Sinh hoạt truyền thống: Nơi lịch sử “chạm” vào trái tim tuổi trẻ
| Sinh hoạt truyền thống mừng Đảng quang vinh 91 tuổi |
Ngay từ đầu chương trình, các đại biểu, đoàn viên và thanh thiếu nhi phường Ba Đình đã được lắng nghe những câu chuyện lịch sử sống động từ chính các nhân chứng, những người từng đi qua chiến tranh, từng đối mặt với mất mát, hy sinh để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc. Mỗi câu chuyện không chỉ là một lát cắt của lịch sử mà còn là bài học sâu sắc về lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần trách nhiệm.
![]() |
| Ban tổ chức trao tặng quà đến các cựu chiến binh |
Trong không khí xúc động ấy, ông Nguyễn Văn Độ, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh số 3 đã chia sẻ những kỷ niệm không thể nào quên khi trực tiếp tham gia chiến đấu, bảo vệ bầu trời Thủ đô trong Chiến dịch “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”. Tiếp nối dòng cảm xúc ấy, ông Nguyễn Mạnh Ngời, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Ba Đình, người từng công tác tại Trường Sa mang đến những câu chuyện chân thực về cuộc sống của người lính nơi đầu sóng ngọn gió.
![]() |
| Nhân chứng lịch sử chia sẻ tại chương trình |
Không chỉ được lắng nghe những câu chuyện lịch sử, chương trình còn là nơi để thế hệ trẻ bày tỏ suy nghĩ, trách nhiệm của mình. Thiếu úy Lê Hoàng Đạt, Bí thư Chi đoàn Văn công, Cục Chính trị Quân khu 2 đã chia sẻ những cảm nhận sâu sắc về niềm tự hào được tiếp bước cha anh. Anh nhấn mạnh rằng, với thế hệ trẻ hôm nay, yêu nước thể hiện bằng những hành động cụ thể: Rèn luyện, cống hiến, sáng tạo để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời bình.
Nhân dịp này, phường Ba Đình cũng tổ chức hoạt động tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tuổi trẻ Ba Đình đã trao những phần quà ý nghĩa, gửi lời chúc mừng tới các đơn vị Đoàn kết nghĩa, phối hợp tổ chức chương trình. Những cái bắt tay, những ánh mắt đầy trân trọng đã góp phần lan tỏa tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp thêm sự gắn kết giữa các thế hệ.
![]() |
| Thiếu úy Lê Hoàng Đạt, Bí thư Chi đoàn Văn công, Cục Chính trị Quân khu 2 chia sẻ tại chương trình |
Một điểm nhấn đặc biệt của chương trình là hoạt động xem và cùng ôn lại lịch sử qua bộ phim “Mưa đỏ” của đạo diễn Đặng Thái Huyền. Bộ phim tái hiện cuộc chiến đấu 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972, xoay quanh Tiểu đội 1, gồm những chiến sĩ trẻ tuổi đôi mươi, phần lớn là học sinh, sinh viên rời giảng đường để bước vào chiến trường khốc liệt. Nhân vật Cường, sinh viên Nhạc viện Hà Nội, từ bỏ cơ hội du học để lên đường nhập ngũ đã để lại nhiều xúc động cho khán giả.
“Xem phim và nghe các nhân chứng kể chuyện, em thêm hiểu về lịch sử, sự hy sinh cống hiến của thế hệ cha anh. Em thấy mình cần sống có trách nhiệm hơn, học tập và cống hiến nhiều hơn để xứng đáng với những hy sinh ấy”, bạn Phương Anh chia sẻ.
![]() |
| Bí thư Đoàn phường Ba Đình Phạm Thu Phương trao tặng quà đến các chiến sĩ |
Bạn Trần Minh Quân, học sinh THPT trên địa bàn, bày tỏ: “Lịch sử qua phim ảnh và câu chuyện thực tế khiến em nhớ rất lâu, không khô khan như trong sách vở. Em tự hào vì là người Việt Nam”.
Sau buổi chiếu phim, Ban Tổ chức tiếp tục triển khai nội dung tìm hiểu lịch sử Quân đội Nhân dân Việt Nam, tạo không khí tương tác sôi nổi. Những câu hỏi, những chia sẻ đã giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân hiểu sâu hơn về truyền thống vẻ vang của Quân đội, từ đó hun đúc niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi cá nhân.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Đối thoại với Thanh niên
“4 trụ cột” tạo động lực khởi nghiệp trong thanh niên Thủ đô
Nhịp sống trẻ
Nữ thủ khoa NEU gây ấn tượng ở lĩnh vực công nghệ
Đối thoại với Thanh niên
Khơi dậy trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ
Đối thoại với Thanh niên
Hà Nội mở cơ hội, mời thanh niên cùng kiến tạo Thủ đô số
Đối thoại với Thanh niên
Chủ tịch UBND xã Bát Tràng đối thoại với thanh niên
Đối thoại với Thanh niên
Thanh niên tiên phong phát triển kinh tế, tự tin hội nhập quốc tế
Đối thoại với Thanh niên
Phát triển thanh niên Thủ đô trở thành công dân số
Đối thoại với Thanh niên
Đối thoại thanh niên: 5 vấn đề nóng giới trẻ Thủ đô quan tâm
Đối thoại với Thanh niên
Đối thoại thanh niên Thủ đô: Khơi dậy khát vọng, tiên phong sáng tạo
Nhịp sống trẻ








