Cô gái trẻ kể chuyện lịch sử giữa lòng Hà Nội
Người trẻ “thắp lửa” tự hào dân tộc, lan tỏa tình yêu đất nước |
Kể chuyện lịch sử bằng tình yêu
Đặng Thị Ngọc Dung, sinh viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội bắt đầu hành trình gắn bó với công tác tuyên truyền văn hóa, lịch sử từ khi mới là sinh viên năm nhất. Ban đầu Dung tham gia Câu lạc bộ Tuyên truyền Văn hóa - Lịch sử USSH, tuyên truyền văn hóa tại di tích Hoàng Thành Thăng Long với mong muốn "thử sức và trải nghiệm". Tuy nhiên, càng gắn bó, Dung càng nhận ra đây không chỉ là một hoạt động ngoại khóa, mà là sứ mệnh cô gái trẻ muốn theo đuổi lâu dài.
![]() |
Bạn trẻ Đặng Thị Ngọc Dung (bên phải) chụp ảnh lưu niệm cùng các vị khách quốc tế tại Hoàng Thành Thăng Long |
Đây cũng là môi trường lý tưởng giúp Dung rèn luyện kỹ năng, thêm kiến thức cho ngành học, vừa đóng góp được một phần nào đó trong việc nâng cao nhận thức về lịch sử văn hoá của cộng đồng. “Việc học ở trường không chỉ cho mình kiến thức nền tảng mà còn khơi gợi tình yêu với lịch sử, văn hoá dân tộc. Mình muốn lan toả tình yêu đó đến nhiều người hơn, đặc biệt là các bạn trẻ”, Dung chia sẻ.
Với Dung, việc tuyên truyền văn hóa, lịch sử không chỉ đơn giản là truyền tải thông tin, quan trọng hơn cả là cách kể chuyện, làm sao để mỗi câu chuyện lịch sử trở nên hấp dẫn, sống động và có chiều sâu. Cô gái trẻ luôn nỗ lực sử dụng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu, lồng ghép các yếu tố dân gian như truyện dã sử, cổ tích, hay thâm cung bí sử… để người nghe thấy hứng thú và cảm nhận rõ hơn giá trị của từng di tích.
“Lịch sử thường bị gắn mác là khô khan, khó nhớ nhưng nếu kể bằng cảm xúc, bằng câu chuyện có nhân vật, không gian, thì nó sẽ gần gũi và dễ đi vào lòng người hơn rất nhiều”, Dung tâm sự.
![]() |
Các thành viên trong Câu lạc bộ Tuyên truyền Văn hóa - Lịch sử USSH |
Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất với Dung là lần hướng dẫn một đoàn khách quốc tế tham quan Hoàng Thành Thăng Long. Dù còn e ngại về khả năng ngoại ngữ, cô gái trẻ vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ nhờ sự hỗ trợ của đồng đội. Sau buổi tham quan, du khách bày tỏ sự ấn tượng mạnh mẽ với di sản Việt Nam và mong muốn sẽ quay lại. Với Dung, đó là “khoảnh khắc không bao giờ quên”, bởi nó đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình quảng bá lịch sử nước nhà đến bạn bè quốc tế.
Đưa lịch sử đến gần hơn với giới trẻ
Theo Dung vào các dịp cuối tuần, các dịp lễ, đặc biệt là dịp kỉ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay, lượng khách đến các điểm di tích của Hà Nội tăng lên gấp nhiều lần. Đây là thời điểm người dân cả nước, đặc biệt là các gia đình, muốn đưa con cháu mình đến tham quan trải nghiệm để hiểu thêm về lịch sử dân tộc, cội nguồn của mình. Đồng thời lượng du khách quốc tế ghé thăm cũng rất đông. Vì vậy, Dung cùng các thành viên trong câu lạc bộ thường xuyên phải tăng ca, làm việc cật lực để đảm bảo phục vụ tốt mọi đoàn khách trong và ngoài nước.
![]() |
Bạn trẻ Đặng Thị Mạnh tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám |
"Tháng Tám với người dân Việt Nam không chỉ là khoảng thời gian giao mùa, mà còn là gợi nhắc đến những ngày sục sôi của Cách mạng Tháng Tám và thời khắc thiêng liêng 2/9 – ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Có hôm, chúng mình làm việc từ sáng sớm đến tối muộn để phục vụ các đoàn khách, đặc biệt là các gia đình đưa con em đến tham quan. Ai cũng mệt nhưng đều cố gắng hết sức vì hiểu rõ ý nghĩa của dịp lễ này với dân tộc”, Dung kể.
Không chỉ có Ngọc Dung, Đặng Thị Mạnh, cựu sinh viên Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng là một gương mặt tiêu biểu trong công tác tuyên truyền văn hóa – lịch sử tại Hà Nội. Với nền tảng vững về ngoại ngữ tiếng Trung, môn lịch sử, ngoại giao, Mạnh đã chọn Văn Miếu - Quốc Tử Giám làm nơi gắn bó nhiều năm liền với vai trò hướng dẫn viên tình nguyện.
“Có năm, mình tranh thủ từ quê lên Hà Nội từ mùng 2 Tết để kịp tham gia hỗ trợ tại di tích trong những ngày đông khách”, Mạnh kể. Với cô gái trẻ, mỗi lần được chia sẻ về Văn Miếu, về truyền thống hiếu học và tinh thần dân tộc là một lần được tiếp lửa cho các bạn trẻ.
![]() |
Những phút nghỉ ngơi của Đặng Thị Mạnh (hàng thứ hai, thứ hai từ phải sang) cùng đồng đội |
Sự kết hợp giữa kiến thức chuyên ngành và đam mê cá nhân giúp Mạnh tự tin quảng bá văn hóa Việt tới bạn bè quốc tế. Chính niềm yêu lịch sử đã giúp cô gái trẻ vượt qua rào cản ngôn ngữ, tự tin truyền tải câu chuyện dân tộc với niềm tự hào sâu sắc.
Trong mắt những “đại sứ” trẻ như Dung và Mạnh, giới trẻ Việt Nam ngày nay có cách yêu nước rất riêng, năng động, sáng tạo và gần gũi hơn với thời đại. Người làm video, người viết blog, người chọn hình thức du lịch trải nghiệm… nhưng dù bằng cách nào, tất cả đều hướng về cội nguồn và bản sắc Việt.
“Chính sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và cách tiếp cận hiện đại sẽ giúp văn hóa – lịch sử dân tộc trường tồn trong trái tim mỗi người trẻ”, Dung tin tưởng.
Giữa phố phường nhộn nhịp của Thủ đô, có những bước chân lặng thầm của những người trẻ thắp sáng tình yêu lịch sử - văn hóa dân tộc. Họ không ồn ào, không phô trương nhưng mỗi buổi thuyết minh, mỗi nụ cười trao gửi du khách là một lần họ giúp lịch sử đến gần hơn với cộng đồng. Họ chính là những “đại sứ” thầm lặng, góp phần gìn giữ hồn cốt Thăng Long – Hà Nội và lan tỏa những giá trị trường tồn của dân tộc trong dòng chảy hiện đại.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Nét đẹp bản lĩnh của nữ chiến sĩ Công an Thủ đô

Bản lĩnh nữ trinh sát và chuyên án cần sa nghẹt thở

Nữ thượng úy đại diện tuổi trẻ phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân

Bài 3: Những người truyền cảm hứng

Kiều bào trẻ tự hào tham gia diễu hành dịp đại lễ 2/9

Bài 2: Ánh hào quang là khởi đầu

Vinh quang và “sứ mệnh” thủ khoa

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà ứng dụng AI vào các hoạt động cộng đồng

“Đường đua trí tuệ” – Sân chơi bổ ích mùa hè cho bạn trẻ
