20 tuổi phải đi tù vì giữ đất của gia đình và 16 năm đòi công lý (Kỳ cuối)
![]() |
>> 20 tuổi phải đi tù vì giữ đất của gia đình và 16 năm đòi công lý (Kỳ 1)
![]() |
20 tuổi phải đi tù vì giữ đất của gia đình và 16 năm đòi công lý
Khi ông Chủ tịch UBND tỉnh sửa sai
Chị Phụng kể, sau khi cha mất năm 2008, do không có nơi trú ngụ nên cả nhà “lén” dọn về khu đất 6.200m2 cất tạm 3 căn nhà lợp lá để có nơi ra vào che mưa, tránh nắng, thờ cúng người cha quá cố.
Nhưng trong năm 2009, UBND huyện Tháp Mười đưa lực lượng đến cưỡng chế dỡ nhà, tịch thu toàn bộ vật dụng sinh hoạt, vậy là cả đại gia đình lại kéo nhau ra bờ kênh Tư Mới che chòi ở tạm.
Chị Phụng và chị Loan âm thầm mang đơn khiếu nại, kêu oan đến các cơ quan có thẩm quyền, nhưng kết quả nhận được chỉ là sự im lặng đáng sợ, dù trong suốt một thời gian dài đã có rất nhiều bài báo viết về nỗi oan khuất của gia đình chị.
Cuối năm 2012, Văn phòng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đồng Tháp phải cử người ra Hà Nội đón chị Phụng về giải quyết sự việc khiếu nại kéo dài, nhưng khi về đến Đồng Tháp thì mọi việc vẫn y như cũ. Sau lần đó chị Phụng về nhà cặm cụi viết 1 lá đơn yêu cầu, thực ra lời lẽ chẳng khác gì 1 bức tâm thư, nhờ người quen tìm mọi cách chuyển tận tay Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp lúc đó là ông Lê Minh Hoan.
Trong “bức tâm thư” này, chị Phụng kể lại toàn bộ quá trình oan khuất gần 14 năm của gia đình chị. Chị Phụng cũng không quên nhắc lại sự việc ông Hoan ký công văn 111 lúc còn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khiến cha chị uất ức đến mức đột quỵ và qua đời.
Sau khi gửi “bức tâm thư” có ghi kèm số điện thoại di động, chị Phụng lại quày quả khăn gói trở ra Hà Nội để tiếp tục cuộc hành trình kêu oan trong vô vọng.
“Đầu tháng 1/2013 khi tui đang ở Hà Nội thì điện thoại reo, hiện lên 1 số máy lạ. Tui nghe máy, người phía bên kia xưng danh là ông Lê Minh Hoan, Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Hoan nói đã nhận được đơn của tui và đã đọc rất kỹ, ông muốn gặp và nghe tui trình bày mọi việc. Cuộc hẹn được ông Hoan ấn định là sáng chủ nhật, ngày 6/1/2013”, chị Phụng kể.
Đêm 5/1/2013 chị Phụng về đến TP. HCM và lập tức bắt xe đò đi thâu đêm về Cao Lãnh để sáng hôm sau gặp ông Chủ tịch tỉnh.
Trong nước mắt, chị Phụng nghẹn ngào bày tỏ hết mọi chuyện. Sau đó, ông Lê Minh Hoan yêu cầu thuộc cấp đem những bản đồ quy hoạch khu Trung tâm Thương mại Trường Xuân ra để ông trực tiếp xem xét. Và rồi, ông Chủ tịch tỉnh xác nhận: Đất của gia đình chị Phụng nằm ngoài quy hoạch. Các cơ quan chức năng sai ngay từ đầu nên những cái sai cứ kéo theo, chồng lên nhau.
![]() |
Nhắc lại chuyện lúc giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh ký công văn bác khiếu nại khiến cha chị Phụng phẫn uất đột quỵ, ông Hoan thừa nhận: “Lúc đó tôi chỉ xem qua báo cáo cấp dưới đưa lên. Việc này khiến tôi rất day dứt và quyết tâm sửa sai, xem đó là bài học cho chính mình”.
