Tag

Xúc cảm bức thư gửi thầy giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Văn hóa 19/11/2019 14:49
aa
TTTĐ - Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, một cán bộ Đội quản lý thị trường (QLTT) Đô thị thành phố Vinh (Nghệ An) đã gửi thư cảm ơn đến người thầy của mình sau hàng chục năm ra trường.

Xúc cảm bức thư gửi thầy giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Ảnh minh họa

Bài liên quan

Trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 nhà giáo tiêu biểu của TP HCM

Trường Lê Duẩn tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Nhà giáo trẻ truyền ngọn lửa khát khao tri thức, khoa học tới học trò

Giáo dục Thủ đô – hành trình 65 năm vinh quang và tự hào

Tôn vinh nhà giáo của năm 2019

16 Nhà giáo trẻ Thủ đô năm 2019 xuất sắc được tuyên dương

Lãnh đạo Trung ương Đoàn thăm, chúc mừng thầy Trần Văn Phòng

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhiều học sinh cũ gửi lời tri ân đến người thầy tuyệt vời của mình. Cảm ơn những người thầy, cô đã mang lại những ảnh hưởng tích cực và lớn lao tới mọi thế hệ học sinh. Trong số đó có ông Võ Duy Trí, cán bộ Đội QLTT Đô thị thành phố Vinh đã viết thư gửi thầy Nguyễn Đình Tư – Tiến sĩ Triết học, Nhà giáo nhân dân, nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Lâm Nghiệp.

Bức thư ông Võ Duy Trí, gửi thầy Nguyễn Đình Tư – Tiến sĩ Triết học, Nhà giáo nhân dân, nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Lâm Nghiệp.
Bức thư ông Võ Duy Trí, gửi thầy Nguyễn Đình Tư – Tiến sĩ Triết học, Nhà giáo nhân dân, nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Lâm Nghiệp.

Xin gửi tới bạn đọc nội dung bức thư đầy xúc cảm này:

Kính thưa thầy!

Cách đây 20 năm, ngày đầu tiên bước chân vào giảng đường đại học Lâm nghiệp, em đã gặp thầy trong niềm hân hoan chào đón của nhà trường. Nơi đây đã cho chúng em những bài học, ước mơ về tương lai, những khát vọng của cuộc sống, những giá trị của tình thầy trò, để rồi từ đó mang theo trong tâm trí đi suốt những chặng đường đời của mỗi người trong chúng em.

Kính thưa thầy!

Kinh phật đã dạy chúng em rằng: “Món nợ lớn nhất của con người là tình cảm”.

Mặc dù chúng em đã ra trường và tỏa đi muôn nơi mọi miền của Tổ quốc, người ở cương vị này, người ở cương vị khác nhưng tất cả đều hướng về mái trường thân yêu của chúng ta, nhất là những khi các sự kiện mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam lại đến. Điều đó đã khơi dậy niềm nhớ nhung về mái trường, hình ảnh của những thầy mà mình trân trọng nhất, đã vui sới cho chúng em những nghị lực mới để nhận bất cứ nhiệm vụ gì, làm bất cứ công việc gì cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ như những gì thầy đã mong muốn.

Nay ngày Nhà giáo đã đến gần, em kính chúc thầy mấy lời tâm thư bộc bạch của người học trò năm xưa với niềm mong muốn thầy luôn mạnh khỏe, sống lâu, sống vui bên những người thân yêu trong gia đình và xã hội. Đó là nỗi niềm mong ước nhất của chúng em dành cho thầy. Kính chúc thầy ngày 20/11 thật vui khỏe, hạnh phúc!

Những bức thư học sinh viết cho thầy cô giáo cũ ý nghĩa không chỉ gợi cho ta nhớ về một thời học sinh cắp sách đến trường mà còn giúp ta thấu hiểu được tình cảm, công lao của thầy cô dành cho lớp lớp thế hệ học sinh.

PV

Đọc thêm

Tổ quốc ở trong tim Văn học

Tổ quốc ở trong tim

TTTĐ - Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu bài thơ "Tổ quốc ở trong tim" của nhà thơ Huỳnh Mai Liên.
Việt Nam, Việt Nam Văn học

Việt Nam, Việt Nam

TTTĐ - Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu bài thơ "Việt Nam, Việt Nam" của nhà thơ Huỳnh Mai Liên.
Bản trường ca Việt Nam cất lên từ rợp sắc đỏ Mỹ Đình Nghệ thuật

Bản trường ca Việt Nam cất lên từ rợp sắc đỏ Mỹ Đình

TTTĐ - Tối 1/9, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” diễn ra trong không khí trang trọng, hào hùng và xúc động.
Người bạn bốn chân Văn học

Người bạn bốn chân

TTTĐ - Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu bài thơ "Người bạn bốn chân" của nhà thơ Huỳnh Mai Liên.
Nhà thiết kế Nhật Thực ra mắt bộ sưu tập “Hào khí sao vàng” Thời trang - Làm đẹp

Nhà thiết kế Nhật Thực ra mắt bộ sưu tập “Hào khí sao vàng”

TTTĐ - Hoà chung trong không khí thiêng liêng của những ngày cả nước hướng về kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Nhà thiết kế Nhật Thực chính thức ra mắt bộ sưu tập áo dài mang tên “Hào khí sao vàng”.
Từ hào khí lịch sử đến bản lĩnh Thủ đô thời hội nhập Nghệ thuật

Từ hào khí lịch sử đến bản lĩnh Thủ đô thời hội nhập

TTTĐ - Bằng công nghệ hiện đại và những tư liệu quý giá, chương trình nghệ thuật "Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam" đã đưa khán giả qua ba chương cảm xúc, từ thời khắc lịch sử 2/9/1945 đến một Hà Nội hiện đại, năng động, đang khẳng định vị thế "Thành phố vì hòa bình", "Thành phố sáng tạo".
Khắc họa Thủ đô bản lĩnh, đổi mới, năng động và hội nhập Nghệ thuật

Khắc họa Thủ đô bản lĩnh, đổi mới, năng động và hội nhập

TTTĐ - Tối nay (31/8), chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam” đã diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Chương trình đã khắc họa hình ảnh một Hà Nội bản lĩnh, kiên cường, đổi mới, năng động và hội nhập.
Bích họa dài 300m “Việt Nam tươi đẹp” thu hút du khách dịp lễ Nghệ thuật

Bích họa dài 300m “Việt Nam tươi đẹp” thu hút du khách dịp lễ

TTTĐ - Bức bích họa lấy cảm hứng từ sự kiện “A50 diễu binh”, lần lượt tái hiện 36 khối hình đặc sắc, thu hút người dân và du khách dịp lễ Quốc khánh 2/9.
Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam Văn hóa

Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam

TTTĐ - Chương trình nghệ thuật "Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam" bắt đầu lúc 20h ngày 31/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).
Khi không đạn bom Văn học

Khi không đạn bom

TTTĐ - Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu bài thơ "Khi không đạn bom" của nhà thơ Lữ Mai.
Xem thêm