Quảng Ninh: Tàu quốc tế đưa 500 khách nước ngoài xông đất Hạ Long mùng 1 Tết
Sáng 22/1 (mùng 1 Tết), UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức đón tàu du lịch Silver Spirit mang quốc tịch Bahamas cập cảng quốc tế Hạ Long. Ông Cao Tường Huy, quyền Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp đón cùng lãnh đạo Sở du lịch.
Quyền Chủ tịch Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng hoa, chúc mừng và cảm ơn những vị khách tàu biển quốc tế đã đến Quảng Ninh ngay trong ngày đầu tiên năm mới Quý Mão 2023.
Đồng thời, tỉnh giới thiệu đến du khách các điểm đến, di sản Vịnh Hạ Long, truyền thống hiếu khách của người Quảng Ninh và thưởng thức không khí đón Tết Nguyên đán cổ truyền của người dân địa phương.
Theo đại diện đơn vị lữ hành, đoàn 500 du khách sau khi nhận lì xì của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh sẽ lên tàu tham quan vịnh Hạ Long, các địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Quảng Ninh trước khi lên tàu tiếp tục hải trình.
![]() |
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chụp ảnh cùng du khách trên tàu Silver Spirit. Ảnh: Đỗ Phương. |
Tàu Silver Spirit mang quốc tịch Bahamas, có chiều dài 211m, rộng 27m, chiều cao tĩnh không 49m, sức chở 600 khách. Tàu xuất phát từ Hồng Kông, đưa 500 khách du lịch hạng sang, chủ yếu mang quốc tịch Mỹ và châu Âu đến Quảng Ninh.
Silver Spirit được đánh giá là con tàu lịch lãm, sang trọng với tiện nghi đẳng cấp và nhiều dịch vụ tiện ích như khu vực spa, thẩm mỹ viện, hồ bơi lớn ngoài trời, phòng trị liệu, phòng xông hơi và tắm hơi, các cửa hàng miễn thuế...
Trong hành trình tàu vào cảng, đoàn du khách tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ ảo của Vịnh mà thiên nhiên đã ban tặng, nhiều du khách cảm nhận được giá trị thực sự của cảnh đẹp nơi đây.
Bà Josephine, quốc tịch Mỹ, cho biết đây là lần đầu tiên bà đến Hạ Long, trước khi đi, bà Josephine tìm hiểu qua mạng và rất hứng thú với cảnh đẹp nơi đây.
“Điều đặc biệt, tôi đã đến Hạ Long đúng vào ngày mùng 1 Tết, chắc chắn đây sẽ là kỷ niệm khó quên đối với tôi trong hành trình du lịch này. Tôi sẽ dành trọn một này ở Hạ Long để trải nghiệm về văn hóa Tết, các món ăn ngày Tết của người Việt, thăm vịnh Hạ Long, các ngôi chùa... Và tất nhiên, sẽ chụp thật nhiều ảnh để khoe với gia đình sau khi trở về Mỹ”, bà Josephine chia sẻ.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Mùa lễ hội lịch sử, “thổi hồn” trải nghiệm đường sắt Hà Nội

Ra mắt sổ tay du lịch điện tử chào mừng 80 năm Quốc khánh

TP Hồ Chí Minh sẽ lập danh mục chung cư được phép cho thuê lưu trú ngắn hạn

Thì thầm mùa Thu - Cô Tô chờ bạn kể chuyện

Cận cảnh Airbus A321NX - mẫu tàu bay thân hẹp hiện đại nhất Airbus của Sun PhuQuoc Airways

1.000 drone “họa hình” di sản Nam Bộ trên bầu trời TP Thiên niên kỷ Tây Ninh

Chìa khóa mở “vòng kim cô mùa vụ” cho du lịch biển miền Bắc

Nhanh chóng, tiện lợi - xu hướng sử dụng eSIM khi đi nước ngoài ngày càng nở rộ

Trải nghiệm sắc màu giữa núi rừng Tây Bắc
