Hồn nhiên tuổi thơ trong sắc cờ đỏ
Sắc cờ đỏ trên vùng đất cố đô TP Hồ Chí Minh rực rỡ sắc cờ đỏ chào mừng Quốc khánh |
Nụ cười trong veo của mùa thu rực rỡ
Đầu thu, những con phố ở Thủ đô Hà Nội rực rỡ sắc cờ Tổ quốc. Mang trên mình chiếc áo và mũ màu cờ đỏ sao vàng tươi thắm, bé Đỗ Lê Tú Vy, 4 tuổi, trú tại phường Yên Sở, tung tăng cùng bố đến trường mầm non. Tiếng cười trong trẻo của em hòa vào tiếng rộn ràng của các bạn.
Bố của Tú Vy, anh Đỗ Đình Toàn, đứng lặng ở một góc chăm chú dõi theo con. Trong đôi mắt anh, niềm xúc động hiện rõ: “80 năm cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9) đối với các con nhỏ là niềm vui rực rỡ, là ngày hội để tung tăng trong tà áo đẹp, cầm cờ, hát ca nhưng với thế hệ của ông bà, cha mẹ đó là ký ức thiêng liêng về một mùa thu không thể nào quên trong lịch sử dân tộc”.
![]() |
Em Đỗ Lê Tú Vy đến trường trong trang phục rực sắc màu cờ đỏ sao vàng |
Ở tuổi mầm non, Tú Vy chưa hiểu hết ý nghĩa của những ngày lễ trọng đại. Với em, Quốc khánh đơn giản là “được mặc áo đỏ, đội mũ xinh và hát múa, diễu hành quanh góc phố cùng các bạn” nhưng với thầy cô, bố mẹ của em, những buổi lễ như thế chính là cách gieo mầm yêu nước từ những điều giản dị nhất.
“Con tôi còn nhỏ nhưng mỗi lần thấy cờ Tổ quốc treo ngoài đường là cháu reo lên: “Bố ơi, có cờ đỏ sao vàng kìa, là Việt Nam”. Đó là niềm tự hào rất tự nhiên, trong sáng mà tôi tin sau này lớn lên, con sẽ càng hiểu hơn về sự hy sinh để có được màu cờ ấy”, anh Toàn chia sẻ.
Không chỉ ở nội thành, nơi phố phường rợp cờ, tại các vùng ngoại thành Hà Nội, không khí Quốc khánh cũng tưng bừng chẳng kém. Ở xã Hoài Đức, Hà Nội, sân Trường mầm non Đức Thượng nơi bé Nguyễn Minh Khôi, 5 tuổi, theo học cũng rộn ràng sắc cờ đỏ sao vàng. Minh Khôi trong chiếc áo đồng phục trắng, tay giương cao lá cờ nhỏ, gương mặt rạng rỡ.
![]() |
Tú Vy rất vui vẻ khi được mặc áo đỏ, đội mũ xinh và hát múa |
Nhìn theo con, chị Phạm Hoa, mẹ của Minh Khôi, liên tục giơ điện thoại ghi hình con. Chị kể: “Ngày nhỏ tôi cũng từng tham gia diễu hành vào dịp 2/9 nhưng ngày ấy nghèo, áo quần đơn sơ. Nay nhìn con trong bộ đồng phục tươm tất, tay vẫy cờ mà lòng tôi dâng lên bao cảm xúc. Tôi thấy rõ sự đổi thay của quê hương sau bao năm và cũng thấy trách nhiệm của mình trong việc nuôi dạy con để con hiểu giá trị của độc lập”.
Đối với Minh Khôi, niềm vui Quốc khánh đơn giản là được cùng các bạn hát bài Quốc ca, được nhận lá cờ nhỏ, bánh kẹo từ thầy cô nhưng trong ánh mắt hồn nhiên ấy, ai cũng nhận ra niềm tự hào đang dần được khắc sâu.
![]() |
Các bạn nhỏ Trường mầm non Happy Kids Garden |
Từ lá cờ nhỏ đến tình yêu Tổ quốc lớn lao
Những buổi lễ kỷ niệm ở trường mầm non thường giản dị nhưng chan chứa ý nghĩa. Các bé đồng thanh hát Quốc ca, tham gia trò chơi rước cờ, múa hát quanh lá cờ Tổ quốc. Nhìn những bàn tay bé xíu nâng niu từng lá cờ, nhiều phụ huynh không giấu được xúc động.
