Từ chối tiêm vắc xin, 3 người cùng gia đình tử vong vì Covid-19
Francis Goncalves cho biết cha mẹ và em trai của mình đã tử vong vì Covid-19 chỉ trong vòng một tuần, sau khi cả ba người từ chối tiêm phòng do sợ hãi trước những thông tin sai lệch về vắc-xin.
Francis Goncalves là một đầu bếp ở Cardiff, xứ Wales, kể rằng cha anh (73 tuổi) đã bị nhiễm Covid-19 ở trong bệnh viện, còn mẹ anh (65 tuổi) và em trai Shaul (40 tuổi) đã bị nhiễm Covid-19 khi dự bữa tối cùng họ hàng.
Anh cho biết cả ba người đang sống ở Bồ Đào Nha và họ đã từ chối cơ hội được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19. Goncalves muốn chia sẻ mất mát của mình để khuyến khích những người còn hoài nghi về vắc-xin đừng chần chừ trong việc tiêm chủng.
Goncalves nói: “Họ bị cuốn vào những thông tin tuyên truyền phản đối việc tiêm chủng. Những thông tin này nhắm vào những người sợ hãi và khiến họ mắc bẫy. Tôi đã nói chuyện với rất nhiều người sợ tiêm vắc-xin và họ đã phải trả giá bằng mạng sống của mình”.
![]() |
| Francis Goncalves, người đã mất đi ba người thân chỉ trong một tuần vì Covid-19 muốn chia sẻ câu chuyện của mình cho những người còn hoài nghi hay kén chọn vắc-xin (Ảnh: Mark Lewis / Media Wales) |
Goncalves, cho biết cha mẹ anh đều có bệnh lý nền. Tuy nhiên, em trai anh là “người khỏe mạnh nhất” mà anh biết.
Goncalves kể: “Nếu cậu ấy không tập thể dục hoặc chạy bộ, nó sẽ đi dạo. Cậu ấy không uống rượu trong 15 năm và có một chế độ ăn kiêng chủ yếu thực phẩm có nguồn gốc thực vật”.
Vài ngày sau khi dự bữa tối cùng họ hàng Goncalves cho biết em trai anh bắt đầu “cảm thấy người nặng nề và mệt mỏi”.
Sức khỏe của cả em trai và cha đều xấu đi khi Goncalves cố gắng tìm cách đến Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, họ đã tử vong trước khi Goncalves kịp đến đó.
Khi đến nơi, anh phát hiện mẹ mình cũng đang phải chiến đấu với SARS-CoV-2. Goncalves kể: “Mẹ tôi cũng bị hôn mê. Họ cho phép tôi đến gặp bà. Tôi phải mặc đồ bảo hộ đầy đủ và tôi cảm thấy mọi thứ đang không suôn sẻ. Mẹ tôi đã qua đời vài ngày sau đó”.
Gia đình Goncalves là người gốc Nam Phi. Họ đã chuyển đến Cardiff sinh sống vào năm 2015. Một năm sau, cha mẹ và em trai Goncalves chuyển đến Bồ Đào Nha.
“Cha cho tôi tất cả mọi thứ. Ông sẽ đi đôi giày hỏng để chúng tôi có thể có những thứ tốt nhất. Cha yêu mẹ và mẹ cũng vậy. Em trai tôi là người bạn tốt nhất của tôi”, Goncalves ngậm ngùi nói.
| Cả thế giới không những đang phải chống lại sự xuất hiện của các biến thể mới mà giờ đây còn phải đối mặt với sự hoành hành của tin giả ngay giữa dịch Covid-19. Theo khảo sát của Trung tâm chống thù hằn kỹ thuật số, một nhóm chỉ 12 người đã tạo ra đến 65% thông tin sai về vắc-xin trên các mạng xã hội. Nhóm này có nhiều tài khoản khác nhau với hơn 59 triệu người theo dõi, góp phần giúp các thông tin sai lệch lan truyền mạnh mẽ trên mạng. Nhóm siêu lây lan tin giả này gieo rắc các thông tin như cho rằng đại dịch Covid-19 không có thật, tiêm phòng không phải là cách đối phó với Covid-19 và chỉ trích những người ủng hộ vắc-xin. |
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm
Thế giới 24h
Truyền thông quốc tế: Đại hội Đảng XIV định hình đường hướng phát triển Việt Nam giai đoạn mới
Thế giới 24h
Đại hội XIV của Đảng: Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về ngày làm việc đầu tiên
Thế giới 24h
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình hội kiến Bộ trưởng Cao cấp Singapore Lý Hiển Long
Thế giới 24h
Singapore sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm vận hành Trung tâm tài chính quốc tế với Việt Nam
Thế giới 24h
Xuân Quê hương 2026: Kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với Tổ quốc
Thế giới 24h
Dấu ấn tình hữu nghị sắt son Việt Nam - Cuba
Thế giới 24h
Xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát triển bền vững
Thế giới 24h
TP Huế tăng cường hợp tác với Hàn Quốc 5 lĩnh vực ưu tiên
Thế giới 24h



