Tấm gương vượt khó Võ Tấn Đạt
![]() |
(Tác giả dự thi “Sinh viên Việt Nam- Những câu chuyện đẹp”: Nguyễn Xuân Tấn- trường Đại học Đồng Tháp)
Võ Tấn Đạt, sinh viên lớp ĐHKHMT2015 trường Đại học Đồng Tháp, hiện đang sống với người cô ruột tại 196/2, đường Lê Lợi, Khóm 1, Phường 3, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Cuộc sống bấp bênh nhưng Đạt đã phấn đấu học tập và theo đuổi ước mơ của mình.
Trước đây, Đạt có một tuổi thơ thật hồn nhiên vui tươi bên ba mẹ mình nhưng hạnh phúc không bao lâu thì mẹ cậu qua đời trong một vụ tai nạn giao thông chỉ vì tài xế ngủ quên trong lúc lái xe. Từ đó, cô ruột là người thay thế chăm sóc cho Đạt và anh trai cậu ăn học. Người phụ nữ này đã hi sinh nửa cuộc đời mình để nuôi dưỡng ấp ủ hai đứa cháu thành tài.
Bên cạnh cô thì người đồng hành vượt qua và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng Đạt là bố cậu- người trụ cột gia đình. Bố của Đạt đi làm xa nhà, với công việc làm thuê phế liệu ở Cái Bè-Tiền Giang, mức lương không ổn định từ 2 triệu rưỡi đến 3 triệu/tháng, sức khỏe ngày càng yếu đi với căn bệnh lên máu, suy nhược thần kinh, đau nhức xương sống, phải chạy chữa thường xuyên bằng thuốc bắc và thuốc nam.
Cô ruột của Đạt làm công việc nội trợ, ngoài ra, cô còn đi phụ giúp việc nhà, lấy sen về nhà để thụt nhụy,ngày kiếm được 20.000- 30.000 đồng. Sức khóe cô ngày càng suy yếu vì căn bệnh tim, lên máu và cao huyết áp.
Mặc dù thiếu thốn cả vật chất và tinh thần nhưng chưa một lần nào mà Đạt nghĩ tới chuyện bỏ học. Đạt luôn cố gắng vươn lên, không mặc cảm với bạn bè về gia đình, không mặc cảm về tiền bạc mà Đạt chỉ biết học và cố gắng để vượt lên tất cả.
Lại chuyện buồn ập tới, nội của cậu qua đời, còn anh trai cậu bị bệnh nặng vào dịp Tết, phải đưa anh trai chạy chữa trên thành phố. Vừa buồn đau, chàng trai trẻ còn phải lo toan tất thảy công việc khi Tết đến, rồi phải đón Tết một mình. Cậu chỉ biết khóc cho vơi đi nỗi niềm.
![]() |
Sống gió cứ ập tới khiến chàng thanh niên mới chập chững bước vào đời hoang hoải, khổ tâm. Mẹ mất, anh trai bệnh nặng phải nhập viện chỉ còn cậu, với thân hình gầy mòn, ốm yếu chống chọi với đời. Có đôi lúc chàng trai này muốn gục ngã và buông xuôi tất cả.
Một mình với căn nhà thiếu vắng tình mẹ, một mình kiếm sống để nuôi sống gia đình, lại phải nhìn người cô đã chăm sóc và nuôi dưỡng mình chịu những cơn đau tim hành hạ, Đạt đau sót, rơi nước mắt.
Cậu không biết gì ngoài việc đi làm kiếm tiền nhưng số tiền ít ỏi đó cũng không trang trải đủ cho mỗi thành viên. Cậu đành vay mượn ngân hàng, chạy chữa nhờ vã hàng xóm, bà con cô bác để sống. Sóng gió này đến sóng gió khác khiến cho Đạt ngục ngã nhưng Đạt vẫn nói và tâm sự rằng: “Chỉ có mình và anh hai mình sẽ là người chèo chống gia đình sau này”.
Nghị lực không bao giờ tắt của cậu thanh niên này lúc nào cũng như ngọn lửa bùng sáng. Thời gian thấm thoát trôi qua, đến lúc Đạt thi tốt nghiệp cấp 3 và đại học. Khi đó cũng là lúc ước mơ của đạt dần thành hiện thực. Dù đắn đo suy nghĩ vì rối bời giữa chuyện đi học hay đi làm kiếm tiền, cuối cùng cậu thanh niên đã quyết định: “Mình phải lấy được bằng kỹ sư môi trường mà mình ao ước, thương gia đình, thương cô, thương anh, thương ba,.. nên mình quyết định đi thi và nghĩ rằng, chỉ có con đường học vấn mới thay đổi cuộc sống hiện tại, để không phụ lòng mong mỏi của gia đình, thầy cô, bạn bè bấy lâu nay đặt niềm tin vào mình”.
Ngày Đạt đi thi, ba cậu phải vay mượn tiền cho cậu đi thi. Tuy số tiền ít ỏi nhưng đối với Đạt là rất lớn. Cậu ôn tập cả ngày lẫn đêm để trang bị cho mình kiến thức vững vàng khi bước vào phòng thi. Xong đợt thi, chàng trai trẻ vội vã đi làm nghề mộc, tối lại làm thêm tiếp viên bán hàng gốm để kiếm sống. Đạt không có thời gian để chơi cùng đám bạn hay nghỉ ngơi sau những ngày tháng cặm cụi đèn sách.
Thế rồi, cánh cổng trường đại học mở rộng với chàng trai chăm chỉ, cân cù, chịu thương chịu khó và hết lòng vì gia đình này. Đạt đã trúng tuyển vào nghành Khoa học môi trường của trường Đại học Đồng Tháp.
Đạt nói: “Mình suy nghĩ, nếu chọn công việc đi làm thì có tiền trang trải và gia đình sẽ đỡ khó khăn hơn nhưng việc làm đó sẽ không lâu dài suốt đời. Còn đi học thì chi phí tốn kém, cô thì không ai chăm sóc nhưng sau này, mình có thể tự lập và cuộc sống tốt hơn”…
Trên giảng đường đại học, không chỉ chăm chỉ học tập, đi làm thêm phụ giúp gia đình, tự trang trải cuộc sống sinh viên nơi thành phố, Đạt còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt, cậu có năng khiếu thổi sáo trúc và học ngoại ngữ…
Chàng sinh viên này khiến tôi thật sự thán phục và cảm động. Chính vì tinh thần vượt khó của Đạt giúp tôi học hỏi và quyết tâm vượt lên tất cả. Qua bài viết, tôi mong sự chia sẻ quan tâm thêm từ nhà trường, thầy cô, để nâng bước cậu sinh viên này trên con đường thực hiện ước mơ.
Đông Sơn (ghi)
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Giải Bóng đá U9 toàn quốc: Nơi ươm mầm tài năng bóng đá trẻ

Bế mạc giải bóng đá CNVCLĐ Cúp Báo Lao động Thủ đô lần X

LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm vô địch Giải bóng đá cúp Báo Lao động Thủ đô năm 2025

4.000 VĐV chinh phục đỉnh Phù Vân

Hơn 1.300 VĐV tham gia giải thể thao nhân viên ngành Giáo dục

Sôi nổi Giải Vô địch Bóng chuyền nam - nữ tỉnh Bình Dương

Giải bán Marathon Thủy Nguyên 2025: Khơi dậy hào khí và tinh thần Việt

Dấu ấn mới trên nền tảng đồng hành bền vững cùng Aplus Billiards

Bình Dương sôi nổi hoạt động thể thao chào mừng các ngày lễ lớn