Ngày 8/1/2013 ông Hoan chỉ đạo các cán bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã xuống xác định đo đạc lại miếng đất của gia đình chị Phụng. Cùng ngày, lãnh đạo Công an và Tòa án tỉnh Đồng Tháp mời gặp, xin lỗi 2 chị em Phụng - Loan về những oan khuất mà cả 2 phải chịu đựng suốt 14 năm qua, đồng thời hứa sẽ bồi thường theo đúng những gì pháp luật quy định.
Tiếp đó ngày 19/1/2013, Công an huyện Tháp Mười ban hành quyết định đình chỉ bị can, đình chỉ vụ án với lý do: “Hành vi không cấu thành tội phạm”.
“Ngày 1/6/2013 là ngày mà gia đình tui rất vui, bởi hôm đó UBND huyện Tháp Mười thông báo ông Ngô Văn Nâu, Chủ tịch UBND huyện, đã ký quyết định chấp thuận bồi thường cho gia đình tui số tiền 5,3 tỷ đồng do thu hồi đất ngoài vùng quy hoạch. Lúc đó tui mới tin ông Chủ tịch tỉnh không hứa suông”, chị Phụng nhớ lại.
Ai cũng tưởng sau khi được Nhà nước bồi thường 5,3 tỷ đồng thì 2 chị em Loan - Phụng sẽ chấm dứt chuyện khiếu kiện, nhưng không phải vậy, 2 chị em lại tiếp tục mang đơn khiếu nại đòi quyền lợi cho chính bản thân mình, cho những ngày tháng tù tội, cho 14 năm tuổi thanh xuân trôi qua trong nước mắt tủi nhục kéo dài suốt hành trình kêu oan.
Ngày 11/10/2016, TAND huyện Tháp Mười đã chính thức xin lỗi công khai 2 chị em Loan - Phụng vì vụ án oan sai. Nhưng đến nay 2 chị em vẫn phải tiếp tục khiếu nại đòi công lý, bởi lẽ chưa nơi nào chấp nhận việc bồi thường oan sai.
![]() |
Đơn khởi kiện của 2 chị em Loan- Phụng
Vì đi kêu oan mà mất chồng, có chồng mới cũng nhờ… đi kêu oan
- PV: Thưa chị, việc các cơ quan gây oan sai chưa chịu bồi thường cho chị và chị Loan vì lý do gì?
- Chị Phụng: Tui yêu cầu TAND huyện Tháp Mười bồi thường cho tui số tiền hơn 2,1 tỷ đồng, trong đó có tiền tổn thất tinh thần do 278 ngày bị giam giữ, tiền bồi thường tổn hại sức khỏe, chu cấp cho cha mẹ già, con cái, khám chữa bệnh, chi phí đi khiếu nại kêu oan… Tuy nhiên TAND huyện chỉ chấp nhận đền bù số tiền hơn 234 triệu đồng.
Chị Loan yêu cầu bồi thường các khoản gần 900 triệu đồng, nhưng TAND huyện Tháp Mười chỉ chấp nhận bồi thường hơn 65 triệu đồng. Họ yêu cầu chị em tui cung cấp các hồ sơ liên quan trong suốt 16 năm kêu oan để xem xét bồi thường, nhưng xem xét xong thì họ nói số tiền 2 chị em tui yêu cầu bồi thường là không hợp lý. Vì vậy chị em tui đã làm đơn khởi kiện TAND huyện Tháp Mười ra tòa.
- Có người nói trước đó gia đình chị đã được bồi thường hơn 5,3 tỷ đồng, bây giờ 2 chị em đòi bồi thường 3 tỷ nữa là không hợp lý. Chị có thể cho biết số tiền hơn 5,3 tỷ đồng sử dụng vào việc gì không?
-Tui nói thiệt, số tiền hơn 5,3 tỷ đồng bồi thường đất đai của gia đình, phần lớn tui dùng để trả nợ. Đó là số nợ chồng chất suốt 14 năm mà tui phải đi vay mượn khắp nơi với lãi suất từ 3 - 5% để có chi phí đi lại, ăn ở khi lên TP. HCM, ra Hà Nội kêu oan. Phần còn lại thì xây được căn nhà cho cả gia đình tá túc hiện nay. Số tiền 5,3 tỷ đồng bồi hoàn đất chỉ bằng 50% giá trị đất của gia đình tui bị mất.
