Hà Nội trẻ trong mùa thu độc lập
Hương vị quê hương hội tụ giữa lòng Hà Nội Tàu điện Hà Nội: Dòng người rợp sắc đỏ đổ về Ba Đình |
Phố phường rợp sắc đỏ
Những ngày này, Hà Nội như khoác lên mình tấm áo mới. Phố Tràng Tiền, Hàng Bông, Bà Triệu, Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu… rực rỡ cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng thu vàng. Từ sáng sớm, những đoàn người đã đổ về khu vực phố đi bộ Hồ Gươm và các tuyến phố trung tâm để tận hưởng không khí lễ hội, chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc mùa thu lịch sử của Thủ đô.
Không chỉ người dân Hà Nội, du khách từ khắp các tỉnh thành cũng tìm về nơi đây để hòa chung nhịp sống tự hào. Cô Nguyễn Thị Hạnh, du khách từ Nghệ An, xúc động: “Lần đầu tiên tôi đưa cháu ra Hà Nội đúng dịp lễ lớn. Nhìn quảng trường Ba Đình uy nghiêm và những lá cờ đỏ rực rỡ, tôi cảm thấy như được sống lại ký ức mùa thu lịch sử mà ông bà tôi vẫn kể”.
![]() |
Đường phố Hà Nội rực rỡ màu cờ Tổ quốc, tạo nên bầu không khí hào hùng |
Một trong những điểm nhấn của mùa thu năm nay là những buổi tổng duyệt và lễ diễu binh, diễu hành trên các tuyến phố trung tâm. Hôm nay, từ sáng sớm, dòng người đã đứng kín hai bên đường khu vực quanh Lăng Bác – Quảng trường Ba Đình, đường Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, Tràng Thi… để chờ đón đoàn diễu binh hùng tráng trong chương trình tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1 phục vụ lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 sẽ bắt đầu vào lúc 20 giờ tối 21/8.
Không khí náo nức, xen lẫn niềm tự hào khi từng đoàn quân, từng khối thanh niên, phụ nữ, học sinh, sinh viên bước xuống đường chuẩn bị cho chương trình. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò của hàng nghìn người dân vang lên không ngớt, hòa cùng tiếng nhạc quân hành, tạo nên bức tranh mùa thu đầy khí thế.
Bạn Ngô Quang Vinh, sinh viên năm thứ nhất, Đại học Bách khoa Hà Nội, chia sẻ sau: “Đây là lần đầu tiên em được hoà mình vào không khí nô nức của một đại lễ lớn tại Thủ đô. Cảm giác tự hào lắm, như được tiếp thêm năng lượng để cố gắng hơn trong học tập và cống hiến”.
![]() |
![]() |
Sắc cờ đỏ sao vàng tại trường học hoà chung không khí mừng Quốc khánh |
Thành phố của ký ức và khát vọng
Nhắc đến mùa thu Hà Nội, không thể thiếu hình ảnh Quảng trường Ba Đình – nơi ghi dấu khoảnh khắc lịch sử 80 năm trước, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Những ngày này, quảng trường như một “trái tim” của Thủ đô, thu hút đông đảo người dân, du khách mỗi ngày.
Từ sáng sớm, những đoàn du khách trong và ngoài nước, những nhóm học sinh, sinh viên, hay những gia đình trẻ đã tập trung tại đây để chụp ảnh, tham quan và tưởng nhớ. Nhiều bạn trẻ chọn mặc áo dài, mang theo cờ Tổ quốc để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong không gian linh thiêng của mùa thu độc lập.
Bạn Nguyễn Thu Trang, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cho biết: “Mỗi lần đến Ba Đình dịp lễ lớn, em luôn thấy xúc động. Đây không chỉ là nơi chụp ảnh đẹp, mà còn là nơi để chúng em cảm nhận sâu sắc giá trị của tự do, độc lập mà các thế hệ đi trước đã hy sinh để giành được”.
![]() |
Các bạn thanh niên bày tỏ tình yêu nước và tự hào Việt Nam |
Mỗi mùa thu qua đi, Hà Nội lại để lại trong lòng người dân và du khách những ký ức đẹp nhưng mùa thu năm nay, mùa thu kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc đặc biệt. Trong nhịp sống hiện đại, Hà Nội vẫn giữ cho mình hồn cốt của một thành phố nghìn năm văn hiến, nơi ký ức và khát vọng giao hòa, nơi những giá trị truyền thống được thế hệ trẻ nâng niu và làm mới.
