Quảng Oai: Dấu ấn sức trẻ ở vùng đất khó
Phó Chủ tịch HĐND TP dự kỳ họp HĐND đầu tiên tại Quảng Oai |
Khó khăn được xem như phép thử. Tuổi trẻ Quảng Oai đã chọn cách linh hoạt để khẳng định mình, từng bước vươn lên. Những hoạt động sôi nổi từ cơ sở, các công trình thanh niên triển khai trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn đã cho thấy sức sống bền bỉ của Đoàn.
Giải bóng đá ấn tượng
Ngay sau khi chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động, Xã đoàn Quảng Oai đã chọn cách ra mắt thật đặc biệt: Tổ chức giải bóng đá thanh thiếu niên. Tiếng còi khai cuộc và những bước chạy hừng hực khí thế trên sân cỏ của các bạn trẻ đã trở thành thông điệp mạnh mẽ nhất về sức trẻ của Quảng Oai sau ngày sáp nhập.
Giải đấu nhanh chóng “làm nóng” địa bàn. Từ khán đài, người dân reo hò cổ vũ. Dưới sân, các cầu thủ nhí và thanh niên địa phương thì cháy hết mình với trái bóng. Bóng đá ở Quảng Oai lúc này không chỉ là môn thể thao quen thuộc, mà còn là nhịp cầu kết nối, nơi mọi thế hệ cùng tìm thấy sự hào hứng và gắn bó.
![]() |
Đoàn xã Quảng Oai tiếp nhận áo thi đấu có chữ ký của các cầu thủ CLB Công an Hà Nội, món quà đặc biệt gửi tặng chương trình “Cùng em đến trường”, lan tỏa tinh thần sẻ chia và khích lệ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. |
Để có được một giải đấu bài bản từ khâu đăng ký, phân bảng, trọng tài cho đến truyền thông, Đoàn xã đã phải xoay xở đủ đường. Bí thư Đoàn xã Bạch Ngọc Trâm nhớ lại: “Giai đoạn đầu đi xin tài trợ của các đơn vị rất khó khăn, vì sau sáp nhập doanh nghiệp chưa biết nhiều về nhân sự và hoạt động của Đoàn xã, còn cán bộ mới thì chưa tạo được nhiều kết nối. Ban Chấp hành Đoàn xã đã quyết định vừa gửi thư ngỏ, vừa gọi điện, vừa nhờ mối quan hệ để vận động. Những ngày đầu chỉ xã hội hóa được 4 - 5 triệu đồng nhưng sau một tuần kiên trì triển khai, nguồn lực ủng hộ đã tăng lên con số hơn 60 triệu đồng, đảm bảo cho việc tổ chức giải bóng”.
Đặc biệt, tại lễ khai mạc, Đoàn xã đã chính thức phát động chương trình ủng hộ Quỹ "Cùng em đến trường", với mong muốn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, toàn bộ số tiền ủng hộ cho giải bóng từ thời điểm khai mạc sẽ chuyển vào quỹ để tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích xuất sắc. Kết thúc giải bóng, các mạnh thường quân cũng chung tay đóng góp cho quỹ “Cùng em đến trường” do Đoàn xã phát động với tổng số tiền ủng hộ 25.550.000 đồng. Giải bóng đá vì thế không chỉ dừng lại ở niềm vui thể thao mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái.
![]() |
Các cầu thủ trẻ xã Quảng Oai hân hoan đón nhận Cúp vô địch |
Hình ảnh đẹp nhất mà giải đấu để lại chính là sự đồng lòng. Từ cán bộ, phụ huynh đến thanh thiếu niên đều coi đây là ngày hội chung. Những trận tứ kết, bán kết, chung kết được livestream rộng rãi, thu hút hàng nghìn lượt xem và chia sẻ. Người dân háo hức theo dõi, khán giả reo hò, còn các cầu thủ trẻ thì chơi hết mình. Tất cả đã biến sân bóng trở thành trung tâm của sự gắn kết.
Điều đáng quý hơn, theo Bí thư Đoàn xã Bạch Ngọc Trâm, từ giải đấu này, Đoàn xã đã tìm ra cách làm mới: “Xin tài trợ cho các hoạt động tình nguyện thuần túy thì khó nhưng xin cho bóng đá lại được hưởng ứng rất nhiệt tình. Từ đó, mình biến bóng đá thành cầu nối để gây quỹ, rồi quay lại hỗ trợ cộng đồng”.
Chung tay vì môi trường xanh - sạch - văn minh
Không dừng lại ở những sân chơi thể thao, tuổi trẻ Quảng Oai tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong bằng những hành động cụ thể vì cộng đồng. Ngày 2/8, phong trào ra quân tổng vệ sinh môi trường đã được phát động, thu hút sự tham gia không chỉ của đoàn viên, thanh niên mà còn có cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể và đông đảo Nhân dân. Sự đồng lòng ấy đã tạo nên khí thế sôi nổi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm chung tay vì một môi trường sống trong lành.
Theo Bí thư Đoàn xã Bạch Ngọc Trâm: Ngay từ sáng sớm, trên khắp các ngõ xóm đã vang lên âm thanh lao động đầy hứng khởi, tiếng chổi tre, tiếng xe rác xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng. Người già, người trẻ, mỗi người một việc, cùng dọn rác, phát quang bụi rậm, quét sạch từng đoạn đường, từng góc phố. Những hành động giản dị nhưng thiết thực ấy đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đem lại cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.
![]() |
Khoảnh khắc hạnh phúc của các cầu thủ trẻ khi cùng Ban Tổ chức nâng cao chiếc cúp vô địch, biểu tượng của niềm tin và nỗ lực vượt khó. |
Điều quan trọng hơn, phong trào không dừng lại ở một đợt cao điểm chào mừng đại lễ, mà đã được chính quyền và các đoàn thể thống nhất duy trì thành nền nếp hằng tuần: Chiều thứ Sáu tại các cơ quan, đơn vị; sáng thứ Bảy tại tất cả các thôn, xóm. Từ đó, việc vệ sinh môi trường trở thành ý thức thường trực, một nét đẹp trong văn hóa cộng đồng. Mỗi bao rác được thu gom, mỗi tuyến đường được làm sạch, mỗi bức tường rêu phong được quét mới… đều là minh chứng cho sự đổi thay của Quảng Oai.
“Tôi yêu Tổ quốc tôi” - niềm tự hào lan tỏa
Ngày 16/8, không khí trang nghiêm bao trùm sân trụ sở xã Quảng Oai khi hàng trăm đoàn viên, thanh niên cùng nhau dự Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nền trời xanh, hòa trong tiếng hát Quốc ca hùng tráng, làm bừng lên trong lòng mỗi người niềm tự hào thiêng liêng về Tổ quốc.
![]() |
Đoàn viên thanh niên xã Quảng Oai tận tình giúp người dân hoàn thiện thủ tục hành chính, thể hiện tinh thần phục vụ Nhân dân và xây dựng chính quyền gần dân, vì dân. |
Ngay sau lễ chào cờ, công trình thanh niên “Đường cờ Tổ quốc” được khánh thành tại thôn Vân Trai. 200 lá cờ đỏ thắm trải dài dọc tuyến đường như một dải lụa kết nối niềm tin, tình yêu quê hương và khát vọng dựng xây đất nước. Đây không chỉ là một công trình mang tính biểu tượng mà còn là lời khẳng định tuổi trẻ Quảng Oai luôn đi đầu trong gìn giữ truyền thống yêu nước, đồng thời chung tay xây dựng diện mạo quê hương.
Từ lễ chào cờ thiêng liêng, công trình “Đường cờ Tổ quốc” rực đỏ, đến những ngày thứ Bảy xanh lan tỏa khắp làng quê, đâu đâu cũng in dấu ấn bàn tay, khối óc và trái tim của người trẻ. Bí thư Đoàn xã Quảng Oai Bạch Ngọc Trâm bộc bạch: Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, xã Quảng Oai được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ 6 xã. Về cơ bản, các hoạt động Đoàn vẫn duy trì tốt song khó khăn lớn nhất hiện nay chính là kinh phí. Hiện nay, quy mô một xã trên nền 6 xã cũ mà mức hỗ trợ chỉ tương đương một xã trước kia thì rõ ràng không đủ. Mọi hoạt động đều phải lập dự toán, trình xin kinh phí cho từng nội dung riêng lẻ, khiến việc triển khai bị động. Không chỉ vậy, cá nhân Bí thư Đoàn xã còn kiêm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, khối lượng công việc gấp đôi, gấp ba so với trước.
![]() |
Thầy cô và học sinh Trường Tiểu học Tây Đằng B hưởng ứng phong trào hướng về đồng bào lũ lụt |
Dù phải đối mặt với khó khăn về nguồn lực cũng như nhân sự, tập thể Đoàn xã Quảng Oai vẫn kiên trì tìm cách duy trì và phát triển phong trào. Các đoàn viên, thanh niên luôn chủ động, bám sức dân, huy động sức dân, tranh thủ sự ủng hộ của các mạnh thường quân và nhất là khơi dậy tinh thần tự nguyện, sáng tạo trong chính lực lượng trẻ tại địa phương.
“Chính quyền còn phải lo cho dân nhiều việc lớn, chúng tôi thấu hiểu điều này, trong bối cảnh chưa thể lo hết cho các đoàn thể trong đó có Đoàn, thanh niên vẫn đang tự mình bằng sức trẻ để tìm hướng đi, tự khẳng định vai trò bằng những hoạt động thiết thực”, Bí thư Đoàn xã Bạch Ngọc Trâm nói.
![]() |
Đại diện phụ huynh, giáo viên Trường Tiểu học Tây Đằng B xã Quảng Oai trao quà hỗ trợ gồm quần áo, chăn màn, nước uống và đồ dùng thiết yếu gửi tới học sinh vùng bị ảnh hưởng bởi bão. |
Nhờ vậy, dù kinh phí eo hẹp, cán bộ Đoàn không nhiều nhưng phong trào thanh niên ở Quảng Oai vẫn luôn rộn ràng và đầy sức sống. Từ những hoạt động tình nguyện, công trình thanh niên cho đến các phong trào văn hóa, thể thao ở cộng đồng, đều thấy dấu ấn của tuổi trẻ. Chính sự nhiệt huyết ấy đã làm cho hình ảnh thanh niên Quảng Oai ngày càng gần gũi, đẹp hơn trong mắt bà con, để Đoàn thực sự trở thành điểm tựa tin cậy, là lực lượng tiên phong góp sức dựng xây quê hương.
Tin liên quan
Đọc thêm

Khánh Vy, Hòa Minzy, Quốc Thiên đồng hành cùng “Thành phố nở hoa”

Đoàn thanh niên lan tỏa yêu thương hướng về đồng bào vùng lũ

Tuổi trẻ Bát Tràng trao tặng công trình Thư viện thiếu nhi tại trường Mầm non Kim Lan

Trung ương Đoàn trao nguồn lực hơn 2,3 tỉ đồng hỗ trợ Thái Nguyên

Tình nguyện Thủ đô đến Thái Nguyên, Lạng Sơn giúp dân sau lũ

Khát vọng tuổi trẻ - từ hành động nhỏ đến sứ mệnh lớn lao

“Áo xanh” phủ sóng từ trung tâm hành chính đến đảo xa

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng ghi dấu trong “Bình dân học vụ số”

Thành đoàn Hà Nội sẻ chia khó khăn cùng người dân Đa Phúc
