Tự hào Tết Độc lập 2/9: Mãi khắc ghi những hy sinh của các thế hệ cha anh
|
Bài liên quan
Sâu lắng chương trình nghệ thuật “Theo chân Bác”
Phát huy vai trò của Đảng viên trẻ trong thời đại công nghệ
Đảng viên trẻ rèn luyện tính trách nhiệm- nói đi đôi với làm
Thực hiện Di chúc của Bác và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị một cách thiết thực và hiệu quả
Động lực rèn luyện, phấn đấu của mỗi bạn trẻ
Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người
Bạn Đinh Lê Anh Tuấn (sinh viên năm thứ nhất, Học viện Nông nghiệp Việt Nam):
Mãi khắc ghi những hy sinh của các thế hệ cha anh
Tôi được sinh ra trong hòa bình, được sống, được theo đuổi đam mê của tuổi trẻ, so với thế hệ cha anh phải đổ xương, máu và đánh đổi tuổi thanh xuân giành lại độc lập, tự do cho dân tộc - Đó là một điều hạnh phúc, may mắn và đầy tự hào.
Tôi luôn nhắc mình không được phép quên quá khứ, những thế hệ đi trước không tiếc máu, xương giành độc lập, tự do cho dân tộc, đưa đất nước ta từ một nước nô lệ xuất hiện trên bản đồ thế giới với tư cách là một nước tự do và độc lập.
|
| Bạn Đinh Lê Anh Tuấn |
Ngày Quốc khánh 2/9 giúp tôi hiểu rõ được những giá trị về công dân một đất nước độc lập, hòa bình nhắc nhở chúng tôi cần làm thật tốt công việc của người trẻ: học tập, vun đắp tinh thần yêu nước, tự lực, tự cường…Trọng trách của chúng tôi – thế hệ của người may mắn sống trong hòa bình phải mang trí tuệ và sức trẻ để tiếp bước cha anh, viết thêm những trang sử hào hùng cho quê hương tổ quốc, khẳng định hình ảnh và vị trí lớn mạnh của Việt Nam trên trường quốc tế.
Bạn Hoàng Đức Thành (học sinh lớp 12 trường THPT Lý Thường Kiệt, Hà Nội):
Sống tốt, làm tốt công việc của mình là thể hiện lòng yêu nước
Tôi thấy, mình may mắn được sinh ra và lớn lên ở thời bình. Việt Nam đang có những bước đột phá trong xây dựng nền kinh tế tăng trưởng cao, các vấn đề ngoại giao đạt được kết quả tốt. Tôi càng trân quý giá trị mà cha ông ta đã để lại cho người trẻ hôm nay: Đất nước yên bình, phát triển mạnh mẽ, không ngừng vươn mình ra thế giới.
Từ đó, bản thân càng nhận thấy rõ trách nhiệm lớn lao: Phải cố gắng sống và làm việc thật tốt để xứng đáng với những hy sinh của cha ông mình.
|
| Bạn Hoàng Đức Thành (bên trái) |
Nếu như ở thời chiến tranh, ông cha ta “chiến trường đi chẳng tiếc tuổi xanh”, trong thời bình, những người trẻ chúng tôi phải cố gắng học tập để góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Tôi nghĩ rằng, mỗi người có ý thức làm tốt việc của mình, sống tốt, trở thành người có ích, đó chính là thể hiện lòng yêu nước trong thời bình.
Bạn Nguyễn Thị Ngọc Huyền (quận Long Biên, Hà Nội):
Cống hiến hết sức mình để xây dựng quê hương, đất nước.
Mỗi dịp Quốc khánh, tôi thấy mẹ lại mua hoa quả thắp hương, vừa cúng tổ tiên, vừa để tưởng nhớ Bác Hồ.
Ngày Quốc khánh đến như nhắc nhở người ta nhớ đến những giá trị cao quý của một dân tộc không thể bị xâm phạm bởi bất kì một thế lực nào, đó là khát vọng muôn đời của dân tộc Việt Nam về quyền độc lập, tự do và mưu cầu hạnh phúc.
|
| Bạn Nguyễn Thị Ngọc Huyền |
Tôi tự nhủ, là một người trẻ phải cống hiến hết sức mình để xây dựng quê hương đất nước. Xã hội phát triển hơn khi mỗi thành viên trong xã hội đó luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Nhịp sống trẻ
Trung tá Bùi Mạnh Hùng làm Trưởng Ban Thanh niên Công an Hà Nội
Góc nhìn trẻ
Sinh viên thế hệ mới 2025 đầy năng lượng, sáng tạo và thử thách
Góc nhìn trẻ
Cảm nhận hương vị Hà Nội qua lăng kính những người trẻ làm truyền thông
Nhịp sống phương Nam
Tuổi trẻ lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần xung kích
Nhịp sống trẻ
Khởi động chuỗi hội thảo khoa học sinh viên về công nghệ chiến lược
Nhịp sống trẻ
Thanh niên chung tay phát huy giá trị văn hoá trong kỷ nguyên số
Gương mặt trẻ
Chàng trai GenZ lan tỏa tinh thần “ẩm thực xanh - sống thiện lành"
Nhịp sống trẻ
Thanh niên Thủ đô làm chủ tri thức, công nghệ trong kỷ nguyên mới
Nhịp sống trẻ
Thanh niên Thủ đô nâng cao trình độ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số góp phần đưa thành phố phát triển
Nhịp sống trẻ