Cô Nguyễn Diệu Ly, phụ trách Trường Mầm Non Happy Kids Garden (Phường Yên Sở, Hà Nội) chia sẻ: “Giáo dục lòng yêu nước bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Khi các em biết hân hoan dưới sắc cờ, tự hào khi hát Quốc ca, thì tình yêu Tổ quốc sẽ lớn dần, trở thành động lực trong hành trình trưởng thành”.
![]() |
Em Nguyễn Minh Khôi ở trường |
Câu chuyện những em bé mầm non cùng các bậc phụ huynh cho thấy, Quốc khánh không chỉ là ngày hội của con trẻ mà còn là dịp để người lớn sống lại ký ức và gieo hạt mầm yêu nước cho thế hệ mai sau.
Nếu như Tú Vy rạng rỡ trong chiếc áo đỏ, mũ đỏ, còn Minh Khôi hồn nhiên giương cờ trong bộ đồng phục trắng, thì ở phía sau, ánh mắt của bố mẹ các em lại ánh lên niềm tin và trách nhiệm. Niềm tin rằng tuổi thơ hôm nay sẽ trở thành những công dân tự hào, trách nhiệm ngày mai và trách nhiệm rằng cha mẹ, thầy cô phải trao cho các em nền tảng vững vàng để nối tiếp truyền thống.
![]() |
Cô và trò cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp trong dịp cả nước hân hoan mừng 80 năm cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 |
Tháng Tám năm 1945, cả dân tộc đã vùng lên giành chính quyền, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới. 80 năm sau, thắng lợi ấy vẫn tỏa sáng, để mỗi mùa thu về, từ nội thành đến ngoại thành, từ phố thị đến làng quê, người Việt Nam ở mọi thế hệ đều chung niềm tự hào.
Nếu như cha anh đã đánh đổi máu xương để giành độc lập, thì hôm nay, những thế hệ trẻ thơ như Tú Vy, Minh Khôi chính là minh chứng cho thành quả ấy: Trẻ em được vui chơi, học tập trong hòa bình, lớn lên với ước mơ rực rỡ dưới màu cờ Tổ quốc.
Trong sắc cờ đỏ rực rỡ, hồn nhiên tuổi thơ hiện lên như điểm sáng dịu dàng nhưng chan chứa niềm tin. Nụ cười của những em bé như Đỗ Lê Tú Vy và Nguyễn Minh Khôi và hàng triệu em nhỏ, chính là minh chứng rằng, sau 80 năm, Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 không chỉ là trang sử vàng, mà còn là mạch nguồn sống động đang chảy trong từng thế hệ.
Từ những sân trường rộn rã tiếng trống đến từng mái nhà rợp cờ đỏ, từ ánh mắt đầy xúc động của cha mẹ đến nụ cười trong veo của con trẻ, tất cả đã hợp thành bản hòa ca mùa thu độc lập, một mùa thu của tự hào, hồn nhiên và khát vọng vươn lên.
Tin liên quan
Đọc thêm

Khám phá Ba Đình, từ một cái "chạm" thân quen

Kết nối những trái tim say mê bóng đá

Rực rỡ niềm tin trong màu cờ Tổ quốc

Tuổi trẻ Vùng 5 Hải quân với hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Bản hòa ca của lòng yêu nước

Cảnh sát cơ động “mách nước” thoát hiểm, phòng chống bạo lực học đường

Sắc màu Tổ quốc trong tim thế hệ trẻ

Khi giảng đường khép lại, cánh cửa thử thách mở ra

Từ “đổi rác lấy quà” thanh niên hành động vì Thủ đô xanh
