Tâm sự xúc động của người “thủ lĩnh” khiếm thị
|
Anh Nguyễn Tiến Thành tặng quà tới người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn
Bài liên quan
Tuần lễ vì người khiếm thị - Chung tay đẩy lùi dịch Covid-19
Ca sĩ Quang Hà hát tặng người khiếm thị
Lớp học nhảy Zumba giúp người khiếm thị tan biến mệt mỏi
Tiếp tục hỗ trợ hơn 70 người khiếm thị có cơ hội việc làm mới trong năm 2020
"Một chút quà nhỏ trong lúc khó khăn dành cho những người khiếm thị được gói gém bằng rất nhiều thương yêu. Chạnh lòng mình bởi giữa Thủ đô Hà Nội còn biết bao nhiêu người khó khăn lại bị khuyết tật. Vậy ở vùng xa xôi, những người yếu thế hàng ngày sống ra sao? Khóe mắt cay cay…". Đó là tâm sự của anh Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội Người mù quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội khi cùng các thành viên của Hội và nhà hảo tâm đem những món quà thiết thực, ý nghĩa trao tặng tới hội viên khiếm thị khó khăn, hỗ trợ họ trong mùa dịch.
Từ ngày 10 - 18/4, Hội Người mù quận Thanh Xuân phối hợp với các cá nhân, tổ chức thiện nguyện, có tấm lòng nhân ái triển khai chương trình “Tuần lễ vì người khiếm thị”. Vì vậy, dù đôi mắt không nhìn rõ nhưng anh Nguyễn Tiến Thành vẫn trực tiếp đến gia đình hội viên để trao những phần quà ý nghĩa tới họ.
|
| Những món quà là nhu yếu phẩm được trao đến tận tay người khiếm thị khó khăn |
Vào một ngày trung tuần tháng Tư, toàn dân đang phải chiến đấu chống lại đại dịch Covid-19, anh Thành rong ruổi trong tiết trời giá lạnh, những cơn mưa dài để trao những phần quà đến người khiếm thị, người yếu thế. Trời lạnh mà anh cảm thấy rất ấm lòng.
Anh Nguyễn Tiến Thành chia sẻ, ấm vì trong giá lạnh, anh cảm nhận thấy những nụ cười hạnh phúc, được nghe giọng nói run run vì xúc động, với những lời cảm ơn chân thành nhất. Một chút quà nhỏ trong những lúc khó khăn dành tặng người yếu thế được anh và các thành viên thiện nguyện gói gém bằng rất nhiều yêu thương.
|
| Dù không nhìn thấy ánh sáng nhưng “thủ lĩnh” Hội Người mù quận Thanh Xuân luôn lạc quan, sống tích cực |
“Quỹ thời gian của mỗi chúng ta còn được bao nhiêu nên đừng lãng phí nhé, dù chỉ một phút giây; Khi sử dụng nước hãy nghĩ tới tới đồng bào nơi hạn hán, ngập mặn mà tiết kiệm; Khi sử dụng điện hãy nghĩ tới trẻ em vùng cao thắp ngọn đèn dầu tìm con chữ mà tiết kiệm; Khi ăn đừng lãng phí đồ ăn vì rất nhiều người trên thế giới còn đói...
Thay vì một năm mua nhiều bộ đồ, chúng ta hãy nghĩ đến những người với tấm áo phong phanh giữa tiết trời giá rét mà bớt mua một bộ và ủng hộ số tiền đó cho người yếu thế...; Hãy bớt đi một suy nghĩ, lời nói, hành động tiêu cực và thêm vào đó là những năng lượng tích cực là tình yêu thương, lòng nhân ái; Sống, cảm nhận nhè nhẹ và bình an cùng tất cả nhân sinh”, anh Thành bày tỏ về những công việc ý nghĩa mình đang làm.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Nhịp sống trẻ
Phượng Dực: 50 thanh niên ưu tú hăng hái lên đường nhập ngũ
Nhịp sống trẻ
“Tháng Ba biên giới” và những dấu chân nghĩa tình
Nhịp sống trẻ
Hành trình thay đổi nhận thức của bạn trẻ trước kỳ bầu cử
Nhịp sống trẻ
Ngọn lửa anh hùng – Hành trang người lính trẻ
Nhịp sống trẻ
Thanh niên Phù Đổng phát huy truyền thống quê hương anh hùng, sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ Quốc
Nhịp sống trẻ
Người trẻ nhận “lộc” Thần Tài theo cách thực tế hơn
Nhịp sống trẻ
Chuyện Tết trực chiến, giữ nhịp tim giao thừa của bác sĩ trẻ
Nhịp sống trẻ
Ứng dụng AI, thanh niên Thủ đô làm mới công tác tuyên truyền bầu cử
Gương mặt trẻ
Nhà văn 9x Gari Nguyễn và vẻ đẹp sống tối giản ấn tượng
Nhịp sống trẻ


