Sự thật về đám cưới của cô gái xinh đẹp với cậu “học sinh tiểu học”
![]() |
![]() |
Ảnh cưới của Nhật và Bé
Chuyện tình cổ tích
Trần Long Nhật (SN 1988) trú thôn Phú Lâm, xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh là con đầu trong gia đình có 4 anh chị em. Nhà Nhật ở giáp biên giới Việt – Lào. Gia đình đông con, kinh tế chỉ dựa vào trồng trọt nên bấp bênh nhưng bố mẹ Nhật vẫn cố gắng cho con học hành đến nơi đến chốn.
“Ngày mang thai thằng Nhật được 5 tháng thì tôi bị sốt rét phải dùng kháng sinh. Khi đó nhà nghèo không có tiền để bồi bổ cơ thể nên khi sinh ra thằng Nhật bé tý. Nhìn nó, ai cũng nói nó không thể sống được. Vậy mà trái lại, Nhật bú được và nhanh nhẹn hơn các đứa trẻ cùng tuổi khác”, bà Ngô Thị Kỳ (SN 1968, mẹ Nhật) kể lại.
Lần lượt 3 người em ra đời khiến gánh nặng kinh tế đè lên đôi vai bố mẹ Nhật. Lớn lên, Nhật cũng được đến trường như các bạn. Nhưng từ lớp 3, ngoại hình của Nhật không mấy thay đổi.
Biết con bị di chứng của việc sử dụng kháng sinh trong khi mang bầu, bố mẹ Nhật đưa con đi khám ở bệnh viện nhưng không thể can thiệp được gì. Từ đó, Nhật chấp nhận sống trong hình hài một đứa trẻ 8 tuổi.
![]() |
Dù đã 28 tuổi nhưng chú rể Nguyễn Long Nhật chỉ như cậu bé 8 tuổi
Học hết cấp 3, Nhật được bố mẹ tạo điều kiện cho thi trung cấp nghề ở TP. Hồ Chí Minh. Nhỏ bé, nhưng Nhật lại có ý chí vươn lên. Hơn 2 năm xa nhà, Nhật tự chăm lo cuộc sống cho mình. Năm 2010, Nhật tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin và về thị trấn Hương Khê (cách nhà hơn 20km) mở cửa hàng sửa chữa điện thoại.
Ông Trần Văn Dụ (SN 1965, bố Nhật) cho biết: “Thằng Nhật cao hơn 1m, nặng 25kg nhưng nó không phụ thuộc ai cả. Bình thường việc gì làm được là nó không nề hà. Khi công việc ở cửa hàng sửa chữa điện thoại đang ổn định thì thằng Nhật bị tai nạn dẫn đến chấn thương sọ não phải nằm viện điều trị. Sau lần đó, sức khỏe của nó đã yếu nay lại càng yếu hơn”.
Ra viện, Nhật nghỉ việc sửa chữa điện thoại, về quê chăn nuôi cùng bố mẹ. Hơn 1 năm trước, qua facebook, Nhật tình cờ quen biết và có tình cảm với Lê Thị Bé (SN 1992, trú ở xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh).
Hoàn cảnh của Bé cũng rất bất hạnh. Bé là con gái út trong gia đình có 7 anh chị em. Do bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ nên Bé không đi học mà chỉ ở nhà. Từ những tin nhắn qua lại, tình yêu chớm nở, Nhật cảm nhận được hạnh phúc qua từng tin nhắn của Bé. Lúc này, hai người chỉ biết nhau qua mạng xã hội chứ chưa gặp nhau lần nào.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, Nhật quyết định ra mắt nhà người yêu và hi vọng Bé sẽ đón nhận tình cảm của mình. Vượt qua quãng đường hơn 100km, Nhật tìm về nhà của Bé.
Bé tâm sự: “Giây phút thấy anh ấy đứng trước mặt, em hoang mang lắm. Em không ngờ người vẫn nhắn tin với em lại có hình hài như học sinh tiểu học. Vì lẽ đó, khi biết em đang quen anh ấy, nhà em phản đối nhiều lắm”.
Biết chuyện, Nhật không buồn mà quyết tâm chứng minh tình cảm của mình là chân thành. Dần dần, không chỉ Bé mà cả người nhà của Bé cũng mở lòng đón nhận Nhật.
![]() |
Chú rể Nhật trông chỉ như cậu bé học sinh tiểu học bên cô dâu xinh đẹp
Đám cưới như mơ
Nhận được sự chấp nhận của gia đình Bé, Nhật quyết định làm đám cưới. Bà Kỳ chia sẻ: “Thằng Nhật có khiếm khuyết từ bé nhưng khi thấy bạn bè lần lượt lập gia đình, tôi biết nó cũng mơ về mái ấm của riêng mình.
Nhưng thực sự, chưa có cô gái nào dám yêu và chấp nhận lấy một người như con trai tôi làm chồng. Bởi vậy, khi nghe Nhật nói sẽ lấy vợ, chúng tôi không tin. Chỉ khi thấy nó dẫn về nhà một cô bé xinh xắn, dễ thương chúng tôi mới tin”.
