Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng từng đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra
Cụ thể, ngày 13/2, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Trãi ký văn bản số 272/STNMT-KS&TNN, trên cơ sở phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu UBND các huyện Đức Trọng và Đơn Dương phối hợp, chỉ đạo cơ quan liên quan, công an huyện kiểm tra xác minh thông tin mà phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô cung cấp.
Đó là việc Công ty Nguyễn Quốc Khánh tập kết cát trái phép, không phép tại Cầu Sắt, thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thành, huyện Đức Trọng.
![]() |
| Chưa có giấy phép nhưng Công ty Nguyễn Quốc Khánh vẫn khai thác đất, đá |
Lý giải việc để lộ thông tin, hình ảnh đến Công ty Quốc Khánh, vị lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh lâm Đồng khẳng định: Tài liệu phóng viên cung cấp chỉ gửi các cơ quan chức năng huyện Đơn Dương và Đức Trọng. Việc tài liệu, hình ảnh của phóng viên cung cấp đến cơ quan chức năng lại lọt đến Công ty Quốc Khánh, ông không biết ai đã cung cấp.
Như báo Tuổi trẻ Thủ đô đã thông tin, trong những ngày đầu tháng 5/2023, phóng viên liên tục chứng kiến và ghi lại hình ảnh xe múc, xe ben của Công ty Nguyễn Quốc Khánh khai thác đất đá tại một góc núi bên cạnh hồ Ông Nai, thôn Cầu Sắt, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương.
Cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương cho biết, Công ty Nguyễn Quốc Khánh không có giấy phép khai thác khoáng sản.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Đường dây nóng
Người bán hàng rong nắm rõ thời gian làm việc của lực lượng chức năng?
Bạn đọc
Một người bất ngờ bị giả mạo trích lục khai sinh?
Bạn đọc
Sông xâm thực sát móng nhà, dân thấp thỏm sống trên 'hàm ếch'
Đường dây nóng
Dự án khu đô thị dùng chất thải, xà bần san lấp mặt bằng
Đường dây nóng
Không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến mỏ cát Pha Lê
Đường dây nóng
Đà Nẵng: Khu công viên Dinh trấn Thanh Chiêm vẫn là bãi đất trống
Đường dây nóng
Công viên Mẹ Thứ xuống cấp, hư hỏng, nhà thầu nói do xe tải
Đường dây nóng
Đà Nẵng: Công viên Mẹ Thứ bị xuống cấp trầm trọng
Đường dây nóng
Nghệ An: Lan can chung cư gãy đổ, hàng trăm hộ dân sống trong lo sợ
Đường dây nóng



