Sinh viên ngoại ngữ tài năng trong "Lớp tôi là số 1"
| |
Năm 2017 chính là năm thứ 6 cuộc thi được tổ chức, tạo điều kiện cho sinh viên trong trường có cơ hội được phát triển tài năng và xây dựng tình thần đoàn kết, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh sinh viên Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Cuộc thi Lớp tôi là số 1 năm nay thu hút được 103 chi đoàn tham gia, tương đương với số lượng 2.500 sinh viên. Chương trình đã diễn ra với 4 vòng thi: Lớp tôi thông thái nhất, Lớp tôi tài năng nhất, Lớp tôi tình nguyện và Lớp tôi khỏe nhất. Cả 4 vòng thi đều là những trải nghiệm thú vị và ý nghĩa đối với các bạn sinh viên.
Trong vòng thi Lớp tôi thông thái nhất, các đội thi đã phải trải qua 1 bài thi online tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Vượt qua hơn 2000 bài dự thi khác, các thành viên của tập thể 16E29 đã giành được danh hiệu Lớp tôi thông thái nhất với số điểm 9.8/10 đầy ấn tượng.
| |
Ở vòng thi Lớp tôi tài năng nhất, trải qua 2 đêm thi với 3 nhóm chủ đề: Quê hương Cách mạng, Be Uliser – Be proud và Nhịp sống trẻ đã mang đến cho người xem những mà biểu diễn đầy ấn tượng và đầy chất Ngoại ngữ. Chỉ sau 2 ngày đăng tải, danh sách các tiết mục tài năng yêu thích trên Youtube đã thu hút được hơn 20.000 lượt xem. Kết thúc vòng 2, giải thưởng Lớp tôi được yêu thích nhất đã thuộc về tập thể lớp 16C8 với con số ấn tượng 4.056 lượt xem. Và lớp 16E9 với màn múa bóng “Mùa hoa đỏ” đã xuất sắc mang về cho mình danh hiệu Lớp tôi tài năng nhất.
Vòng thi Lớp tôi tình nguyện được mở ra đầy ý nghĩa với hoạt động bán sách quyên góp cho quỹ học bổng Ước mơ xanh. Các chi đoàn đã góp phần giúp đỡ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với hàng ngàn đầu sách được bán ra với số tiền thu được là 27 triệu đồng. Đồng thời, ở vòng thi này còn có lễ ra quân Ngoại ngữ xanh, các chi đoàn cùng chung tay giữ gìn môi trường của chúng ta ngày càng xanh, sạch và đẹp. Tập thể 16F6 đã thể hiện xuất sắc và giành được danh hiệu Lớp tôi tình nguyện.
| |
Không kém phần sôi động đó chính là vòng thi Lớp tôi khỏe nhất. Trong vòng thi này, các chi đoàn đã có cơ hội trổ tài trong các môn thể thao đa dạng, không chỉ giúp các bạn sinh viên trau dồi thể chất, nâng cao sức khỏe mà còn giúp các thành viên trong chi đoàn thêm gắn kết. Tập thể 16C9, 16E8, 16E10 và 16J4 đã đạt được danh hiệu Lớp tôi khỏe nhất ở các hạng mục kéo co, nhảy bao bố, cướp cờ và chạy tiếp sức.
Cuối cùng sau bao nhiêu chờ đợi và mong ngóng, đêm chung kết Lớp tôi là số 1 đã được diễn ra tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo vào ngày 29/3/2017 vừa qua với sự góp mặt của 12 chi đoàn xuất sắc: 16E8, 15C2, 16J7, 16E15, 16E10, 16C5, 16C9, 16E9, 14K3, 16E18, 16G3, 16J2 và tất cả các đội cổ vũ trong và ngoài trường. Trải qua 3 vòng thi Ấn tượng lớp tôi, Lớp tôi đoàn kết và Lớp tôi tự tin đầy thử thách của chương trình, chi đoàn 16E8 đã xuất sắc vượt qua 11 đội chơi khác để trở thành quán quân của Lớp tôi là số 1 mùa thứ 6.
| |
Đồng thời trong đêm chung kết, nhờ vào số tiền 27 triệu đồng bán sách thu được trong vòng thi Lớp tôi tình nguyện, BTC đã trao tặng 10 suất học bổng Ước mơ xanh cho 10 bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong trường, hi vọng có thể giúp đỡ các bạn phần nào trong quá trình học tập.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Tôi yêu Hà Nội
"Áo xanh" góp sức trẻ để vận hành hiệu quả chính quyền 2 cấp
Tôi yêu Hà Nội
Tuổi trẻ Tây Hồ đồng hành cùng chính quyền 2 cấp
Tôi yêu Hà Nội
Sứ mệnh trẻ vì chính quyền hiện đại, gần dân
Tôi yêu Hà Nội
Tinh thần phục vụ lan tỏa cùng mùa hè tình nguyện
Tôi yêu Hà Nội
Cung Thiếu nhi Hà Nội và Công ty CP Giải trí Cầu Vồng ký kết hợp tác chiến lược
Tôi yêu Hà Nội
Hai nam sinh Hà Nội ứng dụng AI giải quyết bài toán rác thải
Tôi yêu Hà Nội
Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội vững tin bước vào kỷ nguyên mới
Tôi yêu Hà Nội
Nêu cao tính gương mẫu đi đầu, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới
Tôi yêu Hà Nội
Tự chủ báo chí và vai trò hạt nhân lãnh đạo
Tôi yêu Hà Nội


