“Tết ấm yêu thương” của người khiếm thị
| Tiếng hát người khiếm thị Thủ đô: Mãi mãi một niềm tin Sáng mãi vầng trăng yêu thương |
Cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, người khiếm thị quận Thanh xuân lại được các tổ chức, cá nhân thiện nguyện sẻ chia, tặng quà, với mong muốn các cô, bác, anh, chị hội viên vui, ấm áp hơn trong những ngày đón Tết, chào Xuân. Chương trình “Tết ấm yêu thương” năm 2021 đã diễn ra, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
![]() |
| Anh Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội Người mù quận Thanh Xuân tặng hoa cảm ơn nhóm thiện nguyện |
Anh Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội Người mù quận Thanh xuân cho biết: “Những ngày cuối năm thời tiết Hà Nội rất lạnh, tuy nhiên chương trình “Tết ấm yêu thương”, cùng sự chung tay đóng góp của những tấm lòng hảo tâm đã làm ấm, giúp người khiếm thị vui hơn, đủ đầy hơn trong ngày Tết. Nhiều năm qua, Hội Người mù quận Thanh Xuân cùng với các cá nhân, tổ chức thiện nguyện thực hiện rất nhiều chương trình như “Tết ấm yêu thương”; “Đón xuân cùng tôi”; “Chuyến xe yêu thương”… Những chương trình này hướng tới mục tiêu không để người khiếm thị nào không có quà trong dịp Tết.
![]() |
| Thành viên nhóm thiện nguyện và hội viên khiếm thị tham gia trò chơi trải nghiệm trong bóng tối |
Trong năm 2020, Hội Người mù quận Thanh Xuân cũng liên tiếp tổ chức những chương trình giao lưu, chia sẻ, với mong muốn cho cộng đồng biết được sự tích cực của người mù. Dù mất đi giác quan quan trọng nhất nhưng họ vẫn sống lạc quan, tích cực, cống hiến hết mình trong lao động, học tập. Qua đó, cộng đồng thấu hiểu, chia sẻ nhiều hơn và có sự quan tâm phù hợp, giúp người khiếm thị hoà nhập, sống có ích cho xã hội”.
Chị Hoàng Thị Bích Thuỷ, đại diện nhóm thiện nguyện bày tỏ: “Mình là người con của quận Thanh Xuân, lại có duyên gặp gỡ các cô, bác, anh, chị khiếm thị. Trước những hoàn cảnh đó, mình muốn làm việc thật ý nghĩa, giúp bà con ngay chính nơi mình đang sinh sống. Bởi vậy, khi biết Hội Người mù quận Thanh Xuân tổ chức chương trình “Tết ấm yêu thương”, mình và các thành viên trong nhóm thiện nguyện đã góp sức thực hiện. Luôn tâm niệm “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”, thấy được nghị lực của người khiếm thị, mình thật sự khâm phục và càng muốn sẻ chia nhiều hơn để cuộc sống thêm tốt đẹp”.
![]() |
| Nhóm thiện nguyện tặng quà người khiếm thị quận Thanh Xuân |
Tại chương trình, các đại biểu, hội viên khiếm thị được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc; Tham gia trò chơi trải nghiệm trong bóng tối; Lắng nghe giới thiệu về cách sử dụng điện thoại thông minh dành cho người khiếm thị và được nhận quà Tết yêu thương từ nhóm thiện nguyện.
Được biết, với sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng tạo ra các hoạt động dành cho người khiếm thị, năm 2020, Hội Người mù quận Thanh Xuân đã vinh dự nhận được Cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố Hà Nội trao tặng.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Nhịp sống trẻ
Sinh hoạt truyền thống: Nơi lịch sử “chạm” vào trái tim tuổi trẻ
Nhịp sống trẻ
Tiếp lửa truyền thống để thế hệ trẻ vững bước trong thời bình
Đối thoại với Thanh niên
“4 trụ cột” tạo động lực khởi nghiệp trong thanh niên Thủ đô
Nhịp sống trẻ
Nữ thủ khoa NEU gây ấn tượng ở lĩnh vực công nghệ
Đối thoại với Thanh niên
Khơi dậy trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ
Đối thoại với Thanh niên
Hà Nội mở cơ hội, mời thanh niên cùng kiến tạo Thủ đô số
Đối thoại với Thanh niên
Chủ tịch UBND xã Bát Tràng đối thoại với thanh niên
Đối thoại với Thanh niên
Thanh niên tiên phong phát triển kinh tế, tự tin hội nhập quốc tế
Đối thoại với Thanh niên
Phát triển thanh niên Thủ đô trở thành công dân số
Đối thoại với Thanh niên







