TTTĐ - Mỗi mùa thi đến, sĩ tử là nhân vật chính, nhưng phía sau các em chính là sự lặng lẽ đồng hành và những niềm lo lắng của cha mẹ. Trong khoảng thời gian căng thẳng ấy, sự xuất hiện của lực lượng “Tiếp sức mùa thi” như làn gió mát giữa cái nắng hạ, không chỉ hỗ trợ thí sinh mà còn trở thành chỗ dựa tinh thần, giúp phụ huynh vơi bớt âu lo trên hành trình cùng con “vượt vũ môn”.
Sáng nay (6/6), hơn 100.000 thí sinh tại Hà Nội đã đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2025-2026.
Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Phan Huy Chú (Đống Đa, Hà Nội), lực tình nguyện đã có mặt từ sáng sớm, để chuẩn bị công tác hướng dẫn, hỗ trợ các sĩ tử và phụ huynh.
 |
Điểm thi tại trường THPT Phan Huy Chú (quận Đống Đa, Hà Nội) |
 |
Áo xanh đồng hành cùng sĩ tử |
 |
Một tình nguyện viên đang hướng dẫn cho thí sinh tìm phòng thi của mình |
Trong khi thí sinh vào bên trong điểm thi để làm thủ tục, phía ngoài cổng lại là một "thế giới" khác. Nơi đây, những bậc phụ huynh đang dõi theo từng bước con đi cho đến khi bóng dáng nhỏ dần sau cánh cổng trường.
 |
Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng động viên các áo xanh tình nguyện Thủ đô |
Dù không trực tiếp bước vào phòng thi, nhưng những người làm cha mẹ lại gánh trên vai nỗi lo lớn không kém các sĩ tử.
 |
Cha mẹ đồng hành cùng các sĩ tử "cục cưng" |
 |
Ngày mai kỳ thi mới chính thức bắt đầu, nhưng sự căng thẳng đã hiện rõ trên gương mặt nhiều phụ huynh. Không ít người đứng ngồi không yên trong lúc chờ con em mình làm thủ tục xong |
Chị Nguyễn Thị Hồng (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Con hồi hộp một thì bố mẹ hồi hộp mười. Hôm nay chỉ làm thủ tục thôi mà tôi cũng thấy tim đập nhanh, bồn chồn không yên. Không biết ngày mai thì thế nào".
 |
Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng tặng quà áo xanh tình nguyện Thủ đô Tiếp sức mùa thi |
Cùng tâm trạng với chị Hồng, chị Minh Phương (Đống Đa, Hà Nội) bày tỏ: Tôi lo lắng cho con cả tuần nay rồi, nhất là khi trường cháu đăng ký thi có chỉ tiêu lại rất cao, tỷ lệ chọi căng thẳng. Nhìn con ôn thi mà thương lắm. Áp lực thi cử bây giờ lớn hơn thời chúng tôi rất nhiều”.
 |
Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội - Chủ tịch Hội đồng Đội TP Hà Nội Đào Đức Việt tặng nước uống các sĩ tử Thủ đô |
Thấu hiểu được tâm trạng của những người làm cha mẹ, lực lượng tình nguyện viên đã chủ động tiếp cận, trò chuyện, phát nước uống miễn phí, phát quạt tay và hướng dẫn chỗ ngồi nghỉ ngơi có bóng mát cho các phụ huynh. Những hành động nhỏ nhưng đầy quan tâm ấy cũng đủ khiến không khí chờ đợi bớt căng thẳng, trở nên gần gũi, dịu dàng hơn.
 |
Không khí căng thẳng được xua tan bằng những nụ cười, niềm vui trên gương mặt các bậc phụ huynh |
Chia sẻ với báo Tuổi trẻ Thủ đô, Bí thư Quận đoàn Đống Đa Nguyễn Thị Thanh Tâm cho biết việc trò chuyện, giao lưu với các bậc phụ huynh không chỉ giúp họ giải tỏa tâm lý, khích lệ tinh thần trong lúc chờ đợi, qua đó góp phần quan trọng vào hiệu quả chung của công tác tiếp sức mùa thi.
