“Thanh xuân như một ly trà”...
|
Bài liên quan
Diễn viên “Về nhà đi con” đối nhau "chan chát" tại sự kiện
Ghét nhân vật chửi cả diễn viên: Thưởng thức văn hóa thiếu văn hóa!
Loạt tình tiết nửa cuối phim 'Về nhà đi con' bị khán giả phản ứng
Kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia 2019: “Mong chấm thi công bằng, đừng như năm 2018”
Nếu bạn thường xuyên theo dõi bộ phim “Về nhà đi con” thì ắt hẳn sẽ biết câu nói này do Ánh Dương (Bảo Hân thủ vai) "sáng chế" ra. Câu thơ này có phần vừa hài hước, vừa dễ nhớ… khiến cho cư dân mạng một lần nghe đã phải sưu tập ngay về để đăng tải lên mạng xã hội.
Bên cạnh những cách chế hài hước như: “thanh xuân như một ly trà, đợi vợ trang điểm hết... thanh xuân”, “thanh xuân như một ly trà, chỉnh xong cái ảnh hết... thanh xuân”… nhiều bạn trẻ lấy đó làm động lực để sống tích cực hơn. Bởi thanh xuân là khoảng thời gian tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết của mỗi con người. Đây là món quà vô giá mà cuộc sống ban tặng cho mỗi người chúng ta nhưng thanh xuân không ở lại mãi mãi.
|
Nhanh chóng bắt kịp hot trend này, bạn Phan Thanh Phong viết: “Thanh xuân như một tách trà, nghịch ngu một phát hết... thanh xuân”. Phong cho biết rất thích câu nói này vì nó có vần, lại hợp với hoàn cảnh của bản thân: “Không biết mấy bạn trẻ khác thế nào nhưng, mình hơi vô tâm với tuổi thanh xuân. Mình toàn làm những chuyện đâu đâu, điều thực sự mong muốn lại không thực hiện được. Đến lúc mình nhận ra thì thanh xuân cũng gần hết rồi...”.
Vì thế Phong hối tiếc: “Nếu như mình trẻ lại vài ba tuổi nhưng suy nghĩ được như bây giờ, chắc chắn sẽ thay đổi nhiều thứ trong cuộc sống. Tuy nhiên, mình nghĩ nếu biết làm lại không bao giờ là muộn. Nếu đã ham chơi một thời gian thì giờ là lúc phải tích cực học tập, lao động để sau này không hối tiếc”.
Sống tích cực quãng thời gian thanh xuân để sau này không hối tiếc cũng là suy nghĩ của Nguyễn Thanh Hương, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hương rất thích các hoạt động tình nguyện nên cô nàng viết: “Thanh xuân như một ly trà, có đi tình nguyện mới là thanh xuân”. Với Hương tuổi trẻ phải cống hiến, tham gia các hoạt động vì cộng đồng mới không hoài phí thanh xuân.
“Tách trà có uống nóng mới ngon, để nguội vị thì cực kỳ khó uống. Cũng như chúng ta để lỡ mất thanh xuân thì hối tiếc cũng vô ích. Hãy thưởng thức đúng lúc để giữ được hương vị ấy đó, vì đó là một phần mà cuộc sống ban tặng. Ai cũng có một khoảng thanh xuân giống nhau nhưng quan trọng là ta có làm nó trở nên ý nghĩa hơn hay không. Vì vậy, mình nghĩ hãy sống tích cực, làm những điều mình yêu thích để có thanh xuân rực rỡ” – Hương nhắn nhủ.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Nhịp sống trẻ
“Tháng Ba biên giới” và những dấu chân nghĩa tình
Nhịp sống trẻ
Hành trình thay đổi nhận thức của bạn trẻ trước kỳ bầu cử
Nhịp sống trẻ
Ngọn lửa anh hùng – Hành trang người lính trẻ
Nhịp sống trẻ
Thanh niên Phù Đổng phát huy truyền thống quê hương anh hùng, sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ Quốc
Nhịp sống trẻ
Người trẻ nhận “lộc” Thần Tài theo cách thực tế hơn
Nhịp sống trẻ
Chuyện Tết trực chiến, giữ nhịp tim giao thừa của bác sĩ trẻ
Nhịp sống trẻ
Ứng dụng AI, thanh niên Thủ đô làm mới công tác tuyên truyền bầu cử
Gương mặt trẻ
Nhà văn 9x Gari Nguyễn và vẻ đẹp sống tối giản ấn tượng
Nhịp sống trẻ
Lặng thầm góp sức, rạng rỡ sắc áo xanh mùa lễ hội
Nhịp sống trẻ


