ngày đặc biệt này. Sau đó, các anh lại tỏa đi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Quảng Nam: Những chiến sĩ thầm lặng trên mặt trận chống dịch Covid-19
CBCS trực chốt không quản ngày đêm

Thèm lắm bữa cơm gia đình

Nhắc đến ngày truyền thống lực lượng, Trung tá Phạm Xuân Hạn, Trưởng Công an xã Điện Hồng chia sẻ: “Với điều kiện hiện nay, chúng tôi tâm niệm làm sao hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp sức chung tay đẩy lùi dịch bệnh, trả lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân chính là món quà mừng lễ ngành”.

Còn nhớ trong đợt dịch bùng phát vào tháng 4/2020, Thượng úy Nguyễn Đức Minh, Phó trưởng Công an xã Điện Phước đã phải tạm hoãn đám cưới của mình để thực hiện nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch. Sau khi dịch tạm ổn, Minh đã bàn bạc với gia đình “tranh thủ” cưới nhanh. Cưới được 3 ngày, anh tiếp tục cùng đồng đội lao vào cuộc chiến chống dịch.

Năm nay, khi con mới sinh còn chưa đầy 1 tuần tuổi, anh đã phải có mặt tại cơ quan để thực hiện công tác bảo vệ ở khu cách ly, vận động tuyên truyền người dân chấp hành Chỉ thị 16 của Chính phủ về giãn cách xã hội.

Thiếu tá Nguyễn Thị Hoài Sinh, Công an viên xã Điện Tiến, Đại úy Đào Thị Nguyên, Thiếu tá Hồ Thị Kiều, CSKV Công an phường Điện Ngọc và rất nhiều chị em khác đã 2 tháng chưa về nhà. Con cái còn nhỏ các chị gửi cho ông, bà nội ngoại chăm sóc.

"Đôi khi nhớ con trào nước mắt. Thèm lắm bữa cơm gia đình, thèm ôm con vào lòng vỗ về khi con đau ốm, đi ngủ. Ao ước đó tưởng chừng đơn giản nhưng quá khó trong lúc này” là tâm sự chung của các chị, em đang thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch.

Trung tá Phạm Xuân Hạn cho biết: "Rất nhiều CBCS đã hơn 2 tháng chưa về nhà, bởi dịch vẫn đang diễn biến phức tạp. Để cùng với các lực lượng khác đẩy lùi dịch bệnh, chúng tôi chấp nhận gian khổ, hiểm nguy, nỗ lực hết sức mình vì sự bình yên, an toàn của Nhân dân".

Quảng Nam: Những chiến sĩ thầm lặng trên mặt trận chống dịch Covid-19

Tổ chức sinh nhật cho con theo cách không giống ai

Khi phóng viên tiếp cận tại chốt kiểm soát dịch bệnh giáp ranh giữa Quảng Nam và TP Đà Nẵng, một câu chuyện xúc động đến nghẹn lại được CBCS kể lại. Trước đó, vào ngày sinh nhật con gái lần thứ 12, nhớ con gái nhưng đang là thời điểm các địa phương thực hiện giãn cách xã hội, bản thân đang thực hiện nhiệm vụ không về nhà được, một cán bộ đã xin phép chỉ huy điện cho vợ đưa con vào địa phận giáp ranh giữa 2 địa phương để chúc mừng sinh nhật con theo cách không giống ai.

Theo đó, người cha mặc cảnh phục đứng cách xe của 2 mẹ con 2m, cúi nhìn vợ con qua kính xe ô tô, cả 3 đều giơ 2 ngón tay động viên chiến thắng. Bữa tiệc sinh nhật độc nhất diễn ra chóng vánh, chiếc xe ô tô sau đó quay về lại Đà Nẵng để lại ánh mắt đỏ hoe của anh. Có lẽ đây là lần sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời cô bé.

Có lẽ đây là lần sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời cô bé.
Có lẽ đây là lần sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời cô bé

Đại diện lãnh đạo Công an TX Điện Bàn cho biết: "Kỷ niệm ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8) năm nay, do điều kiện dịch bệnh nên đơn vị không tổ chức sinh hoạt kỷ niệm nhưng chúng tôi không lẻ loi.

Chúng tôi được cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị tại mỗi địa phương quan tâm thăm hỏi, chúc mừng. Bà con Nhân dân đã gặp gỡ, thăm hỏi tại các chốt khiến CBCS cảm nhận được niềm vui, sự ấm áp trong lòng, tiếp thêm động lực, nhiệt huyết để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tốt hơn nữa".

