Uruguay 0-2 Pháp: Pháp bước vào Bán kết
Đúng như dự kiến, tiền đạo chủ lực của Uruguay Edinson Cavani đã không kịp bình phục chấn thương để ra sân ở trận này. Thay thế anh là Stuani. Ngoài ra Uruguay không còn thay đổi nào khác so với chiến thắng trước Bồ Đào Nha. Tương tự, Pháp cũng chỉ thay đổi đúng 1 vị trí vì lý do bất khả kháng: Corentin Tolisso đá chính thay cho Matuidi bị treo giò. Pháp vẫn chơi với hệ thống 4-3-3 quen thuộc.
Trận đấu diễn ra căng thẳng ngay từ đầu khi 2 bên đều thể hiện quyết tâm cao độ và chơi bóng không ngại va chạm. Pháp với lực lượng nhỉnh hơn cầm bóng chủ động tấn công trong khi Uruguay chơi phòng ngự lùi sâu. Khác với các trận đấu trước, trận này Uruguay gần như "đổ bê tông" ở phần sân nhà và khiến Pháp gặp vô số khó khăn.
Phải đến phút 15, Pháp mới tạo ra cơ hội thực sự ngon ăn sau cú đánh đầu chuyền bóng đẹp mắt của Giroud. Thế nhưng Mbappe ở tư thế trống trải lại vội vàng đánh đầu lên trời rất khó hiểu. Những phút sau đó, Uruguay thi đấu cẩn thận hơn. Họ chỉ cắt cử từ 2 đến 3 cầu thủ lao lên phản công khi có bóng. Chiến thuật này khiến trận đấu trở nên nhàm chán. Pháp cố gắng sử dụng nhiều bài vở tấn công khác nhau nhưng họ lại thực hiện thiếu chính xác ở bước cuối cùng.
Trong thế trận bế tắc đó, Pháp bất ngờ vượt lên nhờ tình huống cố định. Phút 40, từ pha đá phạt của Griezmann chếch bên cánh phải, Varane đã lao vào đánh đầu chéo góc hạ gục thủ môn Muslera ghi bàn mở tỉ số cho Les Bleus.
Gimenez của Uruguay bật khóc khi trận đấu còn chưa kết thúc
Nhận bàn thua, Uruguay lập tức tràn lên tấn công. Họ đưa ra câu trả lời rất nhanh. Phút 43, từ 1 tình huống tương tự Pháp ghi bàn, Uruguay suýt nữa đã thành công. Tuy nhiên, cú đánh đầu của Caceres đã bị Hugon Lloris cản phá ngay trên vạch vôi. Sau đó, Godin lao vào sút bồi ở cự ly gần nhưng sút lên trời rất đáng tiếc. Hiệp 1 khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về Pháp.
Bước sang hiệp 2, tình thế không thay đổi. Lợi thế dẫn bàn giúp Pháp thi đấu tự tin và ung dung hơn hẳn. Trong khi đó, Uruguay bắt đầu dâng lên tấn công nhưng bế tắc. Rõ ràng sự vắng mặt của Cavani ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi của đội bóng này.
Đến phút 59, HLV Tabarez quyết định thay đổi 2 người liên tiếp, tung Maxi Gómez và Cristian Rodríguez vào thay Rodrigo Bentancur và Cristhian Stuani nhằm cải thiện tình hình. Tuy nhiên khi sự thay đổi này chưa đem lại kết quả, Uruguay đã thủng lưới bàn thứ 2 vì sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn Muslera. Phút 61, từ cú sút xa tưởng như rát đơn giản của Griezmann, Muslera đã đấm trượt khiến bóng bay thẳng vào lưới Uruguay. Tỉ số được nhân đôi cho Pháp.
Bàn thua ngớ ngẩn này khiến tinh thần Uruguay đi xuống trông thấy. Họ đánh mất quyết tâm vốn có. Ngược lại, Pháp chơi đầy kinh nghiệm và luôn cố gắng chủ động giảm tốc độ trận đấu khiến đối thủ không thể tăng tốc hoặc xốc lại tinh thần. Hình ảnh Gimenez bật khóc khi làm hàng rào ở phút 88 cho thấy sự bế tắc của Uruguay và kết quả 2-0 được giữ đến hết trận. Pháp trở thành đội đầu tiên lọt vào bán kết World Cup 2018.