Nếu đòi bồi thường đúng giá đất lúc đó thì số tiền bồi thường phải lên đến hơn 10 tỷ đồng. Còn số tiền hơn 3 tỷ đồng chị em tui đang khiếu nại là bồi thường danh dự cho những ngày bị tù oan, không dính dáng gì đến đất đai nữa.
![]() |
Bà Diệp (mẹ của Loan- Phụng) mong mỏi trước khi nhắm mắt xuôi tay sẽ thấy 2 con được bồi thường danh dự
- Nghe nói suốt 16 năm đi kêu oan thời gian chị ở Hà Nội nhiều hơn ở nhà?
-Đúng như vậy đó. Những ngày mang đơn đi kêu oan, phần lớn thời gian tui ở ngoài Hà Nội, lúc ít nhất là 1 tháng, còn ở 3-4 tháng là chuyện thường, có lúc gần 1 năm. Nghỉ ngơi thì vào nhà trọ bình dân thuê phòng, giá 30.000 - 40.000đ/ngày, ăn uống thì cơm hàng cháo chợ cho xong bữa. Cực khổ như thế nào chị em tui cũng chịu được, chỉ mong là gia đình và bản thân 2 chị em được giải tỏa nỗi oan khuất.
- Người ta nói vì đi kêu oan mà chị mất chồng, rồi cơ duyên đưa gặp người chồng mới cũng vì… đi kêu oan?
-Chuyện đó có thật. Năm 2002 qua mai mối của người quen tui lấy chồng ở TP. HCM. Sống với nhau 10 năm, có 2 mặt con, gia đình chồng tui rất thông cảm với chuyện oan khuất của gia đình tui và hành trình đi đòi công lý của tui, nhưng chồng tui thì không chấp nhập chuyện đó, đến năm 2012 thì vợ chồng tui chính thức ly dị.
Còn anh Q. chồng sau của tui là người Hà Nội, tui gặp và quen sau khi ly hôn chồng. Anh Q. thấy tui vất vả đi kêu oan suốt nhiều năm nên chia sẻ, cảm thông rồi nảy sinh tình cảm, sau đó năm 2013 thì tiến đến hôn nhân.
- Chúng tôi nghe nói chị Loan đang bị bệnh, sao gia đình không đưa chị đi chữa trị?
-Chị Loan bị bệnh, khi đi khám bác sĩ chưa chẩn đoán được bệnh gì vì cần phải nhập viện làm nhiều xét nghiệm y khoa, chẩn đoán hình ảnh cộng hưởng từ… Bệnh của chị Loan phát sinh trong thời gian chị cùng tui đi kêu oan, kéo dài đến nay.
Tiền bồi thường đất hơn 5,3 tỷ đồng, nhận xong là xoay xở trả nợ, cất nhà hết sạch, nên không có điều kiện trị bệnh cho chị Loan. Hiện tại 2 chị em tui đòi bồi thường danh dự hơn 3 tỷ đồng là muốn dùng số tiền này để trị bệnh cho chị Loan.
- Xin cảm ơn chị.
Hùng Anh
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Quế Phong (Nghệ An): Bắt giữ đối tượng vận chuyển 2.000 viên ma túy tổng hợp

Cao Bằng: Bắt giữ 4 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Hà Quảng (Cao Bằng): Khởi tố vụ án hình sự về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

Bảo Lạc (Cao Bằng): Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Triệt xóa băng nhóm núp bóng doanh nghiệp lừa đảo hàng trăm nghìn người

Hướng dẫn 20 người thoát nạn trong vụ cháy chung cư mini

Yên Thành (Nghệ An): Bắt đối tượng gây ra 6 vụ cướp tài sản người đi đường

Nghệ An: Bắt giữ đối tượng trú tại huyện Đô Lương giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Chính phủ quyết đấu tranh, không khoan nhượng với hàng giả