 |
Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội - Chủ tịch Hội đồng Đội TP Hà Nội Đào Đức Việt có mặt tại điểm thi chào đón các sĩ tử |
“Đội hình “Tiếp sức mùa thi” không chỉ mang đến sức trẻ, sự năng động, đồng thời thể hiện tinh thần nhân ái, biết lắng nghe và sẻ chia. Đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cách để lan tỏa giá trị tích cực, tiếp thêm niềm tin, để phụ huynh không cảm thấy đơn độc trong hành trình cùng con vượt qua kỳ thi quan trọng này” - chị Tâm nói thêm.
 |
Bí thư Quận đoàn Đống Đa, chị Nguyễn Thị Thanh Tâm giao lưu và trò chuyện cùng các phụ huynh trong khi chờ đợi |
 |
Mọi người được phát quạt và phục vụ nước uống |
Phục vụ kỳ thi lớp 10 THPT năm nay, TP.Hà Nội đã bố trí 201 điểm thi với hơn 5.000 tình nguyện viên được tuyển chọn và tập huấn tham gia tiếp sức, hỗ trợ cho thí sinh và phụ huynh.
Các tình nguyện viên luôn trong tâm thế chủ động, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh trong mọi hoàn cảnh, bất chấp thời tiết nắng mưa, nhằm đảm bảo công tác tiếp sức mùa thi diễn ra hiệu quả và chu đáo nhất.
Bạn Thảo Vy, học sinh lớp 11 Trường THPT Phan Huy Chú (Đống Đa) và cũng là tình nguyện viên của điểm thi này hào hứng chia sẻ: "Mình từng là sĩ tử thi vào lớp 10, nên hiểu cảm giác của cả thí sinh lẫn phụ huynh trong những ngày này. Vì thế, mình muốn góp một phần nhỏ để chia sẻ và hỗ trợ mọi người. Mình chọn tham gia tình nguyện vì thấy đây không chỉ là việc làm có ích cho cộng đồng, mà còn giúp mình trưởng thành hơn.".
 |
Tình nguyện Thủ đô đồng hành cùng sĩ tử và các bậc phụ huynh |
Tình nguyện viên Hiền Khanh (Đại học Mở Hà Nội) cho biết: "Đây là năm thứ hai mình tham gia tình nguyện tiếp sức mùa thi. Khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, mình rất tự hào khi được đóng góp một phần nhỏ vào hành trình tiếp sức mùa thi đầy ý nghĩa này.”
Ngày mai 7/6, các thí sinh sẽ bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi với môn Ngữ văn vào buổi sáng và môn Ngoại ngữ vào buổi chiều. Đến ngày 8/6, các em sẽ thi môn cuối cùng là Toán vào buổi sáng. Riêng các thí sinh dự thi lớp chuyên sẽ thi môn chuyên vào ngày 9/6.
Một vài hình ảnh ghi nhận trong ngày làm thủ tục dự thi tại điểm thi trường THPT Phan Huy Chú (Đống Đa, Hà Nội):
 |
Các tình nguyện viên nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ cho các sĩ tử |
 |
Các "chiến sĩ áo xanh" hỗ trợ nước cho phụ huynh thí sinh |
 |
Những lời động viên chân thành, nụ cười rạng rõ và cả những cái đập tay cổ vũ đầy năng lượng nơi cổng trường |
 |
Phụ huynh và học sinh chụp hình lưu lại kỷ niệm khó quên |
 |
Mô hình "Điện thoại không đồng" nhằm hỗ trợ miễn phí phương tiện liên lạc cho thí sinh và phụ huynh khi cần thiết, đặc biệt trong những tình huống khẩn cấp |
 |
Mô hình "Hãy ôm tôi" với thông điệp ý nghĩa, hành động tích cực để động viên, khích lệ tinh thần các thí sinh tham gia kỳ thi |