Tiếng cười trong trẻo của những em nhỏ tung tăng trên phố đi bộ, hình ảnh những bạn trẻ áo xanh tình nguyện tận tụy hỗ trợ khách du lịch, hay những buổi trình diễn nghệ thuật đường phố hòa quyện âm thanh truyền thống và hiện đại, tất cả đã tạo nên một Hà Nội trẻ trung, tự hào và đầy sức sống trong mùa thu độc lập.
![]() |
Trong trẻo ánh mắt trẻ thơ hoà nhịp cùng mùa thu độc lập |
Thanh niên Thủ đô tiếp sức mùa lễ hội
Không khí lễ hội mùa thu của Hà Nội không chỉ là niềm vui, mà còn là dịp để tuổi trẻ Thủ đô khẳng định vai trò cống hiến. Các cơ sở Đoàn, Hội, đội thanh niên tình nguyện khắp 126 phường, xã đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực: Dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang các tuyến phố, đảm bảo an toàn giao thông, hỗ trợ du khách quốc tế tìm hiểu về lịch sử Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội luôn coi mỗi hoạt động mùa thu này là cơ hội để giới thiệu về lịch sử, văn hóa Thủ đô. Từ việc phát tờ rơi giới thiệu di tích, làm clip ngắn bằng tiếng Anh cho du khách, đến tổ chức các buổi talkshow lịch sử cho thanh thiếu nhi, tất cả đều nhằm lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc.
Ngay từ ngày hợp luyện đầu tiên của chương trình diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh, lực lượng tình nguyện viên của Thành đoàn Hà Nội đã có mặt tại các điểm tập kết, tích cực cấp phát nước và hỗ trợ hậu cần cho các lực lượng quân đội, các khối diễu binh, diễu hành tham gia tập luyện.
![]() |
![]() |
Thanh niên tình nguyện Thủ đô tiếp sức lực lượng quân đội, các khối diễu binh, diễu hành tham gia tập luyện |
Để đảm bảo lực lượng tham gia có đủ sức khỏe, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức 30 điểm cấp phát nhu yếu phẩm trong tất cả các đợt: Hợp luyện (ngày 21, 24/8), Sơ duyệt (ngày 27/8), Tổng duyệt (ngày 30/8) và Lễ chính thức (ngày 2/9). Đây là nhiệm vụ mở màn trong chuỗi các hoạt động phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh của tuổi trẻ Thủ đô.
Không chỉ là một mùa lễ hội, mùa thu này còn là dịp để mỗi người trẻ nhìn lại lịch sử, để thấy rõ hơn trách nhiệm của mình với Thủ đô và đất nước. Từ những dự án khởi nghiệp sáng tạo, các phong trào chuyển đổi số ở cơ sở, đến những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, thế hệ trẻ đang hiện thực hóa tinh thần của mùa thu độc lập bằng những hành động thiết thực nhất.
Những con phố rợp sắc cờ đỏ sao vàng đến những đoàn người háo hức hướng về Quảng trường Ba Đình, tất cả tạo nên một bản giao hưởng tự hào và khát vọng. Đặc biệt, sự góp sức bền bỉ, nhiệt huyết của tuổi trẻ Thủ đô trong từng hoạt động tình nguyện đã và đang viết tiếp câu chuyện đẹp về một thế hệ thanh niên yêu nước, trách nhiệm, sẵn sàng đồng hành cùng dân tộc. Hà Nội mùa thu – Hà Nội của niềm tin, của tự hào đang vững vàng tiến bước, khẳng định vị thế xứng đáng của Thủ đô ngàn năm văn hiến trong hành trình dựng xây và phát triển đất nước.
Tin liên quan
Đọc thêm

Bạn trẻ háo hức “săn” chỗ đẹp xem tổng hợp luyện diễu binh

Giới trẻ thay avatar, "flex" hình nền cực chất thể hiện tình yêu nước

Tiếp sức thanh niên khuyết tật khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hồn nhiên tuổi thơ trong sắc cờ đỏ

Khám phá Ba Đình, từ một cái "chạm" thân quen

Kết nối những trái tim say mê bóng đá

Rực rỡ niềm tin trong màu cờ Tổ quốc

Tuổi trẻ Vùng 5 Hải quân với hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Bản hòa ca của lòng yêu nước
