Quê hương thủ môn Bùi Tiến Dũng: Vỡ òa trong niềm hạnh phúc...!
![]() |
Không thể tin nổi trước sự chiến đấu quật cường của các cầu thủ U23 Việt Nam với U23 Qatar. Trong trận đấu hôm nay, tất cả bà con làng Bào xã Phúc Thịnh (huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) đã đến nhà ông Bùi Văn Khánh (bố thủ môn Tiến Dũng) để xem và cổ vũ cho đội nhà. Không khí vui mừng xen lẫn lo lắng được thể hiện trên khuôn mặt của tất cả mọi người khi đội U23 Qatar có bàn thắng dẫn trước. Tuy nhiên, các cầu thủ của chúng ta đã đưa mọi người từ cung bậc cảm xúc hồi hộp đến nghẹt thở, thót tim rồi niềm vui mừng khôn xiết.
|
![]() |
Cổ động viên nhiệt thành nhất có lẽ phải nói đến em Đức Nam (xã Thọ Lập , huyện Thọ Xuân) lặn lội gần 40 km đến nhà ông Khánh xem để cổ vũ cho đội nhà. Nói về cảm xúc của mình trước chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam, Đức Nam vui mừng: “Không thể tin nổi! Có lẽ em cũng như bao người yêu bóng đá Việt Nam quá vui mừng cho chiến thắng của đội tuyển. Thật khó tin, nhưng đó là sự thật. Trong trận chung kết, mong các cầu thủ hãy chiến đấu, cống hiến hết sức mình”.
|
Đường vào nhà thủ môn Tiến Dũng chật kín xe
Mẹ thủ môn Tiến Dũng cùng người dân đã không kìm được nước mắt khi loạt panalty kết thúc, chiến thắng thuộc về U23 Việt Nam.
Ông Bùi Văn Khánh – bố thủ môn Tiến Dũng nghẹn ngào: Quá hạnh phúc! Tôi cũng không biết nói gì, chúc mừng toàn thể đội bóng, chúc mừng U23 Việt Nam. Một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho chúng ta trước các cầu thủ Qatar.
Ngồi theo dõi cháu nội mình thi đấu, bà nội thủ môn Tiến Dũng - Phạm Thị Giáp (75 tuổi) đã không cầm được nước mắt khi người cháu mình thi đấu quá tốt. “Chỉ sợ cháu sơ suất bắt hỏng bóng thì khổ lắm. Thật sự cháu đã làm rất tốt. Tôi tin cháu sẽ không làm người hâm mộ thất vọng”.
Sau trận đấu, những giọt nước mắt hạnh phúc đều lăn trên khuôn mặt của những người dân làng Bào. Niềm hạnh phúc không thể nói thành lời nhưng trên tất cả, mọi người đều mong muốn các cầu thủ của mình hãy chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của dân tộc Việt Nam.
Cổ động viên nhiệt tình Đức Nam đến từ Thọ Xuân để cổ vũ cho đội tuyển.
Mọi người hân hoan, bật khóc sau khi tiếng còi của trọng tài vang lên và chiến thắng đã gọi tên... Việt Nam!
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Mở màn Giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 miền Nam

Đại Từ giành 3 điểm đầu tiên ở vòng 2 Saigon Dragon Cup 2025 miền Bắc

Giải bóng đá vô địch các quốc gia Đông Nam Á chính thức mang tên mới - ASEAN Hyundai Cup

Giải bóng đá các cơ quan báo chí toàn quốc hứa hẹn hấp dẫn

Giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 chính thức lăn bóng

Khởi động giải bóng đá 7 người Bia Saigon Dragon Cup 2025 với quy mô lớn bậc nhất

Giải bóng đá thanh niên xã Đông Hội tìm được tân vương

Sân chơi bổ ích, góp phần giảm thiểu tai nạn thương tích cho trẻ em dịp hè

Arsenal gần như hết cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh: Kẻ về nhì vĩ đại
