TTTĐ - Tết Trung thu, Tết của tình thân, của ánh trăng đoàn viên và những ước mơ hồn nhiên đang về khắp nẻo. Với hàng triệu trẻ em trên cả nước, đây là dịp đặc biệt để được rước đèn, xem múa lân, phá cỗ, đón trăng bên gia đình và bạn bè. Nhưng giữa niềm vui rộn ràng ấy, vẫn còn nhiều em nhỏ chưa thể cảm nhận trọn vẹn hạnh phúc ấy vì hoàn cảnh khó khăn hay đang phải điều trị trong bệnh viện.
Với mong muốn sẻ chia yêu thương, lan tỏa tinh thần nhân ái và mang đến một mùa Trung thu ấm áp hơn cho các em, Câu lạc bộ Liên Kết Trẻ Việt Nam phối hợp cùng CLB Vitamin Smile – THPT Yên Hòa và nhiều đơn vị đồng hành đã tổ chức chuỗi chương trình “Tết Trung thu – Tết sẻ chia 2025”.
Khởi đầu cho hành trình là hoạt động làm 10.000 chiếc bánh Trung thu, được chính tay các bạn học sinh, sinh viên thực hiện với tất cả tâm huyết và tình yêu thương. Mỗi chiếc bánh được gửi đi không chỉ là món quà vật chất, mà còn là lời nhắn nhủ về sự quan tâm, là thông điệp nhân văn gửi tới các em nhỏ kém may mắn.
 |
Anh chị Ban tổ chức trao quà tới các em nhỏ đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông |
“Trong nhiều tháng qua, chúng tôi đã cùng hàng trăm bạn học sinh và sinh viên chuẩn bị cho kế hoạch Tết Trung thu. Những món quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tình yêu thương và mong muốn tiếp thêm nghị lực cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện”, bạn Nguyễn Đỗ Kim Ngân, Chủ tịch CLB Vitamin Smile (học sinh THPT Yên Hòa, Hà Nội) – Phó Trưởng ban Tổ chức chương trình chia sẻ.
 |
Động viên các em bé đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, mang đến sự sẻ chia |
Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, đêm hội trăng rằm đã diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp với sự tham gia của hơn 200 em thiếu nhi đang điều trị tại đây. Những tiết mục múa lân sư, trò chơi vẽ tranh, tô tượng, rước đèn ông sao đã mang lại niềm vui và tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các em nhỏ. Ban Tổ chức cũng trao tặng 200 phần quà Trung thu cùng nhiều hỗ trợ vật chất, tinh thần để các em đón một đêm trăng thật trọn vẹn. Ngoài ra, chương trình còn quyên góp ủng hộ đồng bào và trẻ em chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 (Bualoi) vừa qua.
 |
Hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào và trẻ em chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 (Bualoi) cũng được tổ chức, thể hiện tinh thần "Tết sẻ chia" rộng khắp |
Theo Ban Tổ chức, chuỗi chương trình “Tết Trung thu – Tết sẻ chia 2025” đã gửi trao 10.000 chiếc bánh Trung thu và hơn 2.000 suất quà đến các em nhỏ ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước: xã Nậm Hàng (Lai Châu), xã Vạn Xuân (Hưng Yên), Trung tâm Nhân đạo Quê Hương (TP. Hồ Chí Minh), xã Vị Xuyên (Tuyên Quang), thôn Hòa Mỹ – xã Phượng Dực (Hà Nội), Bệnh viện Đa khoa Hà Đông… Ngoài ra, chương trình cũng dành nhiều phần quà cho các hộ gia đình khó khăn, làng chài và người vô gia cư ở nhiều địa phương, góp phần mang Tết Trung thu đến với những mảnh đời thiệt thòi.
 |
Tiết mục Múa Lân Sư Rồng đặc sắc, một trong những hoạt động văn hóa truyền thống mang lại niềm vui lớn và khuấy động không khí tại đêm hội |
Những chiếc bánh nướng, bánh dẻo, những chiếc đèn ông sao giản dị mà đượm tình chính là cách tuổi trẻ gửi gắm yêu thương, khơi dậy tinh thần sẻ chia và gìn giữ nét đẹp Tết Trung thu cổ truyền của dân tộc.
 |
Ban Tổ chức và tình nguyện viên chụp ảnh lưu niệm cùng các em nhỏ, bên cạnh những chiếc đèn ông sao và phần quà Trung thu ấm áp |
Trong ánh trăng đêm rằm, khi những nụ cười hồn nhiên lại nở rộ, ánh mắt trong veo của các em nhỏ bừng sáng, hành trình “Tết Trung thu – Tết sẻ chia” thêm ý nghĩa hơn bao giờ hết. Trung thu năm nay không chỉ là dịp để sum vầy, mà còn là mùa của lòng nhân ái, của những tấm lòng biết yêu thương và cùng nhau thắp sáng hy vọng.
 |
Tình nguyện viên trao quà và động viên các em nhỏ đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, mang đến sự sẻ chia |
 |
Không khí vui tươi, ấm áp tại đêm hội trăng rằm dành cho hơn 200 em thiếu nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông |
 |
Đoàn tình nguyện viên của chương trình "Tết Trung thu – Tết sẻ chia 2025" chụp ảnh trước Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông |
 |
Nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ khi nhận được quà và đèn ông sao từ các tình nguyện viên, thắp sáng mùa Trung thu trong phòng bệnh. |
Hương Giang