Ngày Bé về ra mắt, không chỉ vợ chồng ông Dụ mà cả làng đều vui mừng cho Nhật. Ngày 18/12 vừa qua, đám cưới của Nhật và Bé được tổ chức. Hôm đó, cả làng kéo nhau đến dự đám cưới. Họ đều tò mò muốn tận mắt xem cô dâu, chú rể có một không hai này. Sánh bước bên cô dâu xinh xắn, dễ thương, Nhật trông như một cậu bé đang học tiểu học.
Bà Nguyễn Thị Loan (hàng xóm) cho biết: “Nghe tin thằng Nhật lấy vợ, chúng tôi không tin nên hôm đám cưới mới kéo nhau đến xem. Nhìn vợ chồng thằng Nhật cười hạnh phúc, chúng tôi ai cũng mừng cho nó. Nhật đã có tuổi thơ bất hạnh nhưng nó là đứa có nghị lực vươn lên”.
Sau đám cưới, vợ chồng Nhật vẫn ở cùng bố mẹ. Nhìn con trai và con dâu hạnh phúc, vợ chồng ông Dụ cũng vui vẻ. Dù chưa có dự định gì về tương lai, nhưng chỉ cần đứa con trai vốn đã chịu nhiều thiệt thòi tìm được hạnh phúc của mình, ông bà không mơ ước gì hơn nữa.
Khi những hình ảnh về đám cưới của cặp đôi “đũa lệch” về ngoại hình được lan truyền lên mạng ai cũng chúc mừng cho hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Tuy nhiên, nhiều lời đồn ác ý như có bầu trước mới cưới, chú rể là nạn nhân của nạn tảo hôn khiến Nhật đau lòng.
Nhật tâm sự: “Để có được hạnh phúc như hôm nay, tôi cảm ơn vợ của mình rất nhiều. Cô ấy đã dám chấp nhận tôi, dám vượt qua dị nghị để ở bên cạnh tôi. Nhưng mấy hôm nay nhiều người nói này nói nọ khiến tôi rất đau lòng. Dù chúng tôi bị khiếm khuyết về ngoại hình, về trí tuệ nhưng chẳng lẽ chúng tôi không xứng để có một tình yêu chân thành”.
![]() |
Vợ chồng cặp đôi “đũa lệch” trong cuộc sống đời thường.
Sức khỏe không được như người bình thường nhưng không muốn phụ thuộc, không muốn bố mẹ phải khổ, Nhật tự vạch ra kế hoạch cho hai vợ chồng. Vườn rộng, thuận lợi cho chăn nuôi, đôi vợ chồng trẻ dự định sẽ vay mượn thêm tiền để mở trang trại nuôi gà, lợn.
Cuộc sống mới dẫu còn nhiều khó khăn, nhiều gian nan nhưng đôi vợ chồng trẻ này có niềm tin chỉ cần chân thành, sống với nhau bằng tình yêu thì họ sẽ vượt qua tất cả.
Ông Nguyễn Văn Nhân (Chủ tịch UBND xã Phú Gia) cho biết: “Chúng tôi rất bất ngờ khi đám cưới của Nhật và Bé được tổ chức. Đã có nhiều lời đồn đại rằng đây là đám cưới tảo hôn… Sự thật, chú rể sinh ra bẩm sinh đã như vậy. Chứ cô dâu, chú rể đã đủ tuổi kết hôn rồi”.
Hai con người, hai hoàn cảnh sống khác nhau nhưng họ đều mang khiếm khuyết về cơ thể, về trí tuệ. Tuy nhiên, tình yêu đã đưa họ đến với nhau, cùng nắm tay nhau hướng về tương lai cùng dựng xây mái ấm gia đình hạnh phúc.
Nhật bẽn lẽn cho biết: “Dù tương lai có chuyện gì đi chăng nữa thì với tôi, vợ là người quan trọng nhất. Vợ là người sẽ cùng tôi vượt qua khó khăn phía trước để cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình của riêng chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ chứng minh cho mọi người biết, dù không bình thường nhưng tình yêu của chúng tôi là chân thành”.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Thành lập Tổ công tác giải quyết vướng mắc phát sinh trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Lan toả chính sách mới của BHXH đến gần hơn với người lao động

Trao tặng thẻ BHYT: Không để ai bị bỏ lại phía sau vì điều kiện kinh tế khó khăn

Những điểm mới của Luật Việc làm (sửa đổi) liên quan đến chính sách BHTN

Người dân cần tỉnh táo trước tin đồn tăng mức đóng BHYT từ ngày 1/7/2025

“Cầu nối” đưa chính sách BHXH đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp

Phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng phục vụ

Lan tỏa chính sách nhân văn, đảm bảo an sinh xã hội bền vững

Bổ sung nhiều phương án chi trả lương hưu từ ngày 1/7
