"Ám ảnh" với du lịch mùa hè
Người trẻ với xu hướng “Chỉ sống một lần trong đời” Giới trẻ có mất tập trung khi làm nhiều việc một lúc? Người trẻ thích đi chơi một mình... |
Mùa hè, giá cả cũng "nóng"
Chuyến du lịch đầu hè năm nay không diễn ra như nhiều người kỳ vọng. Từ giá cả các dịch vụ nhà hàng, khách sạn cho tới những vấn đề liên quan đến hàng không… khiến chuyến đi của nhiều người trở nên mệt mỏi.
Mai Phương (26 tuổi, sống tại quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết đã phải chi tới 5 triệu cho chiếc vé máy bay khứ hồi chặng Hà Nội - Đà Lạt - Hà Nội dù cô chủ động đặt vé trước 1 tháng sau khi xin được nghỉ phép tại cơ quan. Theo Mai Phương, để tiết kiệm chi phí, cô gái 26 tuổi buộc phải di chuyển vào khung giờ buổi tối bởi nếu chọn thời gian thuận tiện, chi phí có thể tăng gấp 1,5 lần hoặc thậm chí gấp đôi.
![]() |
Dù đặt các dịch vụ sớm, Mai Phương vẫn phải chấp nhận mức giá cao |
"Nếu đặt từ đầu năm, vé máy bay khứ hồi Đà Lạt chỉ rơi vào tầm 3 triệu, khá hợp lý nhưng lúc đó mình chưa biết tình hình dịch thế nào và sếp có cho nghỉ phép không.
Còn chuyến đi vừa rồi, ban đầu, mình thấy giá vé quá cao nên ngần ngại chưa đặt nhưng chỉ khoảng vài tiếng sau kiểm tra lại, giá đã tăng thêm khoảng 600.000 đồng. Mình vội vã mua ngay vì sợ số tiền tiếp tục tăng lên", Mai Phương nói.
Không chỉ sốc với giá vé, Mai Phương còn bất ngờ trước cảnh đông đúc tại sân bay dù đã đêm muộn. Hơn 11 giờ đêm, khu vực ga quốc nội sân bay Nội Bài vẫn chật kín người đứng, người ngồi. Hành khách chờ đợi la liệt, nhiều người lớn tiếng than phiền vì nhận thông báo delay hoặc phải thay đổi cửa khởi hành.
Sau khi em gái vừa bắt đầu bước vào nghỉ hè, Minh Hạnh (26 tuổi) và gia đình quyết định đi du lịch tại một địa điểm gần Hà Nội để thư giãn thay vì đi xa qua đường hàng không vì sợ không đặt được vé và chi phí cao. Địa điểm mà gia đình Minh Hạnh chọn là Hạ Long.
Dù vậy, vì quyết định và đi không có kế hoạch từ trước, việc đặt các dịch vụ tại Hạ Long khá khó khăn với Hạnh và gia đình. Cô gái trẻ cho biết, các khách sạn tại khu vực trung tâm du lịch hoặc là hết phòng, hoặc là giá rất cao và hạng phòng không phù hợp với gia đình. Nếu muốn đặt được phòng giá cả hợp lý và đúng mong muốn, gia đình Hạnh phải đặt các khách sạn ở khu vực ven.
![]() |
Dù mới đầu hè, các dịch vụ trong ngành du lịch đã bắt đầu dấu hiệu quá tải |
Bên cạnh việc đặt dịch vụ khách sạn khó khăn, tại các điểm tham quan du lịch ở Hạ Long những ngày này, lượng du khách, xe cộ cũng rất lớn, cảnh chen chúc, chờ đợi cũng diễn ra thường xuyên. Khi gia đình đặt ăn tại các nhà hàng, giá cả cũng tăng kèm theo việc phải chờ đợi lâu mới được phục vụ khiến Hạnh cảm thấy khá mệt mỏi.
“Dù biết trước đặt dịch vụ gấp sẽ khó khăn và có nhiều vấn đề nhưng mình không nghĩ đi du lịch năm nay lại vất vả đến như vậy. Quyết định đi gần để tiết kiệm chi phí nhưng cuối cùng tính ra số tiền mà cả nhà đã chi cũng ngang ngửa với chi phí nếu đi du lịch xa bằng máy bay”, Minh Hạnh chia sẻ.
Ám ảnh thời tiết
Sau thời gian dài đi làm không ngừng nghỉ, Hải Long (28 tuổi) vừa có cho mình một chuyến du lịch Hà Nội – Hạ Long – Ninh Bình. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng miền Bắc lại làm chàng trai trẻ "ước gì đi chơi vào thời điểm khác".
"Mình đi đến đâu, trời nắng đến đó, thời tiết thực sự đáng sợ hơn mình nghĩ. Vì chuyển vào Đà Lạt theo bố mẹ đi làm ăn từ năm 8 tuổi nên gần như mình đã “quên” thời tiết ngoài này như thế nào. Những lần về trước mình thường về vào dịp Tết, thời tiết khá dễ chịu. Nhưng lần này thì đúng là khiến mình “toát mồ hôi”, Hải Long nói.
Theo Hải Long, trời nắng, tạnh ráo khiến chuyến đi của anh thuận tiện hơn. Long dễ dàng đi lại, chụp lại những tấm ảnh đẹp và thỏa thích vui chơi tại các địa danh nổi tiếng mà mình đặt chân tối.
![]() |
Thời tiết miền Bắc mùa hè thực sự là một nỗi "ám ảnh" với Hải Long |
Dù vậy, vì sống tại Đà Lạt với thời tiết dễ chịu đã lâu nên anh không thể quên cảm giác ngột ngạt khi phải xếp hàng chờ mua đồ ăn ở các quán nổi tiếng, ngồi dùng bữa trong không khí hầm hập hay “cháy da, cháy thịt” khi tới tham quan tại các điểm du lịch.
"Thực ra, nếu đi du lịch có nắng nóng một chút cũng không sao. Nhưng việc phải chờ đợi xếp hàng mua vé tham quan, di chuyển đi bộ dài dưới cái nắng nóng bỏng rát thì thật không dễ chịu chút nào. Cứ tưởng đi du lịch để thư giãn, ai ngờ lại được thay đổi màu da sau một chuyến đi", Hải Long chia sẻ.
Bù lại trải nghiệm không quá dễ chịu về thời tiết và sự đông đúc nơi các điểm tham quan, Hải Long đánh giá cao cảnh quan và ẩm thực tại những nơi anh đặt chân đến. Kết hợp du lịch với thăm họ hàng, Hải Long cũng tiết kiệm được một phần chi phí cho chỗ ở.
"Mùa hè, các điểm tham quan đông đúc hay thời tiết nắng nóng là điều khó có thể tránh khỏi. Đối với những bạn trẻ mong muốn du lịch mùa hè này, mình cho rằng họ cần có kế hoạch di chuyển phù hợp. Nắng nóng dễ làm chúng ta mất sức, xuống tinh thần, ảnh hưởng toàn bộ chuyến đi. Vì vậy, nếu chắc chắn sẽ đi du lịch mùa này, hãy chuẩn bị tâm lý kỹ càng để tránh “toát mồ hôi” và “sốc” nhé các bạn", Hải Long hóm hỉnh nói.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Chàng trai giải tích và hành trình chinh phục đỉnh cao Toán học

Con ong chăm chỉ gặt "mùa vàng" tri thức

Bí quyết vượt vũ môn và chọn đúng nghề cho tương lai

“Hội tiền bối” giúp 2K10 gỡ rối trước kỳ thi vào lớp 10

“Khoác áo mới” cho nhà tạm, nhà dột nát

Tạm biệt tháng Tư, giới trẻ hướng về Hà Nội mùa thu lịch sử

Tuổi trẻ yêu nước từ những điều dù rất nhỏ

Chàng trai “tô màu kí ức”

Cơ hội, thách thức và những trăn trở thầm lặng
