"Trường tôi là số 1" mang tới cho sinh viên nhiều bất ngờ thú vị
| |
Bạn Lưu Thị Kim Yến (lớp Đại học Y tế công cộng 2 – người phụ trách tiết mục) cho biết: “Màn trình diễn này có sự tham gia của 200 bạn sinh viên ở tất cả các khoa, các trường. Các bạn mặc áo blouse trắng dài là sinh viên y đa khoa. Còn lại là điều dưỡng hoặc y tế công cộng... Chúng mình tập tiết mục này trong 1 tuần. Hướng tới chủ đề “Tôi yêu Việt Nam” mà cuộc thi đề ra, chúng mình đã chọn bài hát Gọi tên Việt Nam làm nhạc nền cho tiết mục”.
| |
Các thí sinh tham gia chương trình
Bạn trẻ Thiên Trang, sinh viên trường Đại học Y dược Đà Nẵng cho biết, bạn đã tập nhảy được 3 năm. “Mình học bộ môn break dance và tập trong một nhóm nhảy. Phần solo của hai đứa mình mới tập được 1 ngày thôi. Chúng mình dùng những động tác quen thuộc rồi ghép lại nhạc cho hợp”, Trang chia sẻ.
Sinh viên nhà trường cũng rất hào hứng và tự tin vào tiết mục của trường mình. Bạn Cao Như Ngọc cho biết: “Mình cũng xem teaser tiết mục các trường bạn trên fanpage “Trường tôi là số 1” thì thấy rằng tuy tiết mục của các bạn cũng đẹp nhưng mình vẫn rất tin tưởng vào phần thể hiện của trường. Mình hi vọng tiết mục của chúng mình sẽ tiến xa trong chương trình năm nay.
Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã tiến hành casting tìm kiếm những gương mặt tiêu biểu đại diện nhà trường tham gia cuộc thi Hoa khôi Sinh viên năm 2017.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Gương mặt trẻ
Nhặt được 28,5 triệu đồng, nữ đoàn viên trả lại người đánh rơi
Gương mặt trẻ
Đảng viên gen Z không ngại áp lực, theo đuổi đam mê
Nhịp sống trẻ
Vé máy bay Tết bằng tháng lương, người trẻ lao đao đường về quê
Nhịp sống trẻ
Đông Anh vinh danh tập thể, cá nhân xuất sắc tại đấu trường Robotics
Nhịp sống trẻ
Người trẻ cần xốc lại tinh thần, bứt tốc ngay sau kỳ nghỉ Tết
Nhịp sống trẻ
Giữ ấm Tết bằng những bước chân thanh niên
Nhịp sống trẻ
Chọn một cái Tết "khác”…
Nhịp sống trẻ
Thưởng Tết qua lăng kính người trẻ
Nhịp sống trẻ
Người trẻ chọn “cày cuốc” để lấy tiền về quê ăn Tết
Nhịp sống trẻ


