Thả trôi nỗi nhớ trong "Hà Nội hoa tình" với nhà văn Hoài Hương
|
Bìa cuốn sách "Hà Nội hoa tình" của nhà văn Hoài Hương
Bài liên quan
"Lễ hội Truyền thông và Thiết kế Việt Nam"- tôn vinh văn hoá Hà Nội
Khai mạc triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” năm 2019
Hà Nội những ngày đầu giải phóng trong kí ức các nhà văn
Hà Nội trang hoàng đón ngày lễ lớn...
Ở TP Hồ Chí Minh lại vấn vương Hà Nội
Hoài Hương được biết tới là tác giả nhiều tập tản văn, truyện ngắn như “Tùy bút xanh”, “Lãng du tình”, “Trong tim tôi có một vị tướng”…
Chị là hội viên Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh, hiện sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh nhưng Hoài Hương lại có nhiều vấn vương với Hà Nội. Dường như chị phải lòng với đất với người Hà Nội, thành thử luôn có những tản văn về Hà Nội và gửi cộng tác các tờ báo, tạp chí ở Hà Nội.
Tập tản văn "Hà Nội hoa tình" của nhà văn Hoài Hương dày hơn 200 trang, gồm 49 bài tản văn, được Nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Công ty sách Liên Việt ấn hành đúng dịp kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô.
|
| Nhà văn Hoài Hương (bên phải) trong buổi ra mắt sách "Hà Nội hoa tình" |
Sách không chia thành từng phần nhưng đọc hết 49 tản văn của Hoài Hương, độc giả có thể nhận thấy hai phần tương đối rõ: phần đầu gồm 36 bài về Hà Nội đềuđã in trên tờ Hà Nội mới Cuối tuần; và phần sau là 19 bài về những vùng đất khác như Huế, Đà Lạt, Yên Tử, Côn Sơn, Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh… Góp thêm nét sinh động cho tập sách là những minh họa của họa sĩ Nguyễn Đăng Phú.
Có ba mẹ là cán bộ miền Nam tập kết, Hà Nội là nơi Hoài Hương được sinh ra và lớn lên, vì thế mảnh đất ngàn năm văn hiến đã gắn bó với thời thơ ấu của chị.
Xa Hà Nội từ năm hơn 10 tuổi, thi thoảng mới có dịp trở lại để nhìn những đổi thay, để lẳng lặng so sánh Hà Nội xưa nay mà hồi tưởng về những năm tháng tuổi thơ sống trong lòng Hà Nội.
Những trang viết đong đầy cảm xúc
Những nhớ những thương, những kỉ niệm chất chồng lên kỉ niệm, Hà Nội luôn là giấc mộng trở đi trở lại trong tâm tưởng Hoài Hương. Để rồi, chị "đổ" từng giấc mộng cuồng si ấy lên trang viết của mình, đưa bạn đọc vào một trời Hà Nội đắm say.
Cuốn tản văn "Hà Nội hoa tình" là góp nhặt một phần những yêu thương trên từng con chữ ấy của Hoài Hương giới thiệu cùng bạn đọc.
36 bài tản văn về Hà Nội là những góc nhìn, góc cảm tinh tế của một người con phương xa luôn nhớ nhung, hoài niệm. Hiện ra trong các bài viết của Hoài Hương, khiến người đọc bâng khuâng nhung nhớ, là những mùa hoa Hà Nội.
Xuân mang hoa sưa rắc trắng phố phường, mang violet tím sẫm chiều Hồ Gươm; còn phượng vỹ dệt nên sắc màu mùa hạ; cúc họa mi se sẽ gọi thu về…
|
| “Hà Nội hoa tình” gửi gắm tình yêu của một người luôn hướng về Hà Nội |
Viết về hoa, nhưng thấm đẫm tình. Không phải đơn giản là chút tình của một tâm hồn lãng mạn yêu thiên nhiên nữa, tình ấy là tình yêu với gia đình, tình yêu với Tổ quốc, tình yêu với mảnh đất Thủ đô mà Hoài Hương đã gắn bó từ ngày sinh ra cho đến một quãng đời niên thiếu của mình.
Bên cạnh chùm bài viết về những mùa hoa Hà Nội, tản văn của Hoài Hương còn chạm nhẹ vào những đặc sản phố phường, đó là những trái sấu xanh, sấu chín, những gói cốm Vòng thơm thảo…
Càng đọc, càng say, lại càng thêm yêu Hà Nội qua từng điểm nhìn nhỏ thôi mà chất chứa nỗi nhớ niềm yêu. Cứ như thế, với tập tạp văn “Hà Nội hoa tình”, Hoài Hương đã góp thêm một tình yêu Hà Nội bằng những trang viết đong đầy cảm xúc.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Văn hóa
Đánh thức “rồng bay” trong kỷ nguyên văn hóa sáng tạo
Văn học
"Cạm bẫy tình" - cuộc đối thoại giữa lý trí và cảm xúc
Văn hóa
Dâng hương khai xuân theo nghi thức cung đình tại Hoàng thành Thăng Long
Văn hóa
Văn hóa là nền tảng - Sáng tạo là động lực: Hà Nội tạo xung lực phát triển mới
Văn hóa
Xã Dương Hòa quyết tâm sớm đưa các nghị quyết của Bộ Chính trị vào cuộc sống
Văn hóa
Để lễ hội là mùa vui náo nức...
Văn hóa
Phát huy tiềm năng, giá trị văn hóa, xây dựng Hoài Đức giàu đẹp, văn minh
Văn hóa
Những vấn đề mới, cốt lõi trong Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Văn hóa
“Rực sáng di sản triều Trần - Rạng rỡ chào kỷ nguyên mới”
Nghệ thuật


