Tình ảo và nỗi đau thật...
|
Chán với cuộc sống thực hằng ngày, nhiều bạn trẻ đắm mình trong thế giới ảo để tìm kiếm tình yêu… Tuy nhiên, kết quả họ nhận được vui thì ít mà... thất vọng thì nhiều
Hạnh phúc mong manh
Đặng Tuyết Trinh, 25 tuổi (Long Biên, Hà Nội) là một cô gái xinh đẹp. Trinh được rất nhiều chàng trai săn đón. Trinh đã nhận lời yêu chàng trai từng là đối tác làm ăn. Anh chàng cũng đẹp trai, tài giỏi, giàu có rất “môn đăng hộ đối”. Tuy nhiên, sau hai năm yêu nhau, mối tình của Trinh chẳng đi đến đâu vì cô phát hiện ra người yêu mình thay lòng đổi dạ. Chia tay tình yêu này, Tuyết Trinh dặn lòng quyết không rung động trước bất kì chàng trai nào. Bởi nỗi đau đớn tình cũ quá lớn, khiến cô không thể mở rộng lòng mình để yêu ai khác.
Cô dùng lí trí xét đoán mọi việc diễn ra trong cuộc sống của mình. Trong con mắt của cô, đàn ông nào cũng đa tình, giả dối, tham lam. Từ đó, Trinh sống khép kín, giao lưu ít hơn. Thay vì những buổi hẹn hò với người yêu, bạn bè, mỗi buổi tối hay ngày nghỉ cuối tuần không làm việc thì Trinh vào mạng internet, lên các diễn đàn nói chuyện, tâm sự với những người bạn “ảo”, không cần biết họ là ai, họ đến từ đâu.
Đặng Tuyết Trinh tâm sự: “Giờ đây, mình nghĩ, tình yêu chỉ là sự dối trá, lừa lọc. Gần như đàn ông nào cũng “có mới nới cũ”, no xôi chán chè thì bỏ mà quên đi tình yêu đích thực. Mình chọn tình yêu qua mạng cho an toàn, không có sự vụ lợi mà cảm thấy bình yên”.
Với Hoàng Long Nhật, 23 tuổi (Nam Từ Liêm, Hà Nội) hiện đang là lính nghĩa vụ trong một đơn vị quân đội tại Nghệ An. Không có nhiều thời gian để hẹn hò, yêu đương, lại sống xa quê, Nhật đem lòng yêu một cô gái bằng tuổi đang học tập tại Hà Nội qua mạng Zalo cũng đã được nửa năm. Mặc dù chưa gặp nhau ở ngoài đời nhưng hai bạn vẫn chia sẻ hình ảnh và nói chuyện với nhau qua mạng hằng ngày. Tuy nhiên, kết quả của mối tình này còn là dấu chấm lửng chưa thể kết luận.
Yêu ảo, hối hận thật
Cô gái Mai Anh, 22 tuổi (Thanh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) suốt ngày ôm chiếc điện thoại vào mạng nói chuyện với người yêu ảo qua mạng xã hội ola. Theo lời kể của Mai Anh thì người yêu của cô là một anh chàng rất điển trai và thuộc tầng lớp “đại gia” nhưng cũng gặp bất hạnh trong tình yêu nên hai người có tâm hồn đồng điệu. Mai Anh tâm sự với người yêu ảo tất cả những chuyện cuộc sống thường nhật. Mỗi lần tâm sự, cô được người ấy lắng nghe, chia sẻ, khuyên nhủ ân cần.
| |
Ảnh minh họa
Sau một thời gian nói chuyện qua mạng, người bạn trai ấy đã nói lời yêu và mong được gặp mặt ngoài đời. Tình cảm của Mai Anh cũng đã dành cho người yêu ảo này nên cô nhận lời ngay. Cuộc gặp gỡ ấn tượng như mong đợi. Cô gái hạnh phúc khi tìm được một người yêu tuyệt vời. Câu chuyện tình yêu kéo dài như những cặp đôi yêu nhau trong cuộc sống đời thường khác. Những tưởng, nửa năm sau khi cô tốt nghiệp đại học thì hai người sẽ cưới nhau theo lời hứa hẹn của bạn trai. Nhưng sự thật rõ tường mà cô gái đã sốc khi biết anh chàng đó là một tay “lừa tình”, chuyên tán tỉnh các cô gái trẻ trên mạng internet để chinh phục và thỏa mãn dục vọng.
Sau một thời gian mải mê tâm sự, chia sẻ với người tình online, Hoàng Mạnh Hùng, 28 tuổi, (Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị chính người yêu thật sự của mình bỏ rơi với lí do anh chàng không quan tâm và tình cảm nhạt phai với mối tình mà anh và cô ấy đã gắn bó suốt 4 năm. Tình yêu ngoài đời kết thúc, người tình ảo của Hùng cũng “tan biến”.
Hùng chia sẻ: “Hóa ra người tình trên mạng bấy lâu nay mình nói chuyện yêu đương, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống lại chính là chị gái của người yêu. Mình đã khiến cô ấy bị tổn thương rất nhiều. Mọi sự giải thích, thanh minh đều không còn tác dụng. Giờ mình hối hận cũng đã muộn vì cô ấy không chấp nhận mình nữa”.
Lê Dung
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Tôi yêu Hà Nội
"Áo xanh" góp sức trẻ để vận hành hiệu quả chính quyền 2 cấp
Tôi yêu Hà Nội
Tuổi trẻ Tây Hồ đồng hành cùng chính quyền 2 cấp
Tôi yêu Hà Nội
Sứ mệnh trẻ vì chính quyền hiện đại, gần dân
Tôi yêu Hà Nội
Tinh thần phục vụ lan tỏa cùng mùa hè tình nguyện
Tôi yêu Hà Nội
Cung Thiếu nhi Hà Nội và Công ty CP Giải trí Cầu Vồng ký kết hợp tác chiến lược
Tôi yêu Hà Nội
Hai nam sinh Hà Nội ứng dụng AI giải quyết bài toán rác thải
Tôi yêu Hà Nội
Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội vững tin bước vào kỷ nguyên mới
Tôi yêu Hà Nội
Nêu cao tính gương mẫu đi đầu, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới
Tôi yêu Hà Nội
Tự chủ báo chí và vai trò hạt nhân lãnh đạo
Tôi yêu Hà Nội


