UEFA Nations League: De Gea tỏa sáng, Đức và Tây Ban Nha cầm chân nhau
| Marcus Rashford đã bỏ lỡ UEFA Nations League vì chấn thương Man City chính thức đón siêu hậu vệ Joao Cancelo UEFA Nations League: Xe tăng "tuột xích" |
![]() |
| ĐT Đức tỏ ra vượt trội dù không có lực lượng tốt nhất. |
Đội tuyển Đức đến với giải đấu này khi thiếu vắng toàn bộ các trụ cột tại Bayern Munich (được nghỉ ngơi sau chức vô địch Champions League).
Trong khi đó, Tây Ban Nha lại có đội hình ưng ý hơn khi tất cả cầu thủ có phong độ tốt nhất đều được triệu tập.
Tuy vậy, cả Đức và Tây Ban Nha đều thể hiện quyết tâm có trọn 3 điểm trong trận ra quân, khi tung ra sân những quân bài tốt nhất có thể.
Với ưu thế về sân nhà, các cầu thủ Đức đã dồn ép Tây Ban Nha trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 1. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành De Gea đã giúp cho "La Roja" liên tục thoát thua.
Bước sang hiệp đấu thứ 2, Tây Ban Nha bắt đầu thi đấu cởi mở hơn khi tung Ansu Fati vào sân. Thế nhưng, những toan tính của HLV Luis Enrique đã sớm bị “đổ bể”.
![]() |
| Werner mở tỷ số cho Đức. |
Phút 51, Werner đã có pha xử lý gọn gàng trong vòng cấm, trước khi dứt điểm chéo góc đánh bại De Gea. Tỷ số được mở giành cho Đức.
Nhận bàn thua khá bất ngờ, Tây Ban Nha lập tức dâng cao đội hình lên để tìm kiếm bàn gỡ.
Tuy nhiên, trước một “cỗ xe tăng” Đức thi đấu sức mạnh và kỷ luật, "những chú bò tót" Tây Ban Nha đã tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào cầu môn. Thậm chí, đã có lúc "Die Mannschaft" thi đấu với tổng cộng 7 cầu thủ có xu hướng phòng ngự trên sân.
![]() |
| De Gea liên tục cứu thua cho Tây Ban Nha. |
Bên phía Tây Ban Nha, thủ thành De Gea tiếp tục thể hiện sự chắc chắn khi có đến 6 tình huống cứu thua trong cuộc đối đầu này.
Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với thắng lợi giành cho Đức thì bất ngờ đã đến ở những phút thi đấu cuối cùng.
![]() |
| Gaya đã gỡ hòa cho Tây Ban Nha ở phút bù giờ thứ 6. |
Phút bù giờ thứ 6, trong một pha bóng hỗn loạn ở vòng cấm địa, Jose Gaya có mặt đúng lúc đúng chỗ để tung pha dứt điểm cận thành mang về bàn thắng ấn định tỷ số hòa 1 – 1 chung cuộc.
Với kết quả này, Tây Ban Nha và Đức lần lượt tạm đứng thứ 2 và thứ 3 tại bảng A4 bởi Ukraine đã có chiến thắng 2 - 1 trên sân nhà trước Thụy Sỹ ở trận đấu cùng giờ.
Đội tuyển Đức có lý do để tiếc nuối đánh rơi chiến thắng trên sân nhà ở phút bù giờ. Trong khi đó, HLV Enrique có thể hài lòng với một điểm, nhưng ông còn nhiều điều phải làm, khi hàng công hiện tại của đội tuyển Tây Ban Nha thi đấu quá rời rạc.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Thể thao
Đội tuyển U14 Việt Nam lên đường tham dự Giải Bóng rổ Châu Á Samaranch Cup 2026 tại Trung Quốc
Bóng đá
Danh hiệu "Vua phá lưới" VCK U23 Châu Á 2026 "gọi tên" Đình Bắc
Bóng đá
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam
Bóng đá
U23 Việt Nam giành hạng Ba VCK U23 Châu Á 2026
Bóng đá
Đừng quá cay nghiệt với đội tuyển U23 Việt Nam
Bóng đá
U23 Việt Nam lỡ hẹn trận chung kết U23 Châu Á 2026
Thể thao
Giới trẻ “vắt chân lên cổ” chạy deadline để kịp xem U23 Việt Nam
Thể thao trong nước
Hành trình 10 năm Taekwondo Kids Việt Nam: "Bệ phóng" vàng cho tài năng trẻ Thủ đô
Thể thao trong nước
Việt Nam gia nhập đường đua “điểm đến tổ chức giải thể thao toàn cầu” với Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc
Bóng đá