Đại diện Chi hội phụ nữ Điện Hồng chia sẻ, các anh chị đã có mặt nhiều tháng nay trên mọi mặt trận, sẵn sàng đánh đổi sức khỏe, thậm chí tính mạng của bản thân để đảm bảo cho xã hội bình yên. Đó là bản năng và cũng là lẽ sống của người chiến sĩ Công an Nhân dân. Họ là những người đã góp phần mang lại niềm vui, hạnh phúc cho Nhân dân trong trận chiến chống dịch đầy cam go, thử thách này.

Hồng Hoa

Đọc thêm

Hà Nội có mưa rải rác, trời rét Môi trường

Hà Nội có mưa rải rác, trời rét

TTTĐ - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện trạm Huyền Trân có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; tại trạm Phú Quý có gió giật cấp 7.
Kiên quyết tuyên chiến với khai thác IUU, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm Môi trường

Kiên quyết tuyên chiến với khai thác IUU, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm

TTTĐ - Tối 16/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 26 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Khi sự tử tế được đo bằng hành trình "kiên trì phụng sự" Xã hội

Khi sự tử tế được đo bằng hành trình "kiên trì phụng sự"

TTTĐ - Tối 16/12, tại Nhà hát Hồ Gươm, Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025 đã khép lại bằng một đêm Gala đầy xúc động. Sự kiện là minh chứng sống động cho thấy lòng tốt không phải là những khoảnh khắc lóe sáng nhất thời mà là một hành trình bền bỉ, thầm lặng kiến tạo những đổi thay dài lâu cho đất nước.
Hà Nội triển khai sớm các hoạt động Tết, tạo không khí vui tươi trong Nhân dân Xã hội

Hà Nội triển khai sớm các hoạt động Tết, tạo không khí vui tươi trong Nhân dân

TTTĐ - Chiều 16/12, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì cuộc họp triển khai công tác tổ chức các hoạt động phục vụ Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ trên địa bàn thành phố.
Khẩn trương sửa Nghị định 150 làm căn cứ sắp xếp các phòng chuyên môn cấp xã Xã hội

Khẩn trương sửa Nghị định 150 làm căn cứ sắp xếp các phòng chuyên môn cấp xã

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Bộ Nội vụ khẩn trương tham mưu sửa đổi Nghị định 150/2025/NĐ-CP, hoàn thành trước ngày 25/12 để làm cơ sở pháp lý cho các địa phương sắp xếp các phòng chuyên môn, tổ chức hành chính cấp xã.
Hà Nội tặng hơn 1,1 triệu suất quà dịp Tết Nguyên đán 2026 Xã hội

Hà Nội tặng hơn 1,1 triệu suất quà dịp Tết Nguyên đán 2026

TTTĐ - UBND TP Hà Nội vừa chính thức ban hành kế hoạch thăm hỏi và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Với tổng kinh phí dự kiến hơn 574 tỷ đồng, thành phố hướng tới mục tiêu chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công và nhóm yếu thế, đảm bảo mọi người dân Thủ đô đều có một cái Tết ấm áp.
Khi ý thức cộng đồng "thắp sáng" miền quê ngoại thành... Môi trường

Khi ý thức cộng đồng "thắp sáng" miền quê ngoại thành...

TTTĐ - Tại các vùng ngoại thành Hà Nội, câu chuyện xử lý rác thải sinh hoạt và phụ phẩm nông nghiệp từng là "bài toán" nan giải, dẫn đến tình trạng đốt rác tự phát diễn ra dai dẳng. Tuy nhiên, không chấp nhận để khói bụi làm mờ đi vẻ đẹp của Nông thôn mới, thời gian qua, chính quyền và Nhân dân các địa phương đã đồng lòng thực hiện cuộc "cách mạng xanh". Thay vì những cột khói đen, giờ đây là sự hiện diện của những mô hình xử lý rác văn minh, những con đường nở hoa và một nếp sống mới đang dần định hình, thể hiện trách nhiệm cao cả với sức khỏe cộng đồng và môi trường Thủ đô.
Thu gọn rào chắn dự án đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội Đô thị

Thu gọn rào chắn dự án đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội

TTTĐ - Ngày 16/12, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) khẩn trương thu gọn diện tích rào chắn tại các vị trí đang thi công thuộc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội nhằm giảm thiểu nguy cơ ùn tắc giao thông.
Bắc Bộ duy trì rét, có nơi rét đậm Môi trường

Bắc Bộ duy trì rét, có nơi rét đậm

TTTĐ - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 16/12, nhiều khu vực có mưa dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Bước tiến đột phá hướng tới Net Zero Môi trường

Bước tiến đột phá hướng tới Net Zero

TTTĐ - ​Trong hành trình thực hiện cam kết quốc tế về giảm phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) vào năm 2050, việc kiểm soát khí Mê-tan (CH4) được xem là đòn bẩy quan trọng nhất để làm chậm quá trình nóng lên toàn cầu trong ngắn hạn.
Xem